Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

dos santos đá đc mà:-j

sắp đến h rồi8->

---------

Barca ~:> vl=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( biết làm thế nào :( Nou Camp chứ có phải đùa đâu.
Tấn công cũng phải tùy tình hình chứ :(
Phòng thủ như đúng rồi :)) Kiểu này yên tâm đến Olympico rồi ;))

Éo mie thằng Barca làm trò :-j lằng nhà lằng nhằng Đi nhô vs Deco, cuối cùng cả 2 thằng đều đá chính :-j Henry bảo có khả năng đá nhất thì lại ngồi ngoài cả trận :))
Dos Santos ;)) trình cũng chỉ có thế ;)) chả có vẹo j ;)) ko mau đi thì lại thành Portillo [-( Krkic còn có tí hay hay :-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Dis mịa bọn FPT, dis mạng từ đêm tới tận bây giờ mới vào được...
Noucamp =))=))...đá như sân nhà :)):))...Tuyến giữa trận nài đá hay vãi, Baptista với Diarra đá vãi tốt...Hàng phòng ngự thì có Pepe đá xuất thần, cực kỳ chắc chắn và chính xác :x...
qua trận nài cũng thấy thằng pepe đáng đồng tiền bát gạo (nhưng mà 30m vẫn hơi đắt)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
REAL phối hợp ngon vl, NISTENROY và BAPTISTA muôn năm, hàng thủ thật là vô đối
 
:-j ko phải Barca ko có vẹo mà hàng thủ Real quá xuất sắc :-j
Cassilas, Pepe vs Diarra 8->
ko có Messi, Barca là chuột nhúng nước =)), Dinho với Rijkaard đi chắc rồi >:)
 
Chấm điểm cầu thủ Real sau trận Siêu kinh điển

Real đánh bại Barca ngay tại Nou Camp để độc chiếm ngôi đầu BXH La Liga. Chúng tôi xin gửi tới độc giả sự đánh giá của các chuyên gia nước ngoài dành cho từng cầu thủ Real trong trận Siêu kinh điển.

Casillas – 6: Có nhiều pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 1, đặc biệt là tình huống dứt điểm nhanh của Ronaldinho. Lối bắt bóng chắc chắn của Casillas tạo tâm lý an tâm cho các đồng đội ở tuyến trên thi đấu.

Ramos – 7: Chẳng ai nhận thấy Ronaldinho bên hành lang cách trái của Barca. Ramos đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bắt chết “chàng vẩu”. Không những vậy, thỉnh thoảng Ramos còn có những pha lên tham gia tấn công hết sức nguy hiểm.

Cannavaro – 6.5: Một trong những trận đấu tốt nhất của Cannavaro từ khi chuyển đến Real. Với những cú chuồi bóng chính xác và dứt khoát, hình ảnh một Cannavaro xuất sắc tại World Cup phần nào được tái hiện tại Nou Camp.

Pepe – 9: Không còn nghi ngờ gì nữa, Pepe là cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu kinh điển tối qua. Pepe cho thấy anh xứng đáng với số tiền 30 triệu euro mà Real bỏ ra mua anh hồi hè. Với lối chơi tỉnh táo, không biết bao nhiêu lần Pepe giải nguy cho khung thành Real trước những đợt tấn công liên tiếp của Barca. :-ss:-ss

Heinze - 7: Trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu, Heinze đã chứng tỏ được phẩm chất của mình. Không lên tham gia tấn công nhiều nhưng Heinze hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự. Cựu hậu vệ MU còn bọc lót rất tốt cho bộ đôi trung vệ của Real.

Diarra – 7.5: Nhìn những gì Diarra thể hiện, có lẽ bản danh sách đen có tên anh mà báo chí TBN đưa ra hồi đầu tháng chỉ là tin vịt. Càng thi đấu, Diarra càng củng cố vững chắc vị trí của mình trên tuyến tiền vệ Real.

Baptista – 8: Lại thêm 1 trận đấu xuất sắc nữa của tiền vệ người Brazil. Hoàn thành rất tốt cả nhiệm vụ tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Với những gì Baptista làm được trong trận đấu này, có lẽ Guti đã hiểu vì sao mình phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Sneijder – 6.5: Không tạo được nhiều dấu ấn trong trận đấu nhưng nhìn chung, Sneijder cũng thi đấu không đến nỗi tồi.

Robinho – 6: Cứ mỗi lần Robinho cầm bóng là hàng phòng ngự Barca lại một lần chao đảo. Puyol không ít lần bị tiền vệ người Brazil qua mặt sau những pha đảo chân liên tục. Tuy nhiên, nếu Robinho bớt rườm rà trong những tình huống xử lý thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Raul – 5: Một trong những trận El Clasicos thất vọng nhất của Raul. Không để lại ấn tượng gì trên sân.

Van Nistelrooy – 7: Hoạt động cực kỳ năng nổ. Chính anh là người kiến tạo nên bàn thắng cho Baptista. Không ít lần Nistelrooy qua mặt cả Marquez và Milito. Cái thiếu của tiền đạo người Hà Lan là 1 bàn thắng.
...dm chấm điểm Raul thấp thế, nhưng mà công nhận Raul trận vừa rồi ko để lại dấu ấn gì, đóng vai trò thu hút hậu vệ chứ ko đá tiền đạo lùi. ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Casillas đc có 6 thôi à :( cản đc ít nhất là 3 quả 2 quả của Dinho với 1 quả của Krkic.
Mà thằng Krkic xứng đáng là thần đồng, xử lý bóng khéo vãi ái #:-s
 
Baptista đá đúng vị trí sở trường thì hay là phải, đợt trc mới về Real đá tiền đạo thì lấy đâu ra :(.Hồi nhớ ông ý đá DMC ở Sevilla mà là vua phá lưới :O
 
đá tiền đạo mới vua phá lưới đc chứ:-j lúc trc đá MC thôi rồi đc đẩy lên mà:D
 
Real cần lặp lại kì tích năm 2007
Đội trưởng CLB Real Madrid Raul nhấn mạnh trong lời chúc năm mới của anh, lời chúc hướng tới năm 2008 và chia tay năm 2007 đầy những thành công...

Raul đang hy vọng đội bóng của anh sẽ có môt năm 2008 thành công rực rỡ, nối tiếp chức vô địch La Liga của năm 2007. Anh thông báo trên website của CLB: “Tôi muốn chúc tất cả người hâm mộ một kì nghỉ an lành và hạnh phúc. Về năm 2007, tôi nghĩ tất cả các Madridistas cần phải hài lòng và tự hào không chỉ bởi chức vô địch La Liga mà còn những công việc vĩ đại mà đội bóng đang thực hiện thành công đến thời điểm này”.

“Hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục thăng hoa trong năm 2008 và gặt hái được nhiều danh hiệu hơn”.

Chủ tịch Ramon Calderon cũng lên tiếng phụ hoạ: “Giáng sinh năm nay là giáng sinh hạnh phúc nhất. Chúng ta đang tiếp tục bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận. Chúng ta chuẩn bị chia tay với năm 2007 ở vị trí dẫn đầu. Cuối cùng, sau 22 năm chờ đợi chúng ta đã đoạt được các danh hiệu trong cả lĩnh vực bóng đá và bóng rổ. Thêm vào đó, chúng ta cũng đang có những kế hoạch đầy táo bạo. Xét trên mọi khía cạnh, điều quan nhất là chúng ta đang có một đội hình trẻ, hứa hẹn sẽ mang lại cho chúng ta những thành công chói lọi mới trong tương lai”.

Phần chót, huyền thoại CLB Alfredo Di Stefano hào sảng: “Tôi chúc tất cả các Madridistas hạnh phúc và có một kì nghỉ vui vẻ và mãn nguyện. Tôi hy vọng sang năm tới các bạn sẽ nhận được những niềm vui tương tự. Chúc mừng tất cả và chúng ta cùng hy vọng cả bóng đá và bóng chuyền sẽ tiếp tục mang niềm hứng khởi tới cho người hâm mộ”.
 
Bí quyết độc chiêu của Real Madrid

Gần đây, Real Madrid đã tận dụng sức mạnh diệu kỳ của âm nhạc để tạo động lực chiến thắng cho đội bóng.

Tờ Marca cho biết, Sergio Ramos vừa giới thiệu một loại vũ khí bí mật tới phòng thay đồ của Real Madrid.

Trước các trận đấu, hậu vệ trẻ này thường đem theo máy MP3 và bật to một bài hát đã được chọn ca khúc chung của toàn đội.

Bản nhạc “bí ẩn” đó có tên là “Alegria”, một bản nhạc Flamenco của Gipsy Kings.

Ramos thường bật nó trước giờ khởi động và cuối giờ nghỉ giải lao, và anh đã làm hệt như vậy ngay tại Nou Camp trong trận gặp Barcelona.

Tất nhiên, lý do khả dĩ hơn trong các chiến thắng gần đây của Madrid là việc chịu đầu tư tiền của cho đội hình, nhưng nếu như bài hát của Gipsy Kings cũng góp phần vào đó, thì chắc chắn HLV Schuster sẽ tiếp tục duy trì bí quyết này
...éo đỡ được :)):))...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên