Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

làm gì có chuyện sa thải.
Thải bây h cũng chả khá lên dc.
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...ừa, cũng nên cho lão ít thời gian, ít là 2 năm...
chớ vừa về đòi làm nên chuyện cũng hơi khó...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...ừa, cũng nên cho lão ít thời gian, ít là 2 năm...
chớ vừa về đòi làm nên chuyện cũng hơi khó...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Em cũng hi vọng 1 ngày nào đó Real trở lại :)) Dù ko hay = ngày xưa thì ít nhất cũng để Barca ko độc bá như bây h :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Em cũng hi vọng 1 ngày nào đó Real trở lại :)) Dù ko hay = ngày xưa thì ít nhất cũng để Barca ko độc bá như bây h :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...vác 100m ra phá hợp đồng :))=))=))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...vác 100m ra phá hợp đồng :))=))=))...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chừng nào ko dẹp dc thế lực này nọ thì real chẳng khá lên dc đâu :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chừng nào ko dẹp dc thế lực này nọ thì real chẳng khá lên dc đâu :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Real! Bao giờ mới tỉnh cơn mê?

Real Madrid, đội bóng 29 lần vô địch La Liga và 9 lần đăng quang tại đấu trường C1/Champions League đang ở trong vũng lầy “khủng hoảng”. Điều này nghe như có vẻ quá tàn khốc và thậm chí có vẻ còn tồi tệ hơn khi theo dõi họ thi đấu trên sân. Hơn 100 triệu đô la đang được sử dụng để xây dựng và củng cố đội hình hiện tại, đội hình đang chơi như “gà mắc tóc”, phải chăng chiếc huy hiệu danh giá trên ngực áo đang đè họ xuống?


HLV Fabio Capello hiện đang nằm trong tâm bão của sự chỉ trích vì những kết quả tệ hại mà đội bóng của ông đang phải gánh chịu trong thời gian gần đây, trong đó có hai trận thua trắng bụng 3-0 trước Recreativo Huelva và 2-0 trước Deportivo.

Trong khi chiến lược gia Capello chỉ phải lãnh một phần trách nhiệm thì hầu hết mọi sự chỉ trích khác nên dành cho các cầu thủ. Với hàng loạt những ngôi sao “già nua” (Cannavaro, Salgado, Emerson và Helguera), các tiền đạo nặng nề (Ronaldo, Cassano) và một vài những cái tên mới đầy ngỗ ngược (Diarra và lại một lần nữa Cassano được nhắc tới), Madrid của 12 tháng qua trông không khác gì một gia đình mất người cầm trịch chứ không phải là một đội bóng.

Những tin tức nổi cộm trên các mặt báo phát hành ở Madrid trong thời gian qua nhấn mạnh rằng “các chàng trai già” Roberto Carlos và Ronaldo dường như không tạo được bất kì một tấm gương sáng nào tới các tài năng trẻ khác đến từ Brazil là Robinho và Marcelo. Có lẽ có quá nhiều quyền lực đen đang chi phối Madrid chứ không phải bóng đá đích thực – Robinho đã tham dự 2 buổi tập luyện với phong độ không thể nào chấp nhận được sau các đêm ăn chơi trác táng bên ngoài thành phố. Có gì đáng ngạc nhiên không khi vòng quanh Madrid là những chỗ vui chơi xa xỉ, những chỗ vui chơi có thể thu hút bất kì một cái đầu lạnh nào huống hồ những ngôi sao trẻ đầy non nớt của đội bóng hoàng gia. Thêm vào đó có những quán bar, nhà hàng còn đưa ra chiêu độc bằng cách mượn hình ảnh “sống” của một vài cầu thủ Madrid để câu khách, một người dân bình thường không thể bỏ qua việc được diện kiến các thần tượng của mình miễn phí vào các tối thứ 5 hàng tuần. Làm sao có thể “phớt tỉnh ăng lê” cơ hội được nói chuyện phiếm với Thomas Gravesen về “bí quyết” mà anh muốn hạ gục Juventus trong một trận đấu đã đời tại Champions League (Real đã thắng trên sân nhà và bị đội bóng Ý thời còn có Cannavaro và Emerson hạ knock out ở Turin).

Không biết bao giờ Real mới tỉnh cơn mê, thành công của Real không chỉ thể dựa vào danh tiếng, tiền bạc và những gì đằng sau đó nữa... Lẽ thường ở đời nếu bạn muốn thành công bạn phải không ngừng tập luyện và hành động như những cầu thủ chuyên nghiệp, nếu bạn không nghe theo sự chỉ dẫn của HLV, bạn sẽ không bao giờ đánh bại được các đội bóng hạng thường thường bậc trung như Huelva và Depor.

