Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào
Nói chung ủng hộ Real ngót nghét cũng gần 15 năm rồi, từ những năm tháng từ thời sao này qua sao khác, từ Sachis, đến Zamorano, hết Amavisca lại Suker nhưng đúng là quả thật chưa lc nảo trải qua chuỗi năm tháng khủng khiếp như 3 năm qua. Lần đầu tiên trong lịch sự 3 năm trắng tay, trong khi với dàn sao ko thể chê vào đâu đc. Đá cúp Nhật hay FM thì miễn bàn, thế mà ko hiểu sao ngoài đời, cái từ dàn sao đấy nó ko phải hoặc dàn sao mới chỉ đạt mức sao sa. Chán.
Ko hiểu quyết định mua Becks về có fai là sáng suốt ko vì từ khi có Becks, ngoài bước tiến trong thương mại, hình ảnh thì tất cả những gì Real đạt được theo tính chuyên môn của bóng đá chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ngày xưa, khi mà Zizu rời Juve sang Real, ng ta đã bảo Juve bán đi đc 1 món hời vì giá cao + có Zizu, Juve rất đen trong việc chinh phục n~ chiếc Cup. Ngay năm đầu tiên góp mặt tại Real, Zizu đã đem lại chiếc Cup C1 cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) cho Real với pha ghi bàn kinh điển cùng chức vô địch La Liga mùa 2002-2003. Thế rồi cùng sự xuất hiện của Becks, Real đã trắng tay với những nguyên nhân cực kì khó lí giải. Trước giờ ghét nhất Man Utd -> ko thích Becks là đương nhiên, nhg Becks tới Real thôi thì chiêu nạp thêm ngôi sao, chuyện cũ bỏ qua,nào ngờ ... Hết năm này tới năm khác (trong chuỗi 3 năm vừa qua) với các tên tuổi như Robinho, Baptista, Cicinho, Ramos cùng các vụ chuyển nhượng đình đám mỗi mùa hè, hi vọng đc thắp sáng rồi lại vụt tắt. Chứng kiến Real đuổi Barca hụt hơi, thua cay đắng trong những trận Derby kinh điển, bị loại tức tưởi khỏi đấu trường danh giá CL, nhất là 05-06. Đã quyết định ko vào sân xem trận lượt về, ra pub xem với hội bạn cho đỡ run,với hi vọng Real sẽ bật Arsenal, thế nhưng kết quả 0-1 từ lượt đi vẫn nằm im, trong khi cơ hội cứ lần lượt trôi qua dưới đôi chân nào Raul, nào Ronaldo, Zizu, cả Becks nữa :~ chẳng biết làm gì hơn ngoài nuối tiếc quá khứ oai hùng.
Năm nay với sự bổ sung tận 5 tân binh, toàn loại cự phách nhưng cũng đã luống tuổi, hết ông Ca 33 đến bác Eme 31, thêm bác Van 30. Diarra liệu có đủ sức thay thế hình ảnh Maka 1 thời, điểm yếu mà Real đã đi tìm bao năm qua. Hi vọng chỉ còn trông chờ vào mỗi Reyes đang trên con đg tìm lại hạnh phúc tại chính quê nhà. Phân tích chi tiết thì nói thật năm nay, Real chắc chắn ko vượt đc qua Barc với đội hình hiện tại. Dựa theo các vị trí
Thủ môn : bỏ qua vì rất ít khi chấn thương và sa sút fong độ
HV : Can, Carlos, Ivan Hel + Salgado. Toàn lão làng O30 cả rồi. Còn đâu chỉ có mỗi chú Ramos + Raul Bra, ko biết làm nên trò trống gì nếu Can mệt (làm sao đá mãi dc) hoặc chấn thương. Mấy chú dự bị thì ko tính vì làm sao đảm đương nhiệm vụ đưa Real vô địch
TV : Becks, Guti, Eme, Diarra, Reyes + kéo Cassa, Raul, Robinho về đá hỗ công. Nhìn hàng tiền vệ này liệu có đủ tin tưởng? Ươc gì có Kaka, Ronaldinho hay Zizu hồi xuân
FW : còn mỗi Ron + Van + Robi + Raul + Cassa. Ron thì hỡi ơi, thời còn mệnh danh là "người ngoài hành tinh" thì giờ đã thành "thằng béo". Robi + Cassa đang và vẫn đang fai chứng tỏ mình, Raul thì fong độ lc 9 lc 1, hix (mình thích Real nhất trong các clubs, thích Raul nhất trong các players, thế mà Real thì hụt hơi, Raul sa sút) Vậy liệu Van có đủ sức kéo như hồi còn kéo Man, khi mà đang ở bên kia sườn dốc phong độ.
Thôi, càng nhìn càng đau lòng, hi vọng năm nay có fep thần để Real lại 1 lần tìm lại vinh quang.