Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào
ghét vãi
(
.... tức giận ... đau đớn ... buồn ... tiếc ... chán nản ...
là 1 fan của REAL, mình thề gặp được thằng trọng tài sẽ chém chết nó
( , sao ma có thể loại đấy được nhỉ
( đau đớn quá
(, có phải ở bên này lúc nào cũng được xem Real đá đâu
( , khốn nạn b-( ....
Raul đã ghi bàn, nhưng ...
Marcelo đúng là quá thiếu kinh nghiệm, tuyến giữa chơi ko hiệu quả, ở trên Nis cứ lặn đâu mất, Higuain thì ko tỏ ra nguy hiểm ở cánh phải, Reyes vào thay thì ko làm được gì ngoài vài pha bóng vô duyên, Robinho quá hoa mỹ trong các pha xử lý, đôi khi làm chậm nhịp tấn công ...
Tuy như thế nhưng phần lớn thơi gian, Real là đội kiểm soát trận đấu, cầm bóng cũng nhiều hơn hẳn, rõ ràng ta xứng đáng với 1 trận thắng hơn, tất cả chỉ tại thằng trọng tài ...
( x-( Quả pen (quá vô lý) chính là bước ngoặt của trận đấu. Các cầu thủ Real bị ức chế + sức ép phải dành chiến thắng + thời gian ko còn nhiều ---> phải tranh giành bong quyết liệt hơn, và đây là 1 phần lý do dẫn đến 2 thẻ vàng của Helguera ... Sau đó Capello buộc phải thay 1 cầu thủ tấn công (robinho) bằng 1 trung ve (mejia). Oài, lúc đấy mình nghĩ chắc hòa là cùng thôi ... Đến cuối trận thằng *** trọng tài cho phát pen nữa ---> pó trym 8-} b-(
Trận này thua là tại trọng tài b-(
đen quá
(