Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

cái quả chú hậu vệ ôm Robben trông khổ thân vãi :))

quả cuối anh blv sau khi phát hiện ra là Saviola chuyền cho Nis đánh đầu bồi thêm 1 câu:"Như vậy là Saviola đã đc tung vào sân" =))
 
trận này bác Bernd có vẻ giữ sức cho trụ cột =)) chả hiểu để làm gì =))
 
Ố, giữa tuần này đá à :eek:
Real đá vòng sau toàn gặp thằng đá vs Barca vòng trước mà :-B Như năm ngoái là Valen, năm trước nữa là Sev :)) Kể ra lịch như thế cũng có tí thuận lợi :-B
Phải phấn đấu hơn Barca chứ nhờ =P~ Quả này cặp Vaart vs De la Red đá chính ồi 8->

Raul [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy nhiều khả năng Raul sẽ out :-?
Vaart vào thay Guti chấn ngay từ đầu, Robben vào thay Raul, Higuain lên cặp cùng Van Nis :D
công nhận Higuain đang độ xung, chạy khoẻ như trâu ý :))
 
Anh nghĩ Raul vẫn đá chính. Phải tranh thủ gặp mấy thằng như này mà lấy lại phong độ chứ :-<
 
Muộn thì có sao :D xem xong vẫn dc ngủ 1 tiếng cơ mà :">
Tâm sự của Raul Gonzalez

Biểu tượng cho lòng trung thành của đội bóng Hoàng gia, tiền đạo Raul Gonzalez đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên đài Radio Marca để tâm sự về sự nghiệp cũng như tương lai của mình.


Có thể nói rằng, Raul chính là một phần của lịch sử CLB Real Madrid trong suốt một thập kỷ qua. Thế nhưng, đã là con người và là một cầu thủ, anh cũng không thể tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Đã đến lúc, Raul phải tính đến chuyện rời Real hoặc giã từ sự nghiệp khi phong độ không còn ở đỉnh cao.

“Tôi sẽ ở lại với đội bóng thêm 3 năm nữa, đó là khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng của tôi. Theo đó, tôi sẽ tận hưởng từng phút giây khi còn là người của đội bóng rồi tiếp theo là tính đến tương lai cho mình”, cầu thủ 31 tuổi này bắt đầu bài phỏng vấn như vậy.

28133.jpg

“Nhưng ngay vào lúc này, tôi chỉ để ý đến những chuyện đang diễn ra hàng ngày. Cho dù quãng thời gian này không có gì đặc biệt, thậm chí là phải ngồi trên băng ghế dự bị”.

“Tôi đã có 14 năm gắn bó với bóng đá, đã chơi rất nhiều trận đấu. Tôi đã luôn ở bên đội bóng và phục vụ CLB. Có thể tôi phải ngồi dự bị, có thể được ra sân trong đội hình chính thức, nhưng tất cả đều không thành vấn đề”.

“Khi tôi ra sân khoảng 5 trận mà không ghi được bàn thắng nào, đương nhiên sẽ có những tranh cãi nổ ra. Như vậy, những phút tôi có mặt trên sân đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy buồn, bởi tôi là người luôn biết tranh đấu”.

Người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội bóng này còn dành thời gian để ca ngợi 2 người kế tục sự nghiệp của mình. Một người ở CLB, còn người kia đang kế thừa trách nhiệm ghi bàn của anh ở ĐTQG.

“Higuaín đang cho thấy rằng cậu ấy là một cầu thủ có tài năng. Và trong tương lai, cầu thủ này sẽ còn có những bước tiến bộ nhiều hơn”, Raul nói về người đồng đội của mình tại Real.

david-villa-2.jpg

David Villa​

Trong khi đó, anh cũng dành những lời lẽ hết sức tốt đẹp để nói về David Villa, người đã chiếm luôn vai trò của anh trong ĐTQG. Nhân tiện, Raul còn phủ nhận những tin nói rằng chính anh là người ngăn cản Villa đến với đội bóng Hoàng gia.

