Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chờ lần sau thằng này còn bắt trận nào của Real
lúc đấy thì...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Báo giới khẳng định Real Madrid đã bị cướp chiến thắng

Toàn bộ ban huấn luyện, các cầu thủ và ban lãnh đạo đêu rất tức giận về quyết định của trọng tài. Trong khi các tờ báo thể thao trên thế giới đều cho rằng Real Madrid đã bị trọng tài đi cướp 1 chiến thắng vô cùng quan trọng.


Trang tin tức thể thao soccernet uy tín của ESPN cho rằng Real Madrid phải hứng chịu thất bại đầu tiên sau 9 trận là do 2 quả penalty tranh cãi của trọng tài. Tờ này cũng khẳng định trái penalty đầu tiên là do pha ngã vờ của Lionel Scaloni. Trong tình huống này, Diarra đã lấy bóng 1 cách gọn ghẽ trước khi Lionel té ngã 1 cách thô thiển trong vòng cấm. Soccernet cũng khẳng định sai lầm của trọng tài trong tình huống phạt đền thứ 2 và cả pha phạt thẻ đỏ Helguera.

Trên vnexpress, các BLV cũng cho rằng Lionel đã cố ý ngã trong tình huống phạt đền đầu tiên

Tờ uerosport cũng cho rằng quả penalty đầu tiên là 1 "sai lầm tệ hại nhất", nhưng không bình luận về tình huống thứ 2.

Tờ Marca cũng nhận định quả penalty đầu tiên là "tưởng tượng" và tình huống thứ 2 là "đáng ngờ"

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Canavaro đã khẳng định mình vô tội " Tôi phải khỏe lắm mới kéo được 1 người cao 2m02. Dĩ nhiên là tôi không rồi"

Capello cũng cho rằng chúng ta thua là do kết quả của trọng tài. Ông còn thêm rằng " Tình huống Ramos để bóng chạm tay, trọng tài đã cho các cầu thủ Racing di chuyển vị trí đá phạt thêm 3-4 mét. Các cầu thủ Racing cũng thực hiện pha đá phạt trong khi trọng tài còn đang nói chuyện với các cầu thủ của chúng ta, rồi đến 1 trái penalty....có điều gì đó không ổn ở đây"

Giám đốc thể thao Mijatovic cũng cho rằng có điều gì đó bất thường ở đây :" Chúng tôi đang rất tức giận và thất vọng. Có 1 điều gì đó rất lạ và bất bình thường ở đây. Những gì vừa diễm ra là không thể biện minh và không thể bỏ qua được. Có điều gì đó đánh nghi ngờ ư? Tôi không biết, nhưng chúng tôi đang vô cùng giận dữ vì những quyết định bất công của trọng tài".
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Báo giới khẳng định Real Madrid đã bị cướp chiến thắng

Toàn bộ ban huấn luyện, các cầu thủ và ban lãnh đạo đêu rất tức giận về quyết định của trọng tài. Trong khi các tờ báo thể thao trên thế giới đều cho rằng Real Madrid đã bị trọng tài đi cướp 1 chiến thắng vô cùng quan trọng.


Trang tin tức thể thao soccernet uy tín của ESPN cho rằng Real Madrid phải hứng chịu thất bại đầu tiên sau 9 trận là do 2 quả penalty tranh cãi của trọng tài. Tờ này cũng khẳng định trái penalty đầu tiên là do pha ngã vờ của Lionel Scaloni. Trong tình huống này, Diarra đã lấy bóng 1 cách gọn ghẽ trước khi Lionel té ngã 1 cách thô thiển trong vòng cấm. Soccernet cũng khẳng định sai lầm của trọng tài trong tình huống phạt đền thứ 2 và cả pha phạt thẻ đỏ Helguera.

Trên vnexpress, các BLV cũng cho rằng Lionel đã cố ý ngã trong tình huống phạt đền đầu tiên

Tờ uerosport cũng cho rằng quả penalty đầu tiên là 1 "sai lầm tệ hại nhất", nhưng không bình luận về tình huống thứ 2.

