Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vòng 12 La Liga: Duy trì khoảng cách
07:29' 27/11/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Cả Real Madrid và Sevilla đều giành được chiến thắng quan trọng trên sân khách để tiếp tục giữ vững khoảng cách với đội dẫn đầu Barcelona.

"Kền kền trắng" gặp may tại Mestalla

Chuyến làm khách được dự báo là đầy khó khăn của Real Madrid tới Valencia đã kết thúc tốt đẹp khi thần may mắn luôn ở bên cạnh thầy trò Fabio Capello. Rất nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo về phía cầu môn 2 đội nhưng chỉ có Raul là người duy nhất đưa được bóng vào lưới với pha kết thúc chuẩn xác ở phút 52.

images1167765_raul.jpg

Đội trưởng Raul ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Valencia

Trận đấu diễn ra sôi động từ đầu chí cuối khi nhịp độ liên tục được duy trì ở mức cao. Với lợi thế sân nhà, Valencia tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như số lần uy hiếp cầu môn.

Tuy nhiên, đen cho "Los Che" là chân sút chủ lực David Villa bị tái phát chấn thương ngay ở phút 14 và buộc phải rời sân. Valencia đã chơi những phút còn lại mà không có tiền đạo thực thụ nào, và đó là một phần nguyên nhân khiến họ thất bại.

Cầu thủ vào thay người Vicente cũng như 2 "mũi nhọn bất đắc dĩ" là David Silva và đặc biệt là Miguel Angulo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi trong trận này. Nhưng cũng phải nói rằng, thủ môn Casillas đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi anh góp công trong nhiều tình huống bảo vệ cầu môn đội nhà.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà chủ nhà Valencia tạo ra trong hiệp 1 là khi Silva với chân đá bóng vượt qua tầm với của Casillas nhưng lại chệch cột dọc ra ngoài. Số cú sút còn lại, từ xa lẫn gần đều thiếu mất sự lạnh lùng để hạ gục thủ thành Real.

Ở phía bên kia, các tiền đạo của "Kền kền trắng" vẫn biết cách tạo ra những áp lực lên hàng thủ đối phương. Phút 19, Van Nistelrooy có cú sút chéo gôn bằng chân phải buộc Canizares phải đổ người đẩy bóng. Ngay sau đó là một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm của Robinho nhưng Canizares đã chọn đúng vị trí cản phá.

Hai đội bước sang hiệp 2 mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Valencia tiếp tục khiến các hậu vệ Real lao đao với những pha xuyên phá thường xuyên ở 2 cánh, nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ Vicente và Joaquin.

Nhưng đúng lúc đội chủ nhà đang mải mê tấn công thì họ dính phải đòn "hồi mã thương" từ đối thủ. Phút 52, Trong một pha lên bóng ở cánh trái, Roberto Carlos kiến tạo đường chuyền để Raul thoải mái băng lên kết thúc chìm bằng chân trái vào cột dọc góc gần, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Lẽ ra Vanlencia đã có được bàn gỡ ngay sau đó, khi Casillas cản phá thành công cú sút ngoài vòng cấm của Joaquin nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Angulo đang đứng một mình trước gôn trống. Thế nhưng, từ cự ly có vài mét, tiền vệ đa năng này loay hoay không thể đưa bóng vào lưới.

Song, đó không phải là tình huống hỏng ăn mười mươi duy nhất của Angulo trong trận này. Vào phút 89, anh thực hiện cú "bắn chim" từ cự ly có 5 mét sau đường chuyền bằng đầu của Silva, kết thúc pha dàn xếp tấn công bài bản của đội bóng áo trắng.

Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu và điều đó đồng nghĩa Valencia nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp tại La Liga lên con số 5, dậm chân ở vị trí số 8 trên BXH.

