Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

vãi lìn, từ đầu năm đến h chưa có trận nào hòa với thua ở sân nhà -_- toàn thắng bung s!p

Raul lại ghi bàn :x Bao h phá được kỉ lục của thằng Inzaghi ăn cắp trứng gà nhỉ -_- ...
 
Quả đầu tiên là nỗ lực cá nhân; Baptista
Quả thứ 2 là sắp xếp đá phạt góc bài bản; Raul
Quả thứ 3 là vừa cá nhân vừa phối hợp: Robinho ( dù quả này sau khi thấy Van nis mãi ko sút mình định chửi nó, ai ngờ chú Robinho ở đâu chui ra khống chế đc quả rõ gần và sút vào:)))
 
vãi lìn, từ đầu năm đến h chưa có trận nào hòa với thua ở sân nhà -_- toàn thắng bung s!p

Raul lại ghi bàn :x Bao h phá được kỉ lục của thằng Inzaghi ăn cắp trứng gà nhỉ -_- ...
...Kỷ lục của Inzaghi là ghi bàn trên tất cả các cúp Châu Âu mờ, kể cả C1 C2 C3 rồi vòng loại C1, UEFA cup, Intertoto =)) (nói chung là có rất nhiều bàn ghi ở mấy cái cúp vớ vẩn ~~> đẳng cấp hoàn toàn khác nhau :)) )...
Còn Raul hiện giờ vẫn dẫn đầu danh sách các chân sút ở cúp C1 (giải đấu danh giá nhất ;)) ) với 59 bàn, bỏ khá xa mấy cu bám sau là Nis, Sheva, Inzaghi...
với lại với phong độ này thì cũng nhanh thôi, làm phát hatrick là xong...
danh sách tính từ năm 1992/1993:
Rank Player Goals Games Debut in Europe Clubs
1 Raúl 59 114 1995 Real Madrid
2 Ruud van Nistelrooy 53 69 1997 PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid
3 Andriy Shevchenko 46 93 1998 Dynamo Kyiv, A.C. Milan, Chelsea
4 Thierry Henry 44 89 1998 AS Monaco, Arsenal, FC Barcelona
5 Filippo Inzaghi 42 75 1998 Parma F.C., Juventus, A.C. Milan
6 Alessandro Del Piero 36 79 1996 Juventus
7 Fernando Morientes 33 89 1997 Real Madrid, AS Monaco, Liverpool, Valencia
....
(tính từ đầu thì thêm 2 bác:
4 Alfredo Di Stéfano 49 58 1955 Real Madrid
5 Eusébio 47 64 1961 Benfica)
trong số này khả năng đuổi kịp Raul chỉ có Nis =))=))...mấy cu kia tịt ngòi hết roài :)):))...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...hiệu suất thì làm gì có ai bằng Nis :-ss...kể cả hồi Nis ở giải NHA cũng thế...


Ước nguyện cuối cùng


Sáng ngày 3/11, trước trận đấu gặp Sevilla tại sân Sanchez Pizjuan, Casillas đã rời khỏi nơi tập trung của đội với sự đồng ý của HLV Schuster để đến thăm Lorena Martin, một cô bé 16 tuổi, người mà động lực lớn lao duy nhất để tiếp tục cuộc sống chính là Real Madrid.

Iker Casillas, thủ thành số 1 của Real, cũng là thần tượng số 1 tròng lòng Lorena. Cô bé có một con mèo đặt tên là Iker và một bộ sưu tập búp bê đặt theo tên tất cả các cầu thủ của Real Madrid. Lorena có một khối u não và sự sống của em cũng không còn kéo dài được lâu. Casillas và Ramos đã quyết định xin phép ban huấn luyện để đến thăm cô bé. Cuộc gặp gỡ tuy diễn ra rất nhanh nhưng dường như đó là một quà tặng vô giá đối với Lorena.

Chủ nhật vừa rồi, Lorena hỏi mẹ mình rằng Real đang hơn Barca bao nhiêu điểm. "4 điểm và Raul đang là Pichichi." mẹ cô trả lời. "Thật tuyệt vời!" cô bé nở một nụ cười hạnh phúc. Đêm đó, Lorena đi ngủ với con búp bê mang tên Casillas trong lòng và từ đó cô không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đúng như ước nguyện, khi ra đi, Lorena được mang theo mình chiếc áo số 1 của Iker và một poster của cả đội bóng.