Tờ Marca cũng nhận định quả penalty đầu tiên là "tưởng tượng" và tình huống thứ 2 là "đáng ngờ"

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Canavaro đã khẳng định mình vô tội " Tôi phải khỏe lắm mới kéo được 1 người cao 2m02. Dĩ nhiên là tôi không rồi"

Capello cũng cho rằng chúng ta thua là do kết quả của trọng tài. Ông còn thêm rằng " Tình huống Ramos để bóng chạm tay, trọng tài đã cho các cầu thủ Racing di chuyển vị trí đá phạt thêm 3-4 mét. Các cầu thủ Racing cũng thực hiện pha đá phạt trong khi trọng tài còn đang nói chuyện với các cầu thủ của chúng ta, rồi đến 1 trái penalty....có điều gì đó không ổn ở đây"

Giám đốc thể thao Mijatovic cũng cho rằng có điều gì đó bất thường ở đây :" Chúng tôi đang rất tức giận và thất vọng. Có 1 điều gì đó rất lạ và bất bình thường ở đây. Những gì vừa diễm ra là không thể biện minh và không thể bỏ qua được. Có điều gì đó đánh nghi ngờ ư? Tôi không biết, nhưng chúng tôi đang vô cùng giận dữ vì những quyết định bất công của trọng tài".
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Chả có gì không ổn cả. Tự nhiên nhớ lại trận Aletico - Gimnastic hồi trước, rồi trận Betis- Deportivo, Valencia- Real,... Trọng tài TBN thì trước nay nổi tiếng với những quyết định ngớ ngẩn vô lý rồi, mấy năm nay LFP đau đầu mà ko tìm ra giải pháp. Nói lại thấy TBN quả vô đối, cầu thủ chất lượng bậc nhất TG, giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất TG, rồi thì trọng tài cũng vui tính nhất ;)

Với lại quả của Canna thì cãi làm j`, khổ lâu lâu mới có 1 trận chơi hay thì lại dính phải quả penalty :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Chả có gì không ổn cả. Tự nhiên nhớ lại trận Aletico - Gimnastic hồi trước, rồi trận Betis- Deportivo, Valencia- Real,... Trọng tài TBN thì trước nay nổi tiếng với những quyết định ngớ ngẩn vô lý rồi, mấy năm nay LFP đau đầu mà ko tìm ra giải pháp. Nói lại thấy TBN quả vô đối, cầu thủ chất lượng bậc nhất TG, giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất TG, rồi thì trọng tài cũng vui tính nhất ;)

Với lại quả của Canna thì cãi làm j`, khổ lâu lâu mới có 1 trận chơi hay thì lại dính phải quả penalty :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cana dạo này chơi tốt mà. Phải công nhận có Cana hàng phòng ngự của Real cũng chắc chắn hơn. Chỉ mỗi cái tội Cana kinh nghiệm hơi ít :)) =))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cana dạo này chơi tốt mà. Phải công nhận có Cana hàng phòng ngự của Real cũng chắc chắn hơn. Chỉ mỗi cái tội Cana kinh nghiệm hơi ít :)) =))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

năm sau mong mede đá hay hơn :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

năm sau mong mede đá hay hơn :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

canna thì giàu kinh nghiêm ở Ý thôi
về real bị qua hơi nhiều dù dạo này có đỡ hơn

@ Hiếu: chú cho anh hỏi Mede là thằng nào thế
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

canna thì giàu kinh nghiêm ở Ý thôi
về real bị qua hơi nhiều dù dạo này có đỡ hơn

@ Hiếu: chú cho anh hỏi Mede là thằng nào thế
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

5 nguyên nhân khiến Real thất bại trước Racing

Đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân khách mùa giải này, Real Madrid, đã thất bại ở El Sardinero. Đó có thể là cú ngã có thể khiến một chút hy vọng mới loé lên với đội bóng Hoàng gia lập tức bị dập tắt, và Real Madrid không còn có cơ hội vô địch Liga mùa giải này nữa.