Đội hình thi đấu:
Valencia: Canizares, Miguel, Ayala, Albiol, Curro Torres (Hugo Viana 81'), Joaquín, Baraja, Pallardó (Tavano 72'), Silva, Angulo, Villa (Vicente 15').
Real Madrid: Casillas, Michel Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro (Mejía 46'), Roberto Carlos, Robinho (De la Red 68'), Diarra, Emerson, Reyes, Raul, Van Nistelrooy.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/liga0506/2006/11/637834/

Raul ghi bàn rồi đấy :)),sướng nha
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chú sang đọc Real thực dụng đi. Đọc xong cái nì thì mới thấy anh chưa cảm thấy vui khi Real thắng trận này :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vòng 12 La Liga: Duy trì khoảng cách
07:29' 27/11/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Cả Real Madrid và Sevilla đều giành được chiến thắng quan trọng trên sân khách để tiếp tục giữ vững khoảng cách với đội dẫn đầu Barcelona.

"Kền kền trắng" gặp may tại Mestalla

Chuyến làm khách được dự báo là đầy khó khăn của Real Madrid tới Valencia đã kết thúc tốt đẹp khi thần may mắn luôn ở bên cạnh thầy trò Fabio Capello. Rất nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo về phía cầu môn 2 đội nhưng chỉ có Raul là người duy nhất đưa được bóng vào lưới với pha kết thúc chuẩn xác ở phút 52.

images1167765_raul.jpg

Đội trưởng Raul ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Valencia

Trận đấu diễn ra sôi động từ đầu chí cuối khi nhịp độ liên tục được duy trì ở mức cao. Với lợi thế sân nhà, Valencia tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận cũng như số lần uy hiếp cầu môn.

Tuy nhiên, đen cho "Los Che" là chân sút chủ lực David Villa bị tái phát chấn thương ngay ở phút 14 và buộc phải rời sân. Valencia đã chơi những phút còn lại mà không có tiền đạo thực thụ nào, và đó là một phần nguyên nhân khiến họ thất bại.

Cầu thủ vào thay người Vicente cũng như 2 "mũi nhọn bất đắc dĩ" là David Silva và đặc biệt là Miguel Angulo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi trong trận này. Nhưng cũng phải nói rằng, thủ môn Casillas đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi anh góp công trong nhiều tình huống bảo vệ cầu môn đội nhà.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà chủ nhà Valencia tạo ra trong hiệp 1 là khi Silva với chân đá bóng vượt qua tầm với của Casillas nhưng lại chệch cột dọc ra ngoài. Số cú sút còn lại, từ xa lẫn gần đều thiếu mất sự lạnh lùng để hạ gục thủ thành Real.

Ở phía bên kia, các tiền đạo của "Kền kền trắng" vẫn biết cách tạo ra những áp lực lên hàng thủ đối phương. Phút 19, Van Nistelrooy có cú sút chéo gôn bằng chân phải buộc Canizares phải đổ người đẩy bóng. Ngay sau đó là một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm của Robinho nhưng Canizares đã chọn đúng vị trí cản phá.

Hai đội bước sang hiệp 2 mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Valencia tiếp tục khiến các hậu vệ Real lao đao với những pha xuyên phá thường xuyên ở 2 cánh, nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ Vicente và Joaquin.

Nhưng đúng lúc đội chủ nhà đang mải mê tấn công thì họ dính phải đòn "hồi mã thương" từ đối thủ. Phút 52, Trong một pha lên bóng ở cánh trái, Roberto Carlos kiến tạo đường chuyền để Raul thoải mái băng lên kết thúc chìm bằng chân trái vào cột dọc góc gần, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Lẽ ra Vanlencia đã có được bàn gỡ ngay sau đó, khi Casillas cản phá thành công cú sút ngoài vòng cấm của Joaquin nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Angulo đang đứng một mình trước gôn trống. Thế nhưng, từ cự ly có vài mét, tiền vệ đa năng này loay hoay không thể đưa bóng vào lưới.

Song, đó không phải là tình huống hỏng ăn mười mươi duy nhất của Angulo trong trận này. Vào phút 89, anh thực hiện cú "bắn chim" từ cự ly có 5 mét sau đường chuyền bằng đầu của Silva, kết thúc pha dàn xếp tấn công bài bản của đội bóng áo trắng.

Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu và điều đó đồng nghĩa Valencia nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp tại La Liga lên con số 5, dậm chân ở vị trí số 8 trên BXH.

Đội hình thi đấu:
Valencia: Canizares, Miguel, Ayala, Albiol, Curro Torres (Hugo Viana 81'), Joaquín, Baraja, Pallardó (Tavano 72'), Silva, Angulo, Villa (Vicente 15').
Real Madrid: Casillas, Michel Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro (Mejía 46'), Roberto Carlos, Robinho (De la Red 68'), Diarra, Emerson, Reyes, Raul, Van Nistelrooy.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/liga0506/2006/11/637834/

Raul ghi bàn rồi đấy :)),sướng nha
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

@Hải :" trọn vẹn" chứ
Bình mâu thuẩn nhỉ :-/.M.. lập ra lắm Real vãi,nhìn đâu cũng Real,yêu cầu cho 1 hay 2 cái Real nghỉ hưu đê >.<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

@Hải :" trọn vẹn" chứ
Bình mâu thuẩn nhỉ :-/.M.. lập ra lắm Real vãi,nhìn đâu cũng Real,yêu cầu cho 1 hay 2 cái Real nghỉ hưu đê >.<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

thê mà ông anh kêu Real thắng vơi Raul ghi bàn là ông anh vui chọn vẹn :-<
Anh nói thế lúc nào, thằng pipi nó nói thế đấy chứ. Chỉ vui là Raul ghi bàn thui
-------------

@Hải :" trọn vẹn" chứ
Bình mâu thuẩn nhỉ :-/.M.. lập ra lắm Real vãi,nhìn đâu cũng Real,yêu cầu cho 1 hay 2 cái Real nghỉ hưu đê >.<
Thì tui đã cho cái vẻ đẹp với cái thất bại nghỉ rồi đấy thôi
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

thê mà ông anh kêu Real thắng vơi Raul ghi bàn là ông anh vui chọn vẹn :-<
Anh nói thế lúc nào, thằng pipi nó nói thế đấy chứ. Chỉ vui là Raul ghi bàn thui
-------------

@Hải :" trọn vẹn" chứ
Bình mâu thuẩn nhỉ :-/.M.. lập ra lắm Real vãi,nhìn đâu cũng Real,yêu cầu cho 1 hay 2 cái Real nghỉ hưu đê >.<
Thì tui đã cho cái vẻ đẹp với cái thất bại nghỉ rồi đấy thôi
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

anh bỏ nhưng những người khác có bỏ đâu ;))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

anh bỏ nhưng những người khác có bỏ đâu ;))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đấy là việc của người khác, ko phải của anh nữa rồi.Thằng nào spam vào đấy thì chịu trách nhiệm thoai. Đồng thời nó cũng phải quản lý lun :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

đấy là việc của người khác, ko phải của anh nữa rồi.Thằng nào spam vào đấy thì chịu trách nhiệm thoai. Đồng thời nó cũng phải quản lý lun :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhưng nó có thik Real đâu mà quản lý :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhưng nó có thik Real đâu mà quản lý :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Ông Bình bới móc lên thì phải chịu trách nhiệm chứ nhể,để topic Real bơ vơ à :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Ông Bình bới móc lên thì phải chịu trách nhiệm chứ nhể,để topic Real bơ vơ à :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

xời ơi, tháng sau là nó lại quay về với đất ngay ý mà
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

xời ơi, tháng sau là nó lại quay về với đất ngay ý mà
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

xời ơi, tháng sau là nó lại quay về với đất ngay ý mà
 
Back
Bên trên