Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

chài chài /:) Buffon giảm là giảm thế nào [-( ko có Buffon thì Juve hiện giờ chắc ko đc dự UEFA ý chứ :-ss

có điều chắc chắn là chỉ số Dida giảm :">
 
chỉ số Dida trong FF 08 vẫn cao vãi :))
FF 09 thì vẫn là Buffon nhất, Cech nhì thôi:D Cassilas ko bít có lên ngang đc Cech ko:-?
 
Cassilas bắt điêu bỏ xừ, nhưng mà độ an toàn thì ko = đc Cech :D
(Mu thua :))-ai bảo đá phòng thủ )
 
Cech đc cái hay chấn thương vãi:))
chài chài /:) Buffon giảm là giảm thế nào [-( ko có Buffon thì Juve hiện giờ chắc ko đc dự UEFA ý chứ :-ss

có điều chắc chắn là chỉ số Dida giảm :">

ý em là tại vì hiện nay chỉ số của Buffon đang cao quá so với Casillas :-s ( bất công >< )
Casillas bắt cũng đâu có thua kém gì Cech hay Buf:|
 
Dis mie con :(|) Villarreal :| bám éo j dai vãi ái ra :| Cũng tại nó hơi may, mấy quả cứu thua vãi lúa 8-|
3-0 :x Chưa vô địch được vòng này ta chờ vòng sau :x Kiểu j cũng phải để Barca đứng xếp hàng chào nhà vô địch >:)
Khổ thân bạn Bilbao :)) thủ đã ~:> thì chớ lại gặp toàn thằng lắt léo :)) Saviola :x Robben :x Higuain :x
Mỗi tội Raul ko ghi bàn =(( thế này thì đua pichichi thế nào dc =((
 
vô địch trong trận gặp barca mới hay chứ thực ra real vô địch lúc nào chả được >"<
vòng sau thằng là vô địch rùi >"<
 
thực ra nếu Real thắng 2 trận tới thì bằng số trận và điểm vs ManU và Chel, thế quái nào mà đài báo suốt ngày rầm rộ là Real năm nay chơi ko xuất sắc chỉ nhờ đối thủ thôi nhỉ 8-}
 
...higuain hôm qua vào sân đá hay vãi, tương lai của Real :x...
Hàng tiền vệ trận này ham tấn công vl, Gago, Guti, Robinho, cả Sneijder lúc nào cũng thấy lao lên, tạo ra rõ lắm khoảng trống trước hàng hậu vệ...nhưng mà tấn công cũng nhờ thế mà vl :x...
Casillas 1 lần nữa chứng tỏ anh xuất sắc như thế nào, hi vọng các hậu vệ đá tốt trong các trận tới để Casillas giành được danh hiệu Zamoza, hiện Real thủng lưới 30 bàn, tiếp theo là Barca với 33 bàn...mà bọn Barca thì mấy trận tới không thủng 5 6 bàn hơi phí ;))...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix năm ngoái real 76 điểm/38 vòng
ghi 66 bàn thủng 40
năm nay mới 34 vòng mà 75 điểm
ghi 71 bàn thủng 30 trái >"< với hàng loạt cái nhất
ghi bàn nhìu nhất, thủng lưới ít nhất, hòa ít nhất, thua ít nhất, thắng nhìu nhất
kinh quá >"<
 
sắp tới gặp valen với real là barca thủng thêm từ khoảng 6,7 bàn nữa ý chứ=))
 
sợ lúc đó còn ít ý nghĩa lắm
chắc chỉ chiến đấu vì danh dự :D
 
...Lúc đó chỉ ít ỹ nghĩa về điểm số thôi, do đó vấn đề danh dự được đặt lên trên hết và 2 đội sẽ cống hiến 1 trận SC xứng tầm kinh điển...
-----------------------
Milan muốn “rao bán” Kaka?

(Dân trí) - Trong một cuộc họp các cổ đông tại Milan, tân chủ tịch Adriano Galliani đã tiết lộ một thông tin khá chấn động, CLB AC Milan đang nợ đến 24 triệu bảng. Nhiều khả năng đội bóng nước Ý sẽ phải “thanh lý” siêu sao Kaka nhằm bù lấp những hao hụt tài chính…

Mới lên giữ chức chủ tịch CLB AC Milan sau quyết định ra đi của Silvio Berlusconi, Galliani đã phải đối mặt với một khó khăn trong nội bộ BLĐ, đó là làm sao xoa dịu nỗi lo lắng của các cổ đông về tình hình tài chính. Kế hoạch mà vị tân chủ tịch đưa ra là sẽ bán đi một cầu thủ sao cho số tiền thu về vừa bù đắp được khoản nợ 24 triệu bảng, lại vừa giúp Milan chiêu mộ thêm nhân tài.

Và Kaka chính là cầu thủ duy nhất tại Milan có khả năng đáp ứng được yêu cầu đó, vị chủ tịch 63 tuổi dự định sẽ “chào bán” anh với giá 55 triệu bảng. “Để có thể cân bằng được những hao hụt trong ngân sách, cách duy nhất là chúng ta đành phải bán đi Kaka”, Galliani phát biểu trước các cổ đông. Hiện nay, CLB muốn có tiền đạo Brazil trong đội hình nhất chính là Real Madrid, đội bóng hoàng gia TBN đang trong quá trình thương thuyết giá cả với Milan.

Nếu thành công, thương vụ này tuy sẽ giải toả mọi khó khăn tài chính cho Rossoneri, nhưng chắc chắn nó sẽ là một cú sốc cực lớn đối với các fan hâm mộ đội bóng thành Milan nói riêng và với toàn thể giới hâm mộ nói chung. Bởi lẽ đội chủ sân Sansiro thời gian gần đây không hề sở hữu trong đội hình một tài năng trẻ nào xứng đáng bù lấp vị trí cầu thủ người Brazil để lại. Như vậy đồng nghĩa với việc AC Milan sẽ không còn là một thế lực đáng ngại tại Serie A nữa.

Sau khi để cho Andriy Shevchenko, tay săn bàn số một tại Milan lúc bấy giờ ra đi năm 2006 với giá 30 triệu bảng, giờ đây lại đến lượt Kaka bị “thanh lý”. Điều này hẳn tạo nên nhiều mối nghi ngờ về khả năng “giữ chân” các siêu sao tại San Siro của các Rossoneri. Nhưng Galliani cũng có ý đồ riêng của mình khi nhắm tới tiền vệ của Barcelona Ronaldinho tuy lúc này đang gặp rắc rối với đội bóng TBN về vấn đề tài chính.

Trả lời cho câu hỏi được nhiều người đặt ra rằng liệu một tiền vệ đang sa sút phong độ như Ronaldinho có thay thế được Kaka, linh hồn của cả đội bóng, ông Gallinai vẫn tin tưởng vào câu nói: “phong độ chỉ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. “Cầu thủ bóng đá cũng như chiếc xe hơi, cho dù điều kiện môi trường có thay đổi đến thế nào thì nó vẫn là nó”, Galliani khẳng định.

“Tôi vẫn tin rằng Ronaldinho hoàn toàn có thể là chính anh khi còn ở Paris Saint-Germain khi đến với Milan. Hy vọng anh ấy sẽ không ngại thi đấu ở UEFA Cup thay vì Champions League”.
...Hi vọng lại mở ra cho Real chăng?...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên