Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Đấy, do 4rum đó chứ, bài trên ko ghép được nhưng bài dưới lại ghép vào đc...chẹp chẹp... no phải do tui...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chán 2 thằng này,chả có tí khiêm tốn nào mà chỉ thấy muốn câu thêm :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chán 2 thằng này,chả có tí khiêm tốn nào mà chỉ thấy muốn câu thêm :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

2 bài ngắn nó hợp lại làm 1 đấy :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

2 bài ngắn nó hợp lại làm 1 đấy :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Tuần này Real gặp thèng nào nhể, thế nào Nid cũng lại bem thêm vài nhót nữa >"<...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...Tuần này Real gặp thèng nào nhể, thế nào Nid cũng lại bem thêm vài nhót nữa >"<...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Racing Santander. Thằng này đá đang máu, 7 trận bất bại thì phải ( toàn hòa ) đang thứ 14, vòng trước vừa hòa Sevilla
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Racing Santander. Thằng này đá đang máu, 7 trận bất bại thì phải ( toàn hòa ) đang thứ 14, vòng trước vừa hòa Sevilla
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Huyền thoại bóng đá Puskas qua đời
(Dân trí) - Huyền thoại bóng đá Hungary và thế giới Ferenc Puskas đã qua đời tại bệnh viện Budapest ở tuổi 79.

Gyorgy Szollosi, người viết tiểu sử đồng thời cũng là bạn thân của Puskas buồn bã thông báo trên Reuters: “Ferenc Puskas đã qua đời vào lúc 7h sáng nay (tức 14h, giờ VN)”.

Hãng thông tấn quốc gia Hungary MTI dẫn lời cựu đồng đội Jeno Buzanszky: “Đây thực sự là nỗi buồn cho cả đất nước Hungary và đặc biệt đối với chúng tôi, những người bạn của Puskas. Huyền thoại bóng đá nói riêng và thể thao Hungary nói chung đã không còn nữa”.

Trước đó, nhật báo thể thao Hungary Nemzeti Spor cho hay Ferenc Puskas phải điều trị tăng cường tại một bệnh viện ở thủ đô Budapest.

Một bác sỹ tham gia điều trị cho biết lúc đó ông đã rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và bị đe dọa đến tính mạng do bị cùng lúc chứng viêm phổi và sốt cao.

Ra đi ở tuổi 79 tuổi, con người từng làm rạng danh nền bóng đá Hungary đã thường xuyên phải tới bệnh viện từ 6 năm nay để theo dõi chứng bệnh Alzheimer đang có dấu hiệu gia tăng.

Trong thập niên 50 của thế kỷ trước, Ferenc Puskas đã dẫn dắt đội tuyển Hungary giành chiếc HCV Olympic1952 trước khi có chuyến vượt biển để tới sân Wembley đánh bại ĐT Anh 6-3 trong trận đấu được coi là đáng nhớ nhất của đất nước Đông Âu này.

84 lần khoác áo Magyars, Puskas đã đóng góp 83 bàn, phần lớn trong số đó xuất phát từ cái chân trái ma thuật của mình. Dấu ấn đáng nhớ của ông với ĐTQG là VCK World Cup 1954 tại Thụy Sỹ nhưng với những chấn thương liên tiếp mà đối thủ cố tình “triệt hạ”, Hungary đã chịu thúc thủ trước Đức trong trận chung kết.

Tại CLB Real Madrid, cùng với Alfredo di Stefano, Puskas được coi là linh hồn của Kền kền trắng có được kỷ nguyên vô địch cả tại giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

Với 4 bàn thắng vào lưới Eintracht Frankfurt để giúp Real lên ngôi với chiến thắng đậm đà 7-3 năm 1960, Puskas đã có được chiếc Cúp C1 thứ 3 trong bảng thành tích với Real của mình.

Với 512 bàn trong 528 trận và những đóng góp quan trọng, năm 1962, Puskas đã trở thành công dân Tây Ban Nha vào năm 1962 và cùng đội tuyển nước này tham dự World Cup trong năm đó.



* Sinh ngày: 2/4/1927, Budapest, Hungary

* CLB từng thi đấu: Kispest Honved (354 lần khoác áo, 357 bàn), Real Madrid (528 lần khoác áo, 512 bàn)

* Thành tích:

Với Kispest Honved: 5 lần VĐQG Hungarian

Với Real Madrid: VĐQG TBN, Cúp Nhà vua, Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa,

Với ĐTQG: HCV Olympic, á quân World Cup 1954.
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Huyền thoại bóng đá Puskas qua đời
(Dân trí) - Huyền thoại bóng đá Hungary và thế giới Ferenc Puskas đã qua đời tại bệnh viện Budapest ở tuổi 79.

Gyorgy Szollosi, người viết tiểu sử đồng thời cũng là bạn thân của Puskas buồn bã thông báo trên Reuters: “Ferenc Puskas đã qua đời vào lúc 7h sáng nay (tức 14h, giờ VN)”.

Hãng thông tấn quốc gia Hungary MTI dẫn lời cựu đồng đội Jeno Buzanszky: “Đây thực sự là nỗi buồn cho cả đất nước Hungary và đặc biệt đối với chúng tôi, những người bạn của Puskas. Huyền thoại bóng đá nói riêng và thể thao Hungary nói chung đã không còn nữa”.

Trước đó, nhật báo thể thao Hungary Nemzeti Spor cho hay Ferenc Puskas phải điều trị tăng cường tại một bệnh viện ở thủ đô Budapest.

Một bác sỹ tham gia điều trị cho biết lúc đó ông đã rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và bị đe dọa đến tính mạng do bị cùng lúc chứng viêm phổi và sốt cao.

Ra đi ở tuổi 79 tuổi, con người từng làm rạng danh nền bóng đá Hungary đã thường xuyên phải tới bệnh viện từ 6 năm nay để theo dõi chứng bệnh Alzheimer đang có dấu hiệu gia tăng.

Trong thập niên 50 của thế kỷ trước, Ferenc Puskas đã dẫn dắt đội tuyển Hungary giành chiếc HCV Olympic1952 trước khi có chuyến vượt biển để tới sân Wembley đánh bại ĐT Anh 6-3 trong trận đấu được coi là đáng nhớ nhất của đất nước Đông Âu này.

84 lần khoác áo Magyars, Puskas đã đóng góp 83 bàn, phần lớn trong số đó xuất phát từ cái chân trái ma thuật của mình. Dấu ấn đáng nhớ của ông với ĐTQG là VCK World Cup 1954 tại Thụy Sỹ nhưng với những chấn thương liên tiếp mà đối thủ cố tình “triệt hạ”, Hungary đã chịu thúc thủ trước Đức trong trận chung kết.

Tại CLB Real Madrid, cùng với Alfredo di Stefano, Puskas được coi là linh hồn của Kền kền trắng có được kỷ nguyên vô địch cả tại giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

Với 4 bàn thắng vào lưới Eintracht Frankfurt để giúp Real lên ngôi với chiến thắng đậm đà 7-3 năm 1960, Puskas đã có được chiếc Cúp C1 thứ 3 trong bảng thành tích với Real của mình.

Với 512 bàn trong 528 trận và những đóng góp quan trọng, năm 1962, Puskas đã trở thành công dân Tây Ban Nha vào năm 1962 và cùng đội tuyển nước này tham dự World Cup trong năm đó.



* Sinh ngày: 2/4/1927, Budapest, Hungary

* CLB từng thi đấu: Kispest Honved (354 lần khoác áo, 357 bàn), Real Madrid (528 lần khoác áo, 512 bàn)

* Thành tích:

Với Kispest Honved: 5 lần VĐQG Hungarian

Với Real Madrid: VĐQG TBN, Cúp Nhà vua, Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa,

Với ĐTQG: HCV Olympic, á quân World Cup 1954.
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vĩnh biệt Puskas


17-11 năm 2006, một ngày buồn đối tất cả những ai yêu mến đội bóng Hoàng gia bởi Ferenc Puskas, một trong những người con vĩ đại nhất trong lịch sử Real đã từ giã thế giới để về với Chúa.


Sinh ngày mùng 2 tháng 4 năm 1927 tại Budapest, ông là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Hungary vàng thập niên 50, vô địch Olympic 1952 và á quân thế giới 1954. Ông đã 84 lần khoác áo Hungary và được các CĐV gọi là Trung tá khẩn cấp. Sau khi đội bóng vàng tan rã, ông khoác áo Real từ năm 1958 đến 1967 cùng CLB giành 5 Liga cùng 3 cúp C1 (ghi tới 49 bàn tại đấu trường này). Người hâm mộ thành Madrid nhớ đến ông ở tinh thần thi đấu quả cảm, khả năng ghi bàn tuyệt vời và đặt cho ông biệt danh Canoncito (khẩu thần công nhỏ). Trong trận chung kết C1 năm 1960 gặp Frankfurt, ông đã ghi tới 4 bàn (kỉ lục cho tới ngày nay) đóng góp vào chiến thắng 7-3 của đội nhà.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ngày 17/11 ông đã về với Chúa. Xin nghiêng mình tiễn đưa ông, Don Puskas.

(RM-VN.com)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vĩnh biệt Puskas


17-11 năm 2006, một ngày buồn đối tất cả những ai yêu mến đội bóng Hoàng gia bởi Ferenc Puskas, một trong những người con vĩ đại nhất trong lịch sử Real đã từ giã thế giới để về với Chúa.


Sinh ngày mùng 2 tháng 4 năm 1927 tại Budapest, ông là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Hungary vàng thập niên 50, vô địch Olympic 1952 và á quân thế giới 1954. Ông đã 84 lần khoác áo Hungary và được các CĐV gọi là Trung tá khẩn cấp. Sau khi đội bóng vàng tan rã, ông khoác áo Real từ năm 1958 đến 1967 cùng CLB giành 5 Liga cùng 3 cúp C1 (ghi tới 49 bàn tại đấu trường này). Người hâm mộ thành Madrid nhớ đến ông ở tinh thần thi đấu quả cảm, khả năng ghi bàn tuyệt vời và đặt cho ông biệt danh Canoncito (khẩu thần công nhỏ). Trong trận chung kết C1 năm 1960 gặp Frankfurt, ông đã ghi tới 4 bàn (kỉ lục cho tới ngày nay) đóng góp vào chiến thắng 7-3 của đội nhà.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ngày 17/11 ông đã về với Chúa. Xin nghiêng mình tiễn đưa ông, Don Puskas.

(RM-VN.com)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

1 ngôi sao trên bầu trời Real đã tắt,vĩnh biệt Puskas :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

1 ngôi sao trên bầu trời Real đã tắt,vĩnh biệt Puskas :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...buồn quá...bi giờ còn mỗi Di Stefano là vẫn còn có vẻ dai...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...buồn quá...bi giờ còn mỗi Di Stefano là vẫn còn có vẻ dai...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Puskas mất đi để lại thg tiếc vô hạn cho fan Real ........
 
Back
Bên trên