Dù yêu hay ghét Real thì chúng ta vẫn rất cần một Real Madrid hoàn toàn trong sạch

Nguồn : 24h.com.vn ;)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Real! Bao giờ mới tỉnh cơn mê?

Real Madrid, đội bóng 29 lần vô địch La Liga và 9 lần đăng quang tại đấu trường C1/Champions League đang ở trong vũng lầy “khủng hoảng”. Điều này nghe như có vẻ quá tàn khốc và thậm chí có vẻ còn tồi tệ hơn khi theo dõi họ thi đấu trên sân. Hơn 100 triệu đô la đang được sử dụng để xây dựng và củng cố đội hình hiện tại, đội hình đang chơi như “gà mắc tóc”, phải chăng chiếc huy hiệu danh giá trên ngực áo đang đè họ xuống?


HLV Fabio Capello hiện đang nằm trong tâm bão của sự chỉ trích vì những kết quả tệ hại mà đội bóng của ông đang phải gánh chịu trong thời gian gần đây, trong đó có hai trận thua trắng bụng 3-0 trước Recreativo Huelva và 2-0 trước Deportivo.

Trong khi chiến lược gia Capello chỉ phải lãnh một phần trách nhiệm thì hầu hết mọi sự chỉ trích khác nên dành cho các cầu thủ. Với hàng loạt những ngôi sao “già nua” (Cannavaro, Salgado, Emerson và Helguera), các tiền đạo nặng nề (Ronaldo, Cassano) và một vài những cái tên mới đầy ngỗ ngược (Diarra và lại một lần nữa Cassano được nhắc tới), Madrid của 12 tháng qua trông không khác gì một gia đình mất người cầm trịch chứ không phải là một đội bóng.

Những tin tức nổi cộm trên các mặt báo phát hành ở Madrid trong thời gian qua nhấn mạnh rằng “các chàng trai già” Roberto Carlos và Ronaldo dường như không tạo được bất kì một tấm gương sáng nào tới các tài năng trẻ khác đến từ Brazil là Robinho và Marcelo. Có lẽ có quá nhiều quyền lực đen đang chi phối Madrid chứ không phải bóng đá đích thực – Robinho đã tham dự 2 buổi tập luyện với phong độ không thể nào chấp nhận được sau các đêm ăn chơi trác táng bên ngoài thành phố. Có gì đáng ngạc nhiên không khi vòng quanh Madrid là những chỗ vui chơi xa xỉ, những chỗ vui chơi có thể thu hút bất kì một cái đầu lạnh nào huống hồ những ngôi sao trẻ đầy non nớt của đội bóng hoàng gia. Thêm vào đó có những quán bar, nhà hàng còn đưa ra chiêu độc bằng cách mượn hình ảnh “sống” của một vài cầu thủ Madrid để câu khách, một người dân bình thường không thể bỏ qua việc được diện kiến các thần tượng của mình miễn phí vào các tối thứ 5 hàng tuần. Làm sao có thể “phớt tỉnh ăng lê” cơ hội được nói chuyện phiếm với Thomas Gravesen về “bí quyết” mà anh muốn hạ gục Juventus trong một trận đấu đã đời tại Champions League (Real đã thắng trên sân nhà và bị đội bóng Ý thời còn có Cannavaro và Emerson hạ knock out ở Turin).

Không biết bao giờ Real mới tỉnh cơn mê, thành công của Real không chỉ thể dựa vào danh tiếng, tiền bạc và những gì đằng sau đó nữa... Lẽ thường ở đời nếu bạn muốn thành công bạn phải không ngừng tập luyện và hành động như những cầu thủ chuyên nghiệp, nếu bạn không nghe theo sự chỉ dẫn của HLV, bạn sẽ không bao giờ đánh bại được các đội bóng hạng thường thường bậc trung như Huelva và Depor.

Dù yêu hay ghét Real thì chúng ta vẫn rất cần một Real Madrid hoàn toàn trong sạch

Nguồn : 24h.com.vn ;)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Làm sao có thể “phớt tỉnh ăng lê” cơ hội được nói chuyện phiếm với Thomas Gravesen về “bí quyết” mà anh muốn hạ gục Juventus trong một trận đấu đã đời tại Champions League (Real đã thắng trên sân nhà và bị đội bóng Ý thời còn có Cannavaro và Emerson hạ knock out ở Turin).

công nhận nhắng,lượt đi Real thắng,Capello cười đểu,về đến Delle Alpi thì vãi khủng :))
Năm thứ nhất : thắng trận lượt về 3-1 (Alex,Nedved,Tre,với cả Zidane,ko nhớ lắm :p)
Năm thứ hai : thắng trong hiệp phụ nhờ công Zalayeta
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Làm sao có thể “phớt tỉnh ăng lê” cơ hội được nói chuyện phiếm với Thomas Gravesen về “bí quyết” mà anh muốn hạ gục Juventus trong một trận đấu đã đời tại Champions League (Real đã thắng trên sân nhà và bị đội bóng Ý thời còn có Cannavaro và Emerson hạ knock out ở Turin).

công nhận nhắng,lượt đi Real thắng,Capello cười đểu,về đến Delle Alpi thì vãi khủng :))
Năm thứ nhất : thắng trận lượt về 3-1 (Alex,Nedved,Tre,với cả Zidane,ko nhớ lắm :p)
Năm thứ hai : thắng trong hiệp phụ nhờ công Zalayeta
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Anh Đức trí nhớ tốt ;)) Thêm bài nữa về Real nhé ;) Trận đầu cuối tuần hứa hẹn hấp dẫn ;))

Không phải làm khách như Barcelona, nhưng đối với đội bóng Hoàng gia Real Madrid, sân nhà Bernabeu rất có thể sẽ là nơi “kền kền trắng” không thể cất cánh để đuổi kịp hai đội đầu bảng. Đối thủ của thầy trò Fabio Capello ở vòng đấu này sẽ là một Real Zaragoza, đội bóng đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội đầu bảng Sevilla một tuần trước đó.

Hành quân đến thủ đô Madrid, đội bóng vùng Aragon tự tin hơn bao giờ hết với phong độ hiện tại, khi họ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 30 điểm trong tay và chỉ kém Club Blanco có 2 điểm. Họ đang thắng như chẻ tre tại tất cả các mặt trận trong đó có trận thắng 3-0 trước Malaga tại Cúp nhà vua giữa tuần qua, đấu trường mà thầy trò Capello bị cầm hòa 0-0 trước Real Betis.

Liệu Capello có đủ tài để khiến cho những lời chỉ trích của dư luận Tây Ban Nha về phong độ hiện tại của Real phải im bặt? Trận thua 0-2 bẽ bàng trước Deportivo La Coruna ở vòng đấu trước đã khiến cho ban lãnh đạo CLB Hoàng gia phải tức tốc triệu tập một cuộc họp để nghe chiến lược gia người Ý “giải trình”. Beckham dù vẫn còn trong “biên chế” của Galaticos nhưng Capello có thể thầm mãn nguyện với sự thành công “nửa vời” của mình trong chiến dịch “thay máu” Real khi thẳng tay loại bỏ hàng loạt những “ông sao” để gây dựng nên một Real hiện thân của sức trẻ. Thế nhưng ông sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy những thành quả của mình bởi những tài năng trẻ người Nam Mỹ như Junior Marcelo hay Fernando Gago vẫn chưa thể hiện được gì trong trận đầu ra mắt CLB mới cuối tuần trước. Hơn thế nữa hậu vệ trái người Brazil Marcelo còn gặp phải chấn thương trong một buổi tập hồi đầu tuần và sẽ phải vắng mặt trong đội hình của Real ít nhất 6 tuần.



Điều lo ngại nhất đối với Capello lúc này là sự yếu kém nơi hàng phòng ngự. Chưa bao giờ người ta thấy hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Bernabeu sa sút đến thế cùng với sự sa sút của hàng loạt trụ cột gồm Fabio Cannavaro, Roberto Carlos, Helguera và Sergio Ramos. Điều này không phải chỉ đến khi “kền kền trắng” gục ngã tại hiểm địa Riazor người ta mới nhận ra, Capello đã nhìn thấy điều này từ rất lâu nhưng ông còn biết làm gì hơn khi cuộc cách mạng của ông mới đang trong giai đoạn dở dang.

Có lẽ Zaragoza là cái tên khiến cho Capello phải ghét cay ghét đắng, bởi chính đội bóng vùng Aragon này là đội bóng đã khiến cho Real phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Primera Liga kể từ ngày cựu HLV của Juventus đặt chân đến nơi đây. Giờ đây, “kền kền trắng” đang sục sôi ý chí phục thù bởi trận thua 0-1 ở lượt đi. Thế nhưng Capello và các học trò cần phải hiểu rằng đối thủ của họ trong đêm mai là một Real Zaragoza, đội bóng đang ôm tham vọng về một suất dự Champions League mùa bóng năm sau, và ở thời điểm hiện tại thì việc tiễn đội khách ra về với 1 điểm trong tay là mục tiêu sát thực nhất đối với đội bóng Hoàng gia.
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Anh Đức trí nhớ tốt ;)) Thêm bài nữa về Real nhé ;) Trận đầu cuối tuần hứa hẹn hấp dẫn ;))

Không phải làm khách như Barcelona, nhưng đối với đội bóng Hoàng gia Real Madrid, sân nhà Bernabeu rất có thể sẽ là nơi “kền kền trắng” không thể cất cánh để đuổi kịp hai đội đầu bảng. Đối thủ của thầy trò Fabio Capello ở vòng đấu này sẽ là một Real Zaragoza, đội bóng đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội đầu bảng Sevilla một tuần trước đó.

Hành quân đến thủ đô Madrid, đội bóng vùng Aragon tự tin hơn bao giờ hết với phong độ hiện tại, khi họ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 30 điểm trong tay và chỉ kém Club Blanco có 2 điểm. Họ đang thắng như chẻ tre tại tất cả các mặt trận trong đó có trận thắng 3-0 trước Malaga tại Cúp nhà vua giữa tuần qua, đấu trường mà thầy trò Capello bị cầm hòa 0-0 trước Real Betis.

Liệu Capello có đủ tài để khiến cho những lời chỉ trích của dư luận Tây Ban Nha về phong độ hiện tại của Real phải im bặt? Trận thua 0-2 bẽ bàng trước Deportivo La Coruna ở vòng đấu trước đã khiến cho ban lãnh đạo CLB Hoàng gia phải tức tốc triệu tập một cuộc họp để nghe chiến lược gia người Ý “giải trình”. Beckham dù vẫn còn trong “biên chế” của Galaticos nhưng Capello có thể thầm mãn nguyện với sự thành công “nửa vời” của mình trong chiến dịch “thay máu” Real khi thẳng tay loại bỏ hàng loạt những “ông sao” để gây dựng nên một Real hiện thân của sức trẻ. Thế nhưng ông sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy những thành quả của mình bởi những tài năng trẻ người Nam Mỹ như Junior Marcelo hay Fernando Gago vẫn chưa thể hiện được gì trong trận đầu ra mắt CLB mới cuối tuần trước. Hơn thế nữa hậu vệ trái người Brazil Marcelo còn gặp phải chấn thương trong một buổi tập hồi đầu tuần và sẽ phải vắng mặt trong đội hình của Real ít nhất 6 tuần.



Điều lo ngại nhất đối với Capello lúc này là sự yếu kém nơi hàng phòng ngự. Chưa bao giờ người ta thấy hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Bernabeu sa sút đến thế cùng với sự sa sút của hàng loạt trụ cột gồm Fabio Cannavaro, Roberto Carlos, Helguera và Sergio Ramos. Điều này không phải chỉ đến khi “kền kền trắng” gục ngã tại hiểm địa Riazor người ta mới nhận ra, Capello đã nhìn thấy điều này từ rất lâu nhưng ông còn biết làm gì hơn khi cuộc cách mạng của ông mới đang trong giai đoạn dở dang.

Có lẽ Zaragoza là cái tên khiến cho Capello phải ghét cay ghét đắng, bởi chính đội bóng vùng Aragon này là đội bóng đã khiến cho Real phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Primera Liga kể từ ngày cựu HLV của Juventus đặt chân đến nơi đây. Giờ đây, “kền kền trắng” đang sục sôi ý chí phục thù bởi trận thua 0-1 ở lượt đi. Thế nhưng Capello và các học trò cần phải hiểu rằng đối thủ của họ trong đêm mai là một Real Zaragoza, đội bóng đang ôm tham vọng về một suất dự Champions League mùa bóng năm sau, và ở thời điểm hiện tại thì việc tiễn đội khách ra về với 1 điểm trong tay là mục tiêu sát thực nhất đối với đội bóng Hoàng gia.
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đọc xong nghe thảm thế :-? :-<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đọc xong nghe thảm thế :-? :-<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...tối qua ngủ kinh wá nên bây giờ đếch ngủ được...tường thuật trận Real - Zaragoza :
(may mà có 1 kênh của tầu phát trận này)
-Toéttt...trận đấu bắt đầu...
2 tiền vệ đáng chú ý bên phía Za là P.Aimar và D'Alexsandro cùng tiền đạo Milito. bên phía Real xuất phát với cặp tiền vệ trung tâm là Diarra và Gago, xuất hiện trên hàng công là Higuain, Reyes, Raúl và Nis...
Trận đấu đang diễn là với tốc độ ko quá nhanh...Real là đội đang cầm bóng tốt hơn và tổ chức được những đợt tấn công về phía khung thành Za...
...:))=)) thật bó tay với hình ảnh chú Becks ngồi trên khán đài...anh đã bị Don Fabio loại khỏi danh sách mùa giải năm nay...
-phút 14 Za có 1 cơ hội khá nguy hiểm nhưng thủ môn và hậu vệ Real đã xử lý tốt...
:(:)(( thật đáng tiếc...hic hic...có vẻ chấn thương tay của Raúl tái phát nên anh đã xin được thay ra, và vào sân là Robinho...đây đang là phút 16...
-phút 19, Gago có cơ hội nhưng cú sút của anh đi đúng vị trí của thủ môn Za...
dcm...trận đấu vẫn diễn ra cân bằng và chưa có cơ hội rõ rệt nào cho cả 2 bên...:( chán wé...
Reyes bị phạm lỗi, 1 quả đá phạt cho Real...tuy nhiên khó có thể coi là cơ hội vì cả Beacs và Carlos đều ko có mặt, Reyes đã thực hiện ko tốt...và suýt nữa Za có 1 pha phản công nguy hiểm...
-phút 23, thời gian kiểm soát bóng của Real nhiều hơn với 60%...Real vẫn đang nắm thế chủ động tuy nhiên ko thể xem thường những pha phản công của Za...
...như thường lệ, Robinho tiếp tục khuấy đảo hành lang trái của Real, và hậu vệ Za đã phải nhân 1 thẻ vàng...:(( thật đáng tiếc, 1 đường câu bóng của Reyes, Ivan và Canna lao vào, hix, bóng đi ra ngoài trong gang tấc, tiếc vcl...
...hàng phòng ngự Real trận này thiếu vắng Ramos và Carlos, thay vào đó là R.Bravo và Torres (nghe tên lần đầu >"<)...
wow...1 cú sút phạt cực mạnh của Reyes từ cự ly 30m, thủ môn Za đã xuất sắc cản phá...trước đó là 1 pha đột phá của Nis và hậu vệ Za đã phải ăn thẻ vàng vì phạm lỗi với anh...
-ôi dcm, ngay sau đó lại 1 cơ hội nữa được tao ra, vẫn là Nis đột phá bên cánh trái và tung 1 cú căng ngang trước khung thành Za, tiếc là hậu vệ Za đã nhanh hơn Higuain 1 bước...hix hix...Real đang thi đấu tốt và ép sân, các cơ hội cũng đã xuất hiện...nhưng bàn thắng chưa thấy đâu...dcm...sốt cả ruột...
-phút 40, 1 quả căng ngang rất nguy hiểm nhưng Nis bị kém quá chặt, hậu vệ Za đã phá được bóng..1 quả phạt góc...yeahhhhhhhhh...Goallllllllllllllllllllllllll rồi các bạn ơi...sau 1 pha phối hợp đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm và trong tình huống lộn xộn...bóng bay đến phía Higuain ở bên góc phải, anh đỡ ngực gọn gàng và tung 1 cú căng ngang cực mạnh, Nis như thường lệ đã ko bỏ qua 1 cơ hội ghi bàn như vậy :))=)) đó là 1 cú đệm bóng vào lưới trống với k/c là 1,5m =)) , bàn thắng được ghi vào phút thứ 42 :x:x...YEAH...Real đang thi đấu rất tốt, nắm thế chủ động, ép sân và đã có bàn thắng...
-ôi dcm...phút 43 với 1 pha xử lý tâng bóng kỹ thuật Higuain đã vượt qua hậu vệ đối phương và đối mặt với thủ môn của Za nhưng cú sút của anh lại đi quá nhẹ và vào đúng vị trí của thủ môn Za...tiếc vl :(...
-thời gian bù giờ của hiệp 1 chỉ là 1 phút...và trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1...Tỷ số của Hiệp 1 là 1-0 nghiêng về Real...1 kết quả hoàn toàn xứng đáng...:x
trong khoảng hơn 10' chờ đợi iem xin đc đi xử 1 bát mì tôm >"<...
-he he mì ngon quá...
-Hiệp 2 xin được bắt đầu...
-Vừa bước vào Hiệp 2 các cầu thủ Real đã dồn lên tấn công...và đã có 1 cơ hội nguy hiểm được tạo ra...tuy nhiên hậu vệ và thủ môn Za đã chơi lăn xả để cản bóng...
...phút 50, 1 pha phạm lỗi cực kỳ của nguy hiểm của hậu vệ Za với Diarra, 1 thẻ vàng và 1 quả đá phạt chếch về bên trái...nhưng Reyes có lẽ nên tập sút phạt nhiều hơn...
...phút 57,Real có 1 pha phản công nhanh và 1 cơ hội cực tốt cho Reyes nhưng anh lại quá vụng về khi khống chế bóng trong pha đối mặt với thủ môn, hậu vệ Za đã xồ vào cướp đc...chán éo chịu...:(
-:))=)) trong 1 pha phạt góc lộn xộn Canna đã bị cầu thủ đội bạn cho 1 gối vào vùng kín ;))=))=)) và anh đã phải nằm trên sân, tội vl :)):))...
...Real có khả nhiều tình huống có thể tạo ra bàn thắng nhưng những xa xư lý cuối cùng của các cầu thủ Real lại ko được tốt...
-và trong 1 tình huống như vậy Higuain đã có 1 pha chuyền ngược hỏng suýt nữa đã khiến Real phải trả giá...may wá...
...1 trận đấu mờ nhạt của D'Alexsandro và anh đã phải rời sân ở phút 68...bên phía Real Reyes rời sân vào thay là De la Red...
-trời ơi là trời...vừa vào sân Red đã có 1 cơ hội đối mặt với thủ môn sau pha chọc khe của Nis nhưng anh lại ko thể ghi đc bàn thắng...tiếc vcl...
-ngay sau đó ko lâu Real lại có cơ hội nhưng Nis lại xử lý ko tốt...nếu anh chuyền cho Higuain đang chạy rất thoáng bên cánh phải thì có lẽ Real đã có 1 cơ hội ngon ăn...
...=))=)) thủ môn Za đã làm 1 pha chọc cười rất nhắng :))...đó là đang chạy ôm bóng thì trượt chân ngã lăn quay ra :))=))...
...ôi dcm...vcl...1 pha đi bóng thần tốc của Robinho, anh vượt qua hậu vệ Za và tung 1 cú sút chéo góc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc 1 cách đáng tiếc...phút 75...tiếc wá...liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ 2 cho các cầu thủ Real :(...
...nhìn chung đến thời điểm này cặp tiền vệ Gago và Diarra thi đấu rất hay, tranh cướp bóng quyết liệt, thu hồi bóng tốt và đã vô hiệu hoá hoàn toàn Aimar và D'Alex...:x
-Diarra 1 lần nữa phải hứng chịu 1 pha phạm lỗi nguy hiểm và 1 thẻ vàng dành cho Aimar...dcm bọn đồ tể...
-chài...phút 83, 1 quả đá phạt cho Za chếch về bên trái...rất may là ko có gì nguy hiểm ^^...
-phút 86, 1 quả đá phạt góc và trong pha lộn xộn trước khung thành Real, bóng đã tìm vào xà ngang, khá là nguy hiểm...rất may cho Real...
-phút 90, 1 pha phản công nhanh cho Real, Diarra nhận bóng chếch về bên trái ở cự ly 15m nhưng cú sút của anh ko qua đc hậu vệ Za...
...thời gian bù giờ là 3 phút...
-1 pha đột phá của Robinho,và lại 1 thẻ vàng cho cầu thủ Za cùng 1 quả đá phạt sát vòng cấm...nhưng ko còn ai sút phạt tốt cả :))...
toét, toét, toétttt...vâng...trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu...kết quả chung cuộc Real giành thắng lợi với tỷ số 1-0...
*Bình luận sau trận đấu:
Nhìn chung trận này các cầu thủ Real đá tốt, tạo ra nhiều cơ hội...phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt là Gago và Diarra đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, hàng tấn công thi đấu có đường nét nhưng những tình huống quyết định xử lý ko tốt...Tỷ số 1-0 là 1 kết quả hợp lý :x...
với kết quả này Real đã thu hẹp khoảng cách đối với Sevilla và Barca bởi cả 2 đội này đều đã thất bại...
Xin cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những buổi tường thuật sau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên