Report 02

Bùi Hải Thanh
(thanhbh)

New Member
Gửi tiếp ảnh vào đây

1 cái gì đó hao hao Capitol Hill

capitolhill.jpg


Đền hay chùa Ginza

ginzashrine.jpg


Có vẻ như là khu đèn đỏ

redlight.jpg


Restaurant

restaurant.jpg


Lễ hội ở Akasuka

festival.jpg


Gái Nhật trong trang phục Kimono

kimono1.jpg


kimono2.jpg


kimono3.jpg


kimono4.jpg
 
Anh dep qua. To thich nhung anh phong su doi thuong nhu the nay. Xem ra Thanh sang Nhat cung di nhin ngam duoc nhieu day chu nhi.
 
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
Anh dep qua. To thich nhung anh phong su doi thuong nhu the nay. Xem ra Thanh sang Nhat cung di nhin ngam duoc nhieu day chu nhi.

Tớ chỉ rảnh duy nhất 01 ngày trước khi về để đi xem Festival và buôn đồ điện tử. Chợ cá thì dậy từ tinh mơ ra đó hy vọng xem chúng nó đấu giá, nhưng cuối cùng lại chỉ được xem từ xa chứ ko được vào. Cái chợ đó to bằng 7.5 lần chợ Đồng Xuân mà bán toàn cá, thảo nào bọn Nhật đứa nào cũng tanh, phải mặc váy ngắn để xả cho bớt mùi.

Hồi này bà con có vẻ bận bịu kiếm ăn ko thấy tán gẫu nữa, cả forum có mỗi tớ với Hạnh nói chuyện qua lại thì cứ dùng Yahoo IM trực tiếp cho nhanh, thuận tiện và đỡ bị nhòm ngó nhỉ :)

/Thanh
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Hồi này bà con có vẻ bận bịu kiếm ăn ko thấy tán gẫu nữa, cả forum có mỗi tớ với Hạnh nói chuyện qua lại thì cứ dùng Yahoo IM trực tiếp cho nhanh, thuận tiện và đỡ bị nhòm ngó nhỉ :)

/Thanh
Đính chính lại là bọn tớ (ít ra là tớ và Mai) bận ăn chứ không có "kiếm". Trưa hôm qua Yến Mai, Thái Thanh, Ngọc Hiền lớp Toán, em Yên V1 87-90 và tớ được Thái Thanh chiêu đãi buffet (35.000 VND/suất không bao gồm nước uống) ở nhà hàng Huy Hoàng góc đường Lý Thường Kiệt và Ngô Quyền. Thời tiết: nắng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông nam cấp 2 cấp 3 gì đó. Nhà hàng không có gì đặc sắc nhưng đường LTK rất đẹp, hoa phượng bắt đầu nở nhiều rồi, tiếc là không biết chụp ảnh và cũng không có máy ảnh để chụp gửi lên đây cho mọi người xem. Sang phần nội dung chính: ăn, uống, nói chuyện cũ và mới. Không biết mọi người đã có những thông tin này chưa, thôi cứ báo cáo lên thừa hơn thiếu: Thái Thanh bây giờ là trưởng phòng marketing của Xí nghiệp Dược phẩm TW 1, đã có một con trai 2 tuổi. Yến Mai thì vẫn thế về phần con cái, và trông vẫn rất "thời trang công sở". Ngọc Hiền rất có dáng sếp, đang là kế toán trưởng của Techcombank, mới đi Thái về nhưng hết quà rồi :(( Em Yên đã có 1 con nhưng vẫn rất eo ót, đang làm ở UNICEF. Tóm lại là toàn ở quanh quất khu vực LTK cả. Trong phần thông tin về bạn bè cũ có nhắc đến Cơ lớp Nga, làm ở Thông tấn xã, không biết chồng con thế nào, Kim Anh lớp Văn, hình như đã về VN rồi, Thắng ái lớp Văn, hình như đã có vợ có con, Kỷ Anh lớp Toán, hình như đang ở New Zealand còn vợ thì ở Nhật, Lê Minh lớp Nga hình như đang làm cho một công ty mỹ phẩm, lắm "hình như" quá nhỉ, mọi người đọc tự thêm từ này vào thông tin của tất cả bạn bè vì chẳng ai biết chính xác cả. Ai nữa nhỉ, bạn Tường lớp Toán lấy vợ sinh năm 82, kém xa bạn Tuấn Anh cũng lớp Toán, yêu toàn cô trẻ nhưng lấy vợ thì lại chọn được một bạn sinh năm 72 rất hiền thục dịu dàng, Khánh Vân lớp Văn ngày xưa chơi cùng Huy Minh lớp Toán bây giờ chẳng biết ở đâu, Ngọc lớp Toán đang làm UNICEF (bộ phận Supply) cùng em Yên giờ vẫn đang tự do bay nhảy. À ngoài ra còn biết thêm một số chuyện cũ như là Hải Yến lớp Hóa và bạn Sởn, Hiền và tình yêu đơn phương hơn 20 năm của một bạn nào đấy (cùng khóa mình thì phải) mà Hiền nhất định không chịu nói tên vì "ông xã Hiền nhạy cảm lắm". Tớ chỉ nhớ được đến đây thôi, Mai hay Hiền có gì bổ sung nhé.
 
Nguyet Anh oi
Thu nhat la phai cam on Nguyet Anh da ke chuyen gap lai cac ban khoa minh va tham chi con tuong thuat rat la chi tiet. Neu to co dip ve Viet nam, Nguyet Anh nhat dinh phai cho to ra nhap cai hoi thich an uong ay voi nhe. Nguyet Anh ke lam to thay nho nha qua. Da lau lam roi to khong co dip tu tap ban be noi chuyen ve nhung nguoi ma tat ca nhung nguoi ban cua minh deu biet va ai cung cam thay nhu quay tro lai hoi cap 3 nhu the. O day to choi than voi chi Mai hoc Hoa 1 85-87, cu hai tuan mot lan to va chi ay lai di le chua, roi di dau do choi, shopping, boi, tap the duc... Ca hai chi em deu co chung mot tam su la nho nha, nho ban be va nho Ha noi.
To vua noi chuyen voi Van Anh hom qua, Van Anh gui loi hoi tham Nguyet Anh.
Chuc tat ca moi nguoi mot weekend vui ve nhe.
 
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
Nguyet Anh oi
Da lau lam roi to khong co dip tu tap ban be noi chuyen ve nhung nguoi ma tat ca nhung nguoi ban cua minh deu biet va ai cung cam thay nhu quay tro lai hoi cap 3 nhu the.

Tớ cũng thế đấy Hạnh ạ, không nhờ có cái forum này thì cũng chẳng biết đến lúc nào mới gặp lại được mọi người. Tiếng là ở cùng thành phố nhưng đứa nào cũng tối mắt tối mũi con cái, gia đình, công việc, có mấy khi gặp được nhau đâu, nhất là thời buổi này, ngày càng lười, đến nhấc điện thoại lên cũng thấy ngại. Lớp tớ hồi cấp 3 cũng có mấy đứa (Hải, Điệp, Hằng Phương) làm chung tòa nhà, nhưng gặp nhau trong thang máy chào hỏi được 2 câu là đến tầng của mình rồi, có nói được chuyện gì đâu. Nhưng Hạnh yên tâm, khi nào về cứ ới một câu là bọn tớ sẽ cố gắng tụ tập để đưa Hạnh đi ăn ngay. Rủ cả Vân Anh xem bao giờ nó về nữa nhé. Hà Nội mùa này đang đẹp lắm, chỉ kém mùa thu một tí thôi, trời nắng nhẹ, hoa phượng, bằng lăng nở đầy các phố, trên đường Thanh Niên nữa, mà bây giờ hồ Trúc Bạch cũng kè rồi, đi vòng quanh được, không phải là đống rác ở bên kia bờ như ngày trước nữa đâu. Tiếc là tớ không biết viết văn, cũng chẳng biết chụp ảnh để mọi người xem cho đỡ nhớ. Nói như thật ấy nhỉ, thực ra cũng bao nhiêu tháng nay rồi tớ chẳng lên đến Hồ Tây, đường LTK cũng nhờ hôm vừa rồi đi ăn mới nhìn thấy, bình thường chỉ quanh quẩn đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại thôi.

Hôm trước thấy Mai bảo là Hiền chỉ chơi với hội 85-88 chứ không thèm vào box của bọn mình, tớ cũng thử lò mò vào, nhìn thấy cái ảnh của Huy B và Tường, choáng toàn phần! Nếu không có chú thích thì chắc là không thể nhận ra được. Thực ra không có chú thích thì xem ảnh ngày xưa của lớp Toán tớ cũng không nhận ra các bạn ấy, nhưng mà so cái ảnh hồi ra trường với ảnh bây giờ thì đúng là "phát triển vượt bậc". Chỉ có Lê Minh xem ra vẫn thon thả như hồi xưa thôi. Hạnh có cái ảnh nào cả nhà gửi lên đi cho bọn tớ xem với nhé.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
... nhất là thời buổi này, ngày càng lười, đến nhấc điện thoại lên cũng thấy ngại.

Bạn Nguyệt Anh thân mến,

Tình hình có vẻ nan giải, nhưng ko phải là ko có hướng giải quyết đâu. Việc duy nhất bạn cần làm bây giờ là nhếch mép lên Ừ 1 tiếng, tớ sẽ xun xoe làm chân nhấc điện thoại cho bạn nghe mỗi khi có chuông :)

Nhân thể nhận luôn việc đèo các bạn nữ khóa mình có nhu cầu đi ăn trưa nhưng bận trang điểm lúc ngồi xe máy đến chỗ ăn.

Lưu ý nhỏ: Đối tượng được phục vụ không bao gồm thằng Duy

/Thanh
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Việc duy nhất bạn cần làm bây giờ là nhếch mép lên Ừ 1 tiếng, tớ sẽ xun xoe làm chân nhấc điện thoại cho bạn nghe mỗi khi có chuông :)

Nhân thể nhận luôn việc đèo các bạn nữ khóa mình có nhu cầu đi ăn trưa nhưng bận trang điểm lúc ngồi xe máy đến chỗ ăn.

Lưu ý nhỏ: Đối tượng được phục vụ không bao gồm thằng Duy

/Thanh
Nghe hấp dẫn quá, khi nào tớ ừ chắc là Thanh sẽ thêm vào điều kiện tớ phải chuyển nhà sang ở Norkoping (có viết sai chính tả không nhỉ?) và phải học thêm một cái bằng PhD :(( . Duy đã bao giờ thuộc hàng ngũ "các bạn nữ khóa mình" chưa mà Thanh phải lưu ý cẩn thận thế?
 
That, to cung chang hieu cai thang Thanh nay muon gi. Nghi mai moi phong doan tam thoi la ga Thanh muon nhac may gium ban Nguyet Anh neu caller khong phai la to, con neu la to goi ban Nguyet Anh thi ga Thanh

- so hai
- ghen tuc
- ...

nen se khong nhac may.

Neu qua co nhu the thi xem ra to o trong mat cac ban gai co the chang la cai quai gi ca, nhung ga Thanh van coi to la doi thu ( dang so, nguy hiem, ... ).

Ngoai ra ga Thanh o Norrkoping lam quai gi co xe may, o VN gio cung the, chac no chi muon kiem co di nho xe cac ban gai khoa minh thoi. Khong nhu no, to lai thich ngoi sau xe cho cac ban lai :)
 
:))

Các bác cứ tán nhau thế này, làm tớ lại phải quay lại cuộc chiến mất thôi. Duy ơi, Thanh ơi...!
 
hi` hi`, ba.n Giao co' cho to+' ngo^`i sau xe ma'y kho^ng :) Nghi~ la.i mo+'i tha^'y ho^`i na(m 96 ve^` HN su+o+'ng phe^'t, toa`n ddu+o+.c ca'c em la'i xe cho mi`nh ngo^`i sau tho^i :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
hi` hi`, ba.n Giao co' cho to+' ngo^`i sau xe ma'y kho^ng :)

May quá, về đoạn này thì tớ chắc có lợi thế hơn Giao rồi. Thông báo với Duy tớ là chính chủ sở hữu một cái xe máy đời 82 màu xanh nước biến có rọ xe, chỗ ngồi đằng sau và cả 2 cái để chân đàng hoàng nhé. Còn có cả ghế ngồi nữa, bây giờ chưa lắp vào nhưng nếu Duy có nhu cầu thì cũng đáp ứng được ngay. Giao bên Mỹ chắc có ô tô là cùng chứ lấy đâu ra xe máy nhỉ.
 
Back
Bên trên