Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...cái chính là AC Milan có chấp nhận bán hay không thôi...giá cả thì chắc lập kỉ lục chuyển nhượng luôn, nhưng với Real thì tiền ko phải là vấn đề quá lớn...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...cái chính là AC Milan có chấp nhận bán hay không thôi...giá cả thì chắc lập kỉ lục chuyển nhượng luôn, nhưng với Real thì tiền ko phải là vấn đề quá lớn...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

50'000'000 bảng
cùng lắm là mức này
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

50'000'000 bảng
cùng lắm là mức này
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

100m mà chê thì đúng là ngu
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

100m mà chê thì đúng là ngu
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chỉ sợ là không đủ
còn mua thằng khác nữa chứ
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chỉ sợ là không đủ
còn mua thằng khác nữa chứ
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Một Fernando Hierro mới ở sân Bernabeu

Đã 5 mùa giải trôi qua kể từ khi Fernando Hierro chia tay Kền kền trắng, CĐV của họ không lúc nào thôi hết nhớ về anh. Nhưng trong mùa giải năm nay, một hình ảnh Hierro năm nào đang được tái hiện dưới cái tên: Sergio Ramos…

Mùa hè năm 2004, BHL của Real Madrid bất ngờ cho ra mắt một gương mặt mới 18 tuổi, một người được Real rước về với cái giá 27 triệu Euro, một mức giá kỷ lục cho một hậu vệ và đồng thời đó cũng là hợp đồng đắt nhất ở TBN mùa bóng đó. Một cầu thủ trẻ của Seville mặt còn búng ra sữa liệu có phải là một bản hợp đồng hớ nữa cho cái vị trí mà có rất nhiều những ngôi sao phải chào thua, các CĐV của Real đang tự hỏi vậy?

Tài năng của Ramos chỉ mới được kiểm định qua một mùa giải ở Seville, liệu Real có quá hớ hênh trong một thương vụ tốn kém đến vậy? Một cậu bé mới 18 tuổi liệu có thể chơi ở vị trí trung vệ mà một người đã khẳng định được mình như Woodgate cũng phải thất bại? 27 triệu Euro, các CĐV Real đã phải thốt lên rằng: Chà! giá của cậu bé này ngang bằng với các Galaticos?...

Nhưng không như những CĐV của Real đã hình dung, ngay trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, Ramos đã phần nào khẳng định được đẳng cấp của mình với hình ảnh của một trung vệ chắc chắn, quyết đoán, hết mình vì đội bóng. Và cho dù hàng phòng ngự của Real luôn bị xáo trộn qua mỗi mùa giải nhưng vị trí của Ramos trong đội hình của Kền kền trắng là không phải bàn cãi. Anh luôn được ra sân nếu như không gặp phải chấn thương hay thẻ phạt.

Đến mùa giải năm nay, Sergio Ramos ngoài việc đảm nhiệm vị trí của một trung vệ anh còn thường xuyên được Capello xếp chơi ở vị trí hậu vệ phải, khi lão tướng Salgado luôn rất chậm chạp và bị dấu hiệu của tuổi tác đè nặng. Ở vị trí rất mới mẻ này, Ramos còn trở lên đáng sợ hơn khi anh có thể tận dụng được thể lực và tốc độ tuyệt vời của mình trong mỗi lần Real lên bóng bên hành lang cánh phải. Ngoài ra khả năng sút bóng của anh cũng ngày càng được hoàn thiện, cú sút căng như búa bổ của Ramos đã tạo điều kiện để Nitstelrooy ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu với Sevilla đã nói lên điều này.

Trước đây, Real thường xuyên ra sân với một đội hình gồm quá nhiều ngôi sao tấn công, vì vậy chất thép trong lối chơi luôn rất hạn chế. Hơn nữa, những ngôi sao đó đã quá no nê những danh hiệu, nên sự quyết tâm không mấy khi được thể hiện. Thay vào đó là một lối chơi có phần đủng đỉnh, nghệ sĩ luôn được các ngôi sao trình diễn. Vậy nên kể từ khi “máy quét” Makelele chuyển sang Chelsea năm 2003 thì ưu thế trong những tranh chấp tay đôi các cầu thủ Real luôn thất bại. Nhưng trong mùa bóng này, cùng với Cannavaro thì Ramos là một trong những cầu thủ Real phạm lỗi nhiều nhất (tính từ đầu năm 2007 anh đã phải nhận tổng cộng 5 thẻ vàng) đã giúp cho Real trở lên mạnh mẽ hơn trong tranh chấp cũng như chất thép trong lối chơi luôn luôn được duy trì.

Đặc biệt, Ramos còn rất mạnh trong tranh chấp bóng bổng. Sở hữu chiều cao 1,83m thì chưa phải là điều gì đặc biệt nhưng khả năng chọn vị trí và sức bật của một cầu thủ trẻ mới là điều đáng nói. 2 bàn thắng bằng đầu trong các trận đấu với ATH Bilbao và Valencia đã nói lên tất cả.

Trong màu áo của ĐTQG hiện nay, Ramos cũng luôn là một mắt xích quan trọng cùng với Puyol, anh tạo thành tấm lá chắn thép trước khung thành của người đồng đội Casillas. Và anh còn đang dẫn đầu trong cuộc bình chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng của TBN. Cùng với những Gago, Higuian, M.Torres…Ramos như dòng máu trẻ để giúp cho Real lấy lại thời kỳ hoàng kim trước kia. Và hơn thế nữa, các CĐV của Kền kền trắng có thể an tâm vì người đứng trước Casillas luôn là một Ramos đầy quả cảm, một Hierro thứ 2 chăng?
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Một Fernando Hierro mới ở sân Bernabeu

Đã 5 mùa giải trôi qua kể từ khi Fernando Hierro chia tay Kền kền trắng, CĐV của họ không lúc nào thôi hết nhớ về anh. Nhưng trong mùa giải năm nay, một hình ảnh Hierro năm nào đang được tái hiện dưới cái tên: Sergio Ramos…

Mùa hè năm 2004, BHL của Real Madrid bất ngờ cho ra mắt một gương mặt mới 18 tuổi, một người được Real rước về với cái giá 27 triệu Euro, một mức giá kỷ lục cho một hậu vệ và đồng thời đó cũng là hợp đồng đắt nhất ở TBN mùa bóng đó. Một cầu thủ trẻ của Seville mặt còn búng ra sữa liệu có phải là một bản hợp đồng hớ nữa cho cái vị trí mà có rất nhiều những ngôi sao phải chào thua, các CĐV của Real đang tự hỏi vậy?

Tài năng của Ramos chỉ mới được kiểm định qua một mùa giải ở Seville, liệu Real có quá hớ hênh trong một thương vụ tốn kém đến vậy? Một cậu bé mới 18 tuổi liệu có thể chơi ở vị trí trung vệ mà một người đã khẳng định được mình như Woodgate cũng phải thất bại? 27 triệu Euro, các CĐV Real đã phải thốt lên rằng: Chà! giá của cậu bé này ngang bằng với các Galaticos?...

Nhưng không như những CĐV của Real đã hình dung, ngay trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, Ramos đã phần nào khẳng định được đẳng cấp của mình với hình ảnh của một trung vệ chắc chắn, quyết đoán, hết mình vì đội bóng. Và cho dù hàng phòng ngự của Real luôn bị xáo trộn qua mỗi mùa giải nhưng vị trí của Ramos trong đội hình của Kền kền trắng là không phải bàn cãi. Anh luôn được ra sân nếu như không gặp phải chấn thương hay thẻ phạt.

Đến mùa giải năm nay, Sergio Ramos ngoài việc đảm nhiệm vị trí của một trung vệ anh còn thường xuyên được Capello xếp chơi ở vị trí hậu vệ phải, khi lão tướng Salgado luôn rất chậm chạp và bị dấu hiệu của tuổi tác đè nặng. Ở vị trí rất mới mẻ này, Ramos còn trở lên đáng sợ hơn khi anh có thể tận dụng được thể lực và tốc độ tuyệt vời của mình trong mỗi lần Real lên bóng bên hành lang cánh phải. Ngoài ra khả năng sút bóng của anh cũng ngày càng được hoàn thiện, cú sút căng như búa bổ của Ramos đã tạo điều kiện để Nitstelrooy ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu với Sevilla đã nói lên điều này.

Trước đây, Real thường xuyên ra sân với một đội hình gồm quá nhiều ngôi sao tấn công, vì vậy chất thép trong lối chơi luôn rất hạn chế. Hơn nữa, những ngôi sao đó đã quá no nê những danh hiệu, nên sự quyết tâm không mấy khi được thể hiện. Thay vào đó là một lối chơi có phần đủng đỉnh, nghệ sĩ luôn được các ngôi sao trình diễn. Vậy nên kể từ khi “máy quét” Makelele chuyển sang Chelsea năm 2003 thì ưu thế trong những tranh chấp tay đôi các cầu thủ Real luôn thất bại. Nhưng trong mùa bóng này, cùng với Cannavaro thì Ramos là một trong những cầu thủ Real phạm lỗi nhiều nhất (tính từ đầu năm 2007 anh đã phải nhận tổng cộng 5 thẻ vàng) đã giúp cho Real trở lên mạnh mẽ hơn trong tranh chấp cũng như chất thép trong lối chơi luôn luôn được duy trì.

Đặc biệt, Ramos còn rất mạnh trong tranh chấp bóng bổng. Sở hữu chiều cao 1,83m thì chưa phải là điều gì đặc biệt nhưng khả năng chọn vị trí và sức bật của một cầu thủ trẻ mới là điều đáng nói. 2 bàn thắng bằng đầu trong các trận đấu với ATH Bilbao và Valencia đã nói lên tất cả.

Trong màu áo của ĐTQG hiện nay, Ramos cũng luôn là một mắt xích quan trọng cùng với Puyol, anh tạo thành tấm lá chắn thép trước khung thành của người đồng đội Casillas. Và anh còn đang dẫn đầu trong cuộc bình chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng của TBN. Cùng với những Gago, Higuian, M.Torres…Ramos như dòng máu trẻ để giúp cho Real lấy lại thời kỳ hoàng kim trước kia. Và hơn thế nữa, các CĐV của Kền kền trắng có thể an tâm vì người đứng trước Casillas luôn là một Ramos đầy quả cảm, một Hierro thứ 2 chăng?
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

công nhận Ramos đá quá hay
đá cánh phải hay giữa đều quá tuyển
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

công nhận Ramos đá quá hay
đá cánh phải hay giữa đều quá tuyển
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Ramos đá ngày càng hay và ổn định, lại trẻ nữa chứ.
Đội hình Real thế này, mấy năm nữa bọn kia trưởng thành thì tha hồ làm mưa làm gió :D
Kaka, em vẫn gọi tên anh :x
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Ramos đá ngày càng hay và ổn định, lại trẻ nữa chứ.
Đội hình Real thế này, mấy năm nữa bọn kia trưởng thành thì tha hồ làm mưa làm gió :D
Kaka, em vẫn gọi tên anh :x
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhưng để trưởng thành thì... chờ
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhưng để trưởng thành thì... chờ
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

phải cho ngửi mùi $ mới về
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

phải cho ngửi mùi $ mới về
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

50'000'000 $ chuyển nhượng
2000'000$ tuần ok
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

50'000'000 $ chuyển nhượng
2000'000$ tuần ok
 
Back
Bên trên