Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

nói cứ như lôi kéo về đc hết rồi ý :))
yên tâm là mấy thằng Gago hay Higuain sẽ có đất diến :)
 
Mua hẳn Terry đi cho máu :">
Cứ tưởng tượng
Ramos(Torres) Pepe(Metz) Terry(Canna) Marcelo(Heinze) =P~
Hàng thủ thế này thì =P~
 
năm sau để bộ đôi nistelrooy + raul tiếp ko ;;)
hình như trên 32 =))

----------

terry về barca :-j
 
chel nó thiếu tiền hay sao mà phải bán=))

32 thì sao:-?? đá hay đá tốt là đc, có như 1 số đội đâu:(
 
tròn vai ghi bàn đều tầm 1-2 trận làm 1 quả là đc :))
 
hê hê dạng Van Nistelrooy phải đến 35 :-j tiền đạo ko cần thể lực vs tốc độ mà dựa vào nhạy cảm ghi bàn :x (jống Pippo :">)

Raul kỹ thuật vs tinh tế :x phải đá đc 3-4 năm nữa :>
 
2 chú trên đều mẫu mực trong lối sống:"> có thác loạn như Đinhô đâu mà phải lo:">
 
Raul mà lị, El Capital :x
Anh luôn là tấm gương cho mọi cầu thủ noi theo
 
dm cuối tuần này gặp Zaragoza. Cái tội năm ngoái dám gây khó khăn cho Real :)) Thằng này đáng chết, vì thế Real sẽ cho nó chết :))
Xuống hạng để còn đem con hàng Milito về chứ :">
 
Hê hê mang đội hình 2 đi hê hê
Goalkeepers Dudek, Codina Defenders Cannavaro, Sergio Ramos, Marcelo, Metzelder, Salgado, Torres Midfielders Diarra, Guti, Drenthe, Baptista, Balboa, Sneijder Forwards Robinho, Van Nistelrooy, Saviola, Higuaín
Dự kiến đội hình

---------------Dudek---------------

Torres-----Canna----Metz(Ramos)-----Marcelo

Guti-------Diarra----Baptista---Drenthe(Robinho)

--------Saviola--------Nistelrooy--------
 
dm cuối tuần này gặp Zaragoza. Cái tội năm ngoái dám gây khó khăn cho Real :)) Thằng này đáng chết, vì thế Real sẽ cho nó chết :))
Xuống hạng để còn đem con hàng Milito về chứ :">

Zaragoza xuống hạng để Milan lại phải vác con hàng bửn R.Oliveira về à =(( =;
 
Ruud trở lại cái là ghi bàn liên tục:x

hôm qua xem tiếc Zaragoza vl, bao cơ hội nguy hiểm, ép sân như đúng rồi:(
 
...trận hôm qua xem nhắng quớ, bọn Zara đá như lên đồng, chạy với sút như điên thế mà Real lên bóng vài phát là có bàn thắng...trận này được Robinho đá tốt, ghi 1 bàn và tạo điều kiện cho Nis ghi 1 bàn...
 
Sneijder cuối mùa đá đuối:-? năm sau nếu Robinho còn ở lại thì nó vs Robben trấn 2 cánh, Sneijer lên ghế dự bị mất:-?

----------

2 cánh như thế này thì bố hàng thủ nào đỡ nổi=))
 
HOT
Siêu tác giả [SIZE=7 đã viết:
NHẬT ANH[/SIZE] - Tuổi trẻ ol ]

Nhìn lại giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga)

Bài 1: Chân dung đội vô địch:

Real Madrid: Chiến thắng không theo kiểu "người hùng"…

Ở một giải đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu Châu Âu như La Liga, việc Real Madrid giành ngôi vô địch trước 3 vòng đấu nói lên được sức mạnh vượt trội của đội bóng hoàng gia. Điều đó, nếu xét kỹ ở La Liga, một trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, đáng buồn hơn đáng vui…

Quá nhiều yêu cầu, quá nhiều tham vọng…

Ông chủ giàu sụ Ramon Calderon đã thẳng thừng gạt bỏ “Don” Fabio Capello, dù rằng vị HLV người Ý này đã mang lại danh hiệu vô địch La Liga cho Real sau 2 năm chờ đợi. Đơn giản bởi vì một đội bóng được mệnh danh “galáctico”, sở hữu một “dải ngân hà” quy tụ toàn bộ những vì tinh tú của bóng đá thế giới, không thể chỉ có mỗi danh hiệu quốc nội mà phải là Champions League.
Hơn thế nữa, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, phải giành chiến thắng với lối chơi đẹp, hoa mỹ và cống hiến.
Real thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở mùa giải 2006-2007, nhưng với lối đá chặt chẽ “kiểu Ý”, Capello đành ngậm ngùi ra đi. Sân Bernabeu trải thảm đỏ mời Bernd Schuster, người được mệnh danh “thiên thần tóc vàng” với hy vọng vị HLV hào hoa này, vốn từng là một cầu thủ “kỹ thuật gia”, sẽ lấp đầy tham vọng của ông chủ Calderon.
Cả “núi” tiền cũng được đổ vào sân Bernabeu để đưa về những ngôi sao hàng đầu như Arjen Robben, Sneijder, Pepe…cùng lúc với những khoản tăng lương cao ngất nhằm giữ chân những trụ cột; và trong 2 năm, Real đã tiêu tốn tới 220 triệu euro. Nhưng đổi lại tất cả những thứ ấy, Real được gì?

Không phải chơi “đẹp”, mà là chơi “bẩn

Nhưng rồi Real hiện ra với hình ảnh xù xì, gai góc…y chang đội bóng của Capello hồi năm 2007. Họ cũng có những trận thắng đậm, như “hủy diệt” Valladolid 7-0 hay hạ nhục Villareal (đội bóng đang xếp ngay sau Real!) những 5-0.
Những “pháo đài” từng được mệnh danh “bất khả xâm phạm” cũng bị đoàn quân của Schuster đánh sập như Nou Camp của Barca hay Mestalla của Valencia; nhưng đa phần là những chiến thắng kiểuchỉ 1 bàn là đủ”;

nghĩa là sau khi Real ghi bàn, Ramos, Cannavaro, Heinze và cả Pepe nữa, sẽ biến thành bốn cái…"máy chém", hạ gục bất kỳ tiền đạo nào bén mảng đến vòng cấm Casillas. TLVL 8-}

Thật kỳ lạ khi đội bóng hoàng gia vốn nổi tiếng hào hoa, lại trình diễn một lối đá theo kiểu…Chelsea của Mourinho, chú trọng phòng thủ, kiểm soát thế trận rồi chụp giựt cơ hội, hơn là tràn lên “tàn sát” đối phương. Lối đá đó, trong một giải đấu theo kiểu Latin vốn nặng về trình diễn kỹ thuật ở Tây Ban Nha tỏ ra chiếm ưu thế, mang lại cho Real những trận cầu tất thắng. Nhưng nó cũng khiến hàng ngàn CĐV Real ngáp vắn ngáp dài, khiến những cổ đông máu mặt của Real thở dài ngao ngán vì làm xấu đi thương hiệu hoàng gia…

Trong trận đấu quyết định ngôi vô địch, khi Real đến làm khách của Osasuna, phải đợi đến khi bị Osasuna “chọc giận” bằng bàn mở tỷ số ở phút 83, Real mới thực hiện cuộc lội ngược dòng “điên cuồng”, ghi 2 bàn thắng trong 7 phút còn lại. Chiến thắng “ú tim” có thể làm các CĐV Real phấn khích đến phát điên, nhưng rõ ràng Ramon Calderon không muốn Real đá như vậy chút nào. Đó là còn chưa kể đến chiếc thẻ đỏ của Cannavaro (thẻ đỏ thứ 6 của Real mùa này), cộng thêm một pha chơi bóng bằng tay của Heinze qua mắt trọng tài.
Dù Real đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng như thế vẫn là chưa đủ…
Ở Cúp nhà Vua, Real bị Mallorca đánh bại trong cả 2 lượt đi và về. Ở đấu trường Champions League, họ bị loại ngay từ vòng 1/8 bởi AS Roma, đội bóng mà M.U của Sir Alex muốn thắng là thắng. Fan Roma ko tick bài tốt câu này mới là lạ =))

Bóng và hình…

Mùa này, ở La Liga, dường như các đội bóng khác cứ nhìn Real mà đá. Real thắng, Barca hoặc Vilarrreal thắng; Real thua, bỗng dưng các đội bóng bám đuổi đột nhiên đá dở tệ, chuốc lấy thất bại. Barca đã có lúc rút ngắn khoảng cách với Real xuống còn 2 điểm sau vòng 26, nhưng dường như việc vượt qua Real là nhiệm vụ quá sức với đoàn quân của Frank Rijkaard. Villarreal thì không vượt qua nổi áp lực của một ứng cử viên vô địch, và khi sắp vượt mặt Real, họ lại thất bại trước Sevilla, một ứng cử viên khác!

Trong giai đoạn lượt về, dù đã đánh rơi đến 17 điểm tính đến vòng thứ 35, nhưng Real vẫn có lúc bỏ xa đội thứ nhì - Villarreal - đến 10 điểm. Điều đó cho thấy, các đối thủ của Bernd Schuster đã sa sút ghê gớm, chứ không phải Real đã trở thành “ông trùm” La Liga. Villarreal-đội xếp thứ nhì - hiện nguyên hình chỉ là một “kẻ phá bĩnh” không hơn không kém, còn Barca đã chủ động “buông” La Liga để dồn sức cho Champions League (rồi cũng thất bại nốt!).


Cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga, như vậy, dường như là cuộc đuổi bắt giữa bóng với hình, khi mà bóng (Barca, Villarreal hoặc Sevilla) mãi mãi không thể vượt qua hình (Real)!

Khi Raul, đội trưởng của đội bóng hoàng gia, hôn vào gương mặt diễm kiều của nữ thần Cibeles, cả quảng trường dậy lên tiếng hò reo. Người hâm mộ thành Madrid có quyền mừng vui tột bậc. Real đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của “đại kình địch” Barca, đã giữ chân được Raul - đứa con thành Madrid - đến trọn đời. Nhưng đối với Ramon Calderon, lại thêm một mùa giải nữa Real chưa thể làm ông hài lòng.
Với vị chủ tịch giàu tham vọng này, Real phải giành lấy những gì đã mất ở Champions League. Ở mùa giải tới, chắc chắn ở Bernabeu đã diễn ra hàng loạt cuộc “thay máu” với mục tiêu tối thựợng: giành lấy vinh quang ở Châu Âu!
Tài năng cứ phải gọi là vượt tầm châu lục :))
 
Back
Bên trên