“Villa là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Và có một sự thật rằng tôi không hề ngăn cản anh ấy chuyển đến chơi cho Real. Tôi không phải là người có quyền quyết định trong chuyện này. Tôi chỉ có một yêu cầu rằng tôi muốn được chơi bóng và là đội trưởng của đội bóng này”.

Cuối cùng, đội trưởng của Real Madrid đã nói về ĐT TBN sau chiến tích vô địch Euro sau 44 năm chờ đợi, VCK mà Raul không có mặt: “Sau chiến thắng vẻ vang của ĐT TBN tại Euro 2008, chúng tôi hoàn toàn tin vào việc bước lên bục cao nhất của WC 2010 diễn ra tại Nam Phi tới đây”.
:-< :-< :-< :((
 
mãi mãi là huyền thoại :(..............
Raul nói nghe thương quá :(

=((

1 lần là Madridista, cả đời là Madridista :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thậm chí cả kiếp sau luôn :x
Mình đang ở HQ, trận này tính ra 5h ở đây mới đá :(( xem sao dc bi h -_-
Raul ghi bàn đi mà :(( Phá nốt mấy cái kỷ lục rồi mới về hưu chứ :(

----------

lâu ngày quá ko vào đây bàn tán với anh em, hehe
 
Mài đang làm mật vụ Lyon lại sang Hàn làm j :-w phải ở P mà chèo kéo Benzema về đã chứ /:)
Trận này Ramos nghỉ ạ :-B sợ anh Salgado lắm :-s
 
...thôi đá với bọn sporting thì đội hình vừa vừa là đủ rồi, cuối tuần lại La Liga, giữa tuần sau lại C1, lịch dày phết đấy :-ss...
 
trận này Raul vs Higuain mỗi người 2 bàn cho đã :x

mà mấy chú đội trẻ hồi hè mới nổi biến đâu rồi nhỉ :-/
 
...Vaart 2 bàn rồi :|, 2 bàn đều đẹp cả...

----------

...3-0...Higuain :x...cm sporting yếu vkl...
giời ơi cho Raul cơ hội phát...

-----------
Van der Vaart Hattrick :-ss...
Raul 2 assist :(...

-------------
Robben :| 5-0...

------------
YEAHHHHHHHHH
Cuối cùng thì Raul cũng có bàn thắng, dù là 1 bàn thắng không thể dễ dàng hơn :|, nhưng nó cũng rất có ý nghĩa :x.... 6-1

-------------
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL
RAULLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Giờ thì là 1 bàn thắng rất tinh tế và đẳng cấp của Raul :x:x:x:x:x
7-1 :-ss còn hơn 25 phút nữa...liệu có đạt đến con số 10 :-ss...

----------------
có vẻ là chán ghi bàn rồi...đá vớ va vớ vẩn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( :(( Raul :(( 2 bàn 2 assist :(( sướng vãi :x
Trận này toàn bàn đẹp thôi rồi :x
Tầm 20 phút cuối thấy mỗi Drenthe vs Saviola là tích cực =)
De la Red đá phong cách giống Guti vãi 8-> chuyền chiếc nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế :x
 
...Saviola đúng là ít được đá, cảm giác bóng kém hẳn đi :|...
trận vừa ròi:
Raul 2 Goal, 2 Assist
Vaart: 3 Goal, 1 assist
Robben: 1 Goal, 2 Assist (tính quả sút bật ra cho Raul ghi bàn là 1)
De La Red: 2 Assist
Higuain: 1 goal
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[-x sút bật ra ko tính assist

vl @-) khổ thân anh Gijon :( chưa đến 1 tuần mà bị giã cho tơi bời :-<
 
Đọc bài Live Score của anh Thắng hoành tráng vl :))
 
Back
Bên trên