Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào
Trận đấu cứ phải gọi là vãi lúa, 3-2, tỷ số thôi cũng đã nói lên được phần nào sự căng thẳng của cuộc so tài.
Real ra sân với đội hình y như trận đấu tuần trước, ko có gì thay đổi. Sev thì như chúng ta đã biết, thiếu vài thằng, nhưng đấy ko phải là lý do để biện hộ cho trận thua này, Real đá thắng 1 trận hoàn toàn xứng đáng.
Hiệp 1, vài phút đầu tiên Real bị ép sân, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được thế trận và tỏ ra lấn lướt hơn đối thủ. Rất nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra, nhưng ko có bàn thắng nào được ghi cho các chú kền kền. Real liên tục tao ra sức ép trên phần sân Sev, tuy nhiên, mỗi khi Sev có bóng, họ cũng tỏ ra rất nguy hiểm, đặc biệt là bên hành lang phải của Real, nơi Cicinho trấn giữ (bọn Sev toàn khoét cánh này). Và trong một tình huống tấn công hiếm hoi của Sev, từ cánh phải (của Real) bóng được lật vào, và Maresca (ko biết là thằng nào @-) ), ở trong tư thế ko người kèm, đã tung 1 cú vô lê hết sức đẹp mắt vào góc cao khung thành của Casilas. 0-1 cho Sev. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Đó ko phải là 1 kết quả hợp lý, phản ánh đúng cục diện trên sân khi mà Real áp đảo hơn và có nhiều cơ hội rõ rệt hơn (bàn thua của Real thì cũng ko phải lỗi nhiều của hàng hậu vệ, thằng kia sút tởm quá 8-})
Hiệp 2 bắt đầu rất sôi nổi. Và cũng như trong suốt hiệp 1, các tình huống tranh chấp ở cánh trái của Real giữa Robinho và Daniel Alves diễn ra rất quyết liệt, và đã ko ít lần Robinho gây được khó dễ cho Sev từ khu vực này. Tuy nhiên, Real cần có thêm điểm nhấn nơi tuyến giữa, và Capello đã quyết định đưa Guti vào thay Raul (trận này Raul đá mờ nhạt vãi
) (đồng thời Helguera cũng được vào sân thay Meija, Ramos được đẩy sang đá cánh phải, còn Cicinho sang cánh trái, đây là quyết định có phần lạ lùng, nhưng cũng có phát huy được tác dụng
). Từ khi Guti vào sân, Real tấn công hiệu quả hơn hẳn, áp lực ở giữa sân được gia tăng rất nhiều. Và chính anh đã tung ra 2 đường chuyền quyết định hết sức sáng tạo cho Rudd và Robinho lần lượt gỡ hòa rồi nâng tỷ số lên 2-1 cho Real :x Trận đấu rất sôi động, và có phần nóng bỏng. Sau bàn của Robinho, đã có 3 thẻ đỏ liên tiếp được rút ra dành cho Robinho (cởi áo ăn mừng + cãi = 2 thẻ vàng @-) ), Fabiano (đang đứng khởi động nhưng lắm mồm với trọng tài biên = thẻ đỏ) và Ocio (cùi chỏ Diarra = 1 thẻ đỏ). Trận đấu tiếp tục với mỗi bên 10 người, Real tiếp tục lấn lướt, và bàn thắng thứ 3 được ghi sau 1 pha ăn cắp trứng gà của Rudd ở phút 83 (anh đã có tổng cộng 20 bàn --> sắp Pichichi rồi
). Bàn thắng ở phút bù giờ của Chevaton ko thể cứu Sev khỏi 1 trận thua trước người khổng lồ Madrid.
Đây quả là một trận đấu nhiều cảm xúc. Bị dẫn 0-1 trong hiệp 1, nhưng Real đã đá 1 hiệp 2 tuyệt vời để gỡ lại 3-1, mặc dù Sev ko hề dễ chơi. Real tấn công hết sức sắc sảo, biến hóa và đẹp mắt. Các vị trí đều hoàn thành tốt nhiêm vụ, và các sự thay đổi của Capello thì hoàn toàn chính xác và tinh tế.
Có 1 điều ko hay là bị ăn hơi nhiều thẻ. Robinho trận sau toạch rồi. Becks cũng thế (anh đã nhận 5 thẻ vàng). Chắc Reyes và Higuain sẽ được ra sân. Hehe, mà trận sau gặp Espanyol ở sân nhà, gà vịt thôi, chắc thịt được tốt
Real đá hay quá, thế mới là đội bóng huyền thoại chứ :x
HALA MADRID !!!
-------------------------------------------------------------------
oạch, mình viết dài pó trym @-)