Dĩ nhiên, những thất bại của các đội bóng mạnh như Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... luôn được phân tích rất kỹ. Đối với “Kền kền trắng” và chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại phải kết thúc ở xứ Cantabria, lý do chính được đưa ra là trọng tài Turienzo Alvarez với 2 pha thổi phạt 11m không rõ ràng. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, kể cả 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Castilia dành cho Ivan Helguera và Alvaro Meija ở những phút cuối. Ở đây, có một phần lỗi thuộc về HLV Fabio Capello, khi ông đã không nhận ra những điểm chính yếu, cũng như thiếu đi những phản ứng hợp lý trước diễn biến trận đấu.
Có thể chỉ ra những sai lầm của HLV người Italia:

1. Capello đã không nhận ra rằng, Pedro Munitis, cựu cầu thủ của Real Madrid, chính là động cơ quan trọng nhất, là lá cờ đầu của Racing cho đến phút cuối. Real Madrid không có được phương án kềm toả hữu hiệu, người xem được thấy Munitis hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân, với thái độ đầy tính chiến đấu, dù có bóng hay không. Anh luôn thúc đẩy các đồng đội, và điều đó đã có được những ảnh hưởng tích cực. Đó là hình ảnh tiêu biểu của một đội bóng luôn có thừa sự tự tin

2. Emerson và Diarra không giữ được thế trận. Cặp đôi này duy trì tốt vị trí trong hiệp 1, khi Real Madrid chơi tốt, thế nhưng, sang hiệp 2, HLV Portugal của Racing đã chỉ đạo các học trò gây sức ép, và Emerson - Diarra thường để mất bóng, rồi mất luôn thế trận. Madrid cần sự đảm bảo, nhưng Capello đã không có phản ứng…

3. Phút 77, khi tỷ số là 1-1, Higuain bị chấn thương và Capello không nghĩ đến việc ổn định lại mà quá “say đòn”, nên đưa Jose Reyes vào chứ không phải Guti hay Gago.

4. Phút 85, đến lúc cần tăng tốc để ghi bàn thì Capello tiếp tục tự làm suy yếu mình. Emerson bị đau, Real Madrid hỗn loạn, nhưng ông rút Raul ra để thay bằng Guti.

5. Phút 88, ngay sau thẻ đỏ của Helguera (phút 87), Capello đưa Mejía vào thay… Robinho! Chỉ sau vài giây, Racing nâng tỷ số lên 2-1. Và trớ trêu hơn, Mejía nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ hai.

Capello còn phải tự trách mình!
--------------------------------------


Mie sao có cái thằng nhà báo nó ngu thế nhỉ, nói chủ quan vl. Kể cả đến luk hòa 1-1 thì Real mới là đội ép sân chứ ko phải là Racing.
Đang hòa 1-1, lại đá trên cơ, thay Higuain = Reyes thì có gì là sai, 2 thằng đá cùng cánh trái, cùng là cầu thủ tấn công. Nó lại bảo thay Gago vào thì tấn vào mặt ế, 3 thằng tiền vệ phòng thủ chơi cùng nhau, có mà đá.

Đến luk 85' thì Real đang đá ko tốt, nếu đội hình dâng cao thì dễ bị phản công nhanh, cần phải đảm bảo chắc chắn ở tuyến giữa. thay Raul ra thay bằng Guti thì cũng chả có gì sai, vừa đảm bảo tấn công , lại vừa có thể hỗ trợ phòng thủ từ xa.

Còn cái thứ 5 của thằng này viết mới thực sự thể hiện sự ngu dốt, ko biết gì của nó. Mất 1 trung vệ thì phải thay bằng 1 trung vệ , đấy là điều hiển nhiên, ko cần bàn cãi. Còn việc thay Robinho là đúng chứ ko phải là sai . Robinho cả trận đá ko ra gì cả, đáng lẽ phải thay ra từ sớm hơn. Cộng với việc Real bị 1 red, luk này ko thể còn hi vọng được 3 điểm nữa==> chỉ có phòng thủ thoai.
10 người + tâm lí ức chế sau thẻ đỏ thì tấn công vào mẹt á.
Còn cái thẻ đỏ của Mejia thì ko có gì để nói, thẻ đỏ quả đấy cũng đúng thôi ( éo mie, thía mà hôm wa xem Black vs Chel, thằng Joe Cole cũng bị quả tương tự như thía, cũng đang phản công nhanh, cũng bị đá từ phía sau mà chỉ bị mỗi thẻ vàng :( .
Nói chung thằng trọng tài cũng ngu, ko biết hạ hỏa trận đấu. Đội kia đang thắng rồi thì làm gì đến mức phải cho red như thế, đằng nào cũng là cầu thủ dự bị. :)




Mình còn viết hay hơn thằng nhà báo kia :)) .
Ko thik Capello cho lắm nhưng ko thể cứ trách HLV mãi được, mấy trận gần đây thấy đá cũng ko đến nỗi.
Trận này là do đen là chủ yếu, Real cũng chả kém mà đội kia cũng chả giỏi.



Bài nay viết dài thía này , thằng nào cho xin cái bonus nhể :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

5 nguyên nhân khiến Real thất bại trước Racing

Đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân khách mùa giải này, Real Madrid, đã thất bại ở El Sardinero. Đó có thể là cú ngã có thể khiến một chút hy vọng mới loé lên với đội bóng Hoàng gia lập tức bị dập tắt, và Real Madrid không còn có cơ hội vô địch Liga mùa giải này nữa.

Dĩ nhiên, những thất bại của các đội bóng mạnh như Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... luôn được phân tích rất kỹ. Đối với “Kền kền trắng” và chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại phải kết thúc ở xứ Cantabria, lý do chính được đưa ra là trọng tài Turienzo Alvarez với 2 pha thổi phạt 11m không rõ ràng. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, kể cả 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Castilia dành cho Ivan Helguera và Alvaro Meija ở những phút cuối. Ở đây, có một phần lỗi thuộc về HLV Fabio Capello, khi ông đã không nhận ra những điểm chính yếu, cũng như thiếu đi những phản ứng hợp lý trước diễn biến trận đấu.
Có thể chỉ ra những sai lầm của HLV người Italia:

1. Capello đã không nhận ra rằng, Pedro Munitis, cựu cầu thủ của Real Madrid, chính là động cơ quan trọng nhất, là lá cờ đầu của Racing cho đến phút cuối. Real Madrid không có được phương án kềm toả hữu hiệu, người xem được thấy Munitis hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân, với thái độ đầy tính chiến đấu, dù có bóng hay không. Anh luôn thúc đẩy các đồng đội, và điều đó đã có được những ảnh hưởng tích cực. Đó là hình ảnh tiêu biểu của một đội bóng luôn có thừa sự tự tin

2. Emerson và Diarra không giữ được thế trận. Cặp đôi này duy trì tốt vị trí trong hiệp 1, khi Real Madrid chơi tốt, thế nhưng, sang hiệp 2, HLV Portugal của Racing đã chỉ đạo các học trò gây sức ép, và Emerson - Diarra thường để mất bóng, rồi mất luôn thế trận. Madrid cần sự đảm bảo, nhưng Capello đã không có phản ứng…

3. Phút 77, khi tỷ số là 1-1, Higuain bị chấn thương và Capello không nghĩ đến việc ổn định lại mà quá “say đòn”, nên đưa Jose Reyes vào chứ không phải Guti hay Gago.

4. Phút 85, đến lúc cần tăng tốc để ghi bàn thì Capello tiếp tục tự làm suy yếu mình. Emerson bị đau, Real Madrid hỗn loạn, nhưng ông rút Raul ra để thay bằng Guti.

5. Phút 88, ngay sau thẻ đỏ của Helguera (phút 87), Capello đưa Mejía vào thay… Robinho! Chỉ sau vài giây, Racing nâng tỷ số lên 2-1. Và trớ trêu hơn, Mejía nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ hai.

Capello còn phải tự trách mình!
--------------------------------------


Mie sao có cái thằng nhà báo nó ngu thế nhỉ, nói chủ quan vl. Kể cả đến luk hòa 1-1 thì Real mới là đội ép sân chứ ko phải là Racing.
Đang hòa 1-1, lại đá trên cơ, thay Higuain = Reyes thì có gì là sai, 2 thằng đá cùng cánh trái, cùng là cầu thủ tấn công. Nó lại bảo thay Gago vào thì tấn vào mặt ế, 3 thằng tiền vệ phòng thủ chơi cùng nhau, có mà đá.

Đến luk 85' thì Real đang đá ko tốt, nếu đội hình dâng cao thì dễ bị phản công nhanh, cần phải đảm bảo chắc chắn ở tuyến giữa. thay Raul ra thay bằng Guti thì cũng chả có gì sai, vừa đảm bảo tấn công , lại vừa có thể hỗ trợ phòng thủ từ xa.

Còn cái thứ 5 của thằng này viết mới thực sự thể hiện sự ngu dốt, ko biết gì của nó. Mất 1 trung vệ thì phải thay bằng 1 trung vệ , đấy là điều hiển nhiên, ko cần bàn cãi. Còn việc thay Robinho là đúng chứ ko phải là sai . Robinho cả trận đá ko ra gì cả, đáng lẽ phải thay ra từ sớm hơn. Cộng với việc Real bị 1 red, luk này ko thể còn hi vọng được 3 điểm nữa==> chỉ có phòng thủ thoai.
10 người + tâm lí ức chế sau thẻ đỏ thì tấn công vào mẹt á.
Còn cái thẻ đỏ của Mejia thì ko có gì để nói, thẻ đỏ quả đấy cũng đúng thôi ( éo mie, thía mà hôm wa xem Black vs Chel, thằng Joe Cole cũng bị quả tương tự như thía, cũng đang phản công nhanh, cũng bị đá từ phía sau mà chỉ bị mỗi thẻ vàng :( .
Nói chung thằng trọng tài cũng ngu, ko biết hạ hỏa trận đấu. Đội kia đang thắng rồi thì làm gì đến mức phải cho red như thế, đằng nào cũng là cầu thủ dự bị. :)




Mình còn viết hay hơn thằng nhà báo kia :)) .
Ko thik Capello cho lắm nhưng ko thể cứ trách HLV mãi được, mấy trận gần đây thấy đá cũng ko đến nỗi.
Trận này là do đen là chủ yếu, Real cũng chả kém mà đội kia cũng chả giỏi.



Bài nay viết dài thía này , thằng nào cho xin cái bonus nhể :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

medezder ý :(
ko bít em viết đúng ko

bonus anh bình cái=))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

medezder ý :(
ko bít em viết đúng ko

bonus anh bình cái=))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Thằng Higuain đá càng ngày càng hay.
Metzelder Hiếu ạ.
Thằng này về thì tốt, Hel nghỉ được rồi, khổ thân, già rồi mà vẫn phải đá, Cana nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Thằng Higuain đá càng ngày càng hay.
Metzelder Hiếu ạ.
Thằng này về thì tốt, Hel nghỉ được rồi, khổ thân, già rồi mà vẫn phải đá, Cana nữa
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nhưng nghe nói chú Metzelder chỉ đá hay ở tuyển quốc gia
đá ở dor cũng gà :(
 
Back
Bên trên