Trong sự nghiệp của mình, Casillas đã không biết bao lần cứu thua cho đội bóng. Nhưng lần này anh đành bất lực khi không thể cứu sống một con người. Lorena đã ra đi, nhưng với niềm hạnh phúc ngập tràn bởi ước nguyện cuối cùng đã trở thành hiện thực, và giờ đây, Lorena có thể theo Madrid của cô tới bất cứ đâu trên thế giới!
:(:)(:)(:)(:)((...Quả là 1 Madridista đích thực...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao Raul lại ko có các bàn ghi ở các cúp CÂ khác:-/, nghe lạ thế:-/
Với cả các cúp CÂ khác cũng đâu phải dễ ghi bàn:D, nó ghi thế là kinh rồi. Còn so hiệu suất thì thằng "Der Bomber" nhất sừ nó rồi:))
 
...từ hồi chính thức đá cho Real, có bao giờ Real xuống đá ở Eufa cup đâu mà đòi ghi bàn ở đấy:)), toàn đá C1, thỉnh thoảng 1 vài lần phải đá vòng loại C1 nhưng mà cũng chỉ là vòng sơ loại cuối...
 
ừa đúng :D, Rau - Dêan có bjờ phải đá ở các cúp khác ngoài C1 đâu

@BF2: ghi bàn các cúp khác lại chả khó :>
 
thôi mày -_-, tao thích gặp Lyon hơn, trả thù mối nợ 2 năm trc ... Với cả thế thì tao còn có cơ hội đi xem đc :)) :x
REAL vô địch :x
Hehe, Raul mãi là vua phá lưới của C1, kỉ lục này tao nghĩ chắc chả ai phá được :)) Cố gắng năm nay làm thêm mấy bàn nữa, đá đang sung :x
 
...Sắp đến trận El Classico roài bà con, hâm nóng truớc không khí đi là vừa :))...

Vòng đấu tiền EC cũng ko kém hấp dẫn khi mà Barca phải làm khách tại Mestalla của Valencia, nơi đi dễ khó về của Barca trong nhiều năm trở lại đây=))=))... Trong khi đó Real được đá trên sân nhà tiếp Osasuna, với phong độ tốt tại sân nhà cùng với tâm lý thoải mái sau trận thắng Lazio, chiến thằng là trong tầm tay của Real.
Trong lượt đấu cuối tuần này, barca sẽ đá trước, khả năng mất điểm của Barca là rất lớn, sau khi biết tin Barca mất điểm, Real với tâm lý thoải mái giành trọn 3 điểm ở Bernabeu, k/c sẽ là 6 hoặc 7 điểm :))...
với k/c an toàn này thì Real sẽ có 1 kết quả tốt tại Noucamp...
 
...Sắp đến trận El Classico roài bà con, hâm nóng truớc không khí đi là vừa :))...

Vòng đấu tiền EC cũng ko kém hấp dẫn khi mà Barca phải làm khách tại Mestalla của Valencia, nơi đi dễ khó về của Barca trong nhiều năm trở lại đây=))=))... Trong khi đó Real được đá trên sân nhà tiếp Osasuna, với phong độ tốt tại sân nhà cùng với tâm lý thoải mái sau trận thắng Lazio, chiến thằng là trong tầm tay của Real.
Trong lượt đấu cuối tuần này, barca sẽ đá trước, khả năng mất điểm của Barca là rất lớn, sau khi biết tin Barca mất điểm, Real với tâm lý thoải mái giành trọn 3 điểm ở Bernabeu, k/c sẽ là 6 hoặc 7 điểm :))...
với k/c an toàn này thì Real sẽ có 1 kết quả tốt tại Noucamp...

có biết là thứ mấy đá và đá lúc mấy giờ ko - cả 2 trận trên ???
 
giờ VN + 6
December 15
20:00 Espanyol ? - ? Levante
22:00 Valencia ? - ? Barcelona

December 16
17:00 Deportivo La Coruna ? - ? Zaragoza
17:00 Getafe ? - ? Villarreal
17:00 Mallorca ? - ? Athletic Bilbao
17:00 Real Betis ? - ? Almeria
17:00 Real Murcia ? - ? Racing Santander
17:00 Valladolid ? - ? Sevilla
19:00 Recreativo Huelva ? - ? Atletico Madrid
21:00 Real Madrid ? - ? Osasuna
 
Back
Bên trên