Premier jeu!!!!

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Các bạn hãy đọc câu truyện sau và dịch sang tiếng Việt, ai có bài dịch hay nhất sẽ nhận được phần thưởng là 1 cặp vé đi xem phim (về phần thưởng, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với Nguyễn Mai Hồng lớp F1 khóa 01-04 hoặc anh Nguyễn Trung Kiên T2 khóa 97-00, mod của box ko chịu trách nhiệm về chuyện phần thưởng của các bạn). Thời gian dự thi là từ ngày hôm nay 9/02/2004 đến ngày 30/02/2004 sẽ hết hạn. Rất mong mọi người sẽ tham gia nhiệt tình. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với các mod của box hoặc gửi mail về địa chỉ : [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------

Pas de whisky pour Mephisto
1.
Si vous voulez, je vous raconte ce qui est arrive avec Mephisto et le whisky. Mephisto, c'est mon chat, et il est noir, mais noir! Noir comme le charbon, noir comme le chagin, beaucoup plus noir que le fond du plus profond des chapeaux, avec une longue queue recourbee, tres chaud et tres douce.

Parfois, je suis triste, j'ai envie de pleurer, ca arrive. Alors Mephisto saute sur mes genoux, puis sur la table. Il pietine la redaction qui ne demarre pas, les divisions qui se noient, les multiplications qui s'embourbent. Il ronronne et me caresse le bout du nez du bout de la queue, et ca me console.

Mephisto, c'est surement un sorcier deguise en chat.

Il a des yeux scintillants comme des etoiles, une voix qui monte et dếcnd plus vite que celle d'un violon. Il vagabonde sur les toits gris et froids, traverse silencieusement la nuit, renifle le lapin dans la Cocotteminuite et lait chaud dans la casserole... et il devine toujours ce que je pense.

Moi, c'est Microbe. Bonjour!

J'ai des cheuveux blonds, les yeux bleus, cinq taches de rousseur, pas plus, plus deux sur le nez, et de gros ennuis en calcul.

Des ennuis horribles, avec des tas de zeros.

Ennuis-calculs, ennuis-cauchemars...

Heuresement, il y a Miloud, mon meuilleur copain, un grand, la tete plaine de chiffres et une bosse des maths pluss grosse que sa tete. Son pere casse des rues au marteau-piqueur. Ils habitent au meme etage que nous, la premiere porte à droite, juste sous les toits, la où meme l'escalier a du mal à grimper. Des hivers à enrhumer un bonhomme de neige, des etes à dessecher un dragon. Une chambre plus petite qu'une tasse de cafe.

Maman et moi, on est en face. Notre chambre est plus petite qu'une petite culliere. je dors par terre, et mes doigts de pied raclent contre le mur. Maman travaille au restaurant du rez-de-chaussee, à laver la vaisselle et à frotter par terre. Son patron s'appelle monsieur Felix; il est gentil et, le soir, il me laisse visiter les marmites, farfouiller les restes, lecher le fond des plats.

Miloud adore compter et recompter, soustraire, additionner des choux, des carottes et dé robinets de baignoire. Il m'aide pour mes devoirs. Mais parfois, la prof declenche une interro ecrite atomique. Alors, catastrophe, je recolte un plein panier de zeros. Et Mephisto me cốnle. Il saute sur mon epaule, se frotte contre ma joue, me raconte des histoires gentilles, et j'oublie les problemes, et mes problemes.

Un vrai sorcier!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
1 cặp vé đi xem phim (về phần thưởng, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với Nguyễn Mai Hồng lớp F1 khóa 01-04 hoặc anh Nguyễn Trung Kiên T2 khóa 91-00

:eek: Làm gì có khóa 91-00 hả chị? Chị sửa lại đi 97-00 chứ :))
Mà chị Hồng bây giờ vô sản rồi, tổ chức trò chơi thì ko tổ chức sớm, giờ mới đưa lên, làm sao chị ý lo đc /:)

Truyện của chị em biết lấy ở đâu roai`:D mà em cũng đã đọc roai`... :)). Thế là không công bằng nữa, vì em có thể lên L'espace lấy lại quyển đấy và xem tiếp chapitre sau viết cái gì, cùng lắm thì nhờ người dịch hộ, rồi lon ton đi lĩnh thưởng :)). Bây giờ đang có phim mới, yêu là cưới phải ko? (just married => dịch chuối thế :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khó quá ... thế này thì làm sao giật giai được. Thôi đành nhường mọi người vậy. :-s ... miễn là ai đoạt giải mời anh đi xem phim với ... 1 cặp vé cơ mà :p

:)>- :beerchug:
 
Tìm truyện khó lắm em ơi! Thôi có khi phai tìm kiếm thêm cộng tác viên cho Box mất! Còn về truyện em đã đọc rồi thì ko sao, em cứ dịch đi, nhờ dịch cũng ok, chắc gì đã là truyện hay nhất :p
 
ấy... :)) truyện này tớ cũng đọc roai`... mà tớ nhớ ko nhầm thì nằm trong collection des romans policiers huh? lại còn cho độ tuổi 9-10 gì đó :mrgreen:

Cái này hay, cộng nhận là hay nhưng ko thích hợp.
Thứ nhất, jeu chỉ dành cho đối tượng là ng` vn
Thứ hai, làm gì đủ thời gian để dịch cho ra hồn 1 câu chuyện kiểu này :D
Thứ ba, cái thời còn hay đọc truyện (=tiếng Pháp) là từ mấy năm cách đây roai`, bây h... mình đọc sgk mà còn chẳng muốn nữa là.

Thế nên, hay là mình chuyển qua dịch truyện cười nhỉ? Vừa ngắn, vừa khó, dịch xong lại thấy buồn cười (vì truyện buồn cười, hoặc vì truyện cười mà ko thấy buồn cười :D). Ấy thấy thế nào?

Deuxieme jeu: jeu de mot... Nếu em/tớ/chị đưa ra 1 từ vd: travail, mọi ng` phải tìm ra 5 từ bắt đầu = L, ng` nhanh nhất sẽ đc tính điểm... rùi cứ thế mà chơi :D

Mà P ơi, ấy tổ chức jeu, lại treo giải thì phải báo cáo với gia sư 1 câu, ko bác ấy lại hậm hực :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ớ tính thời gian làm sao hở em ơi :eek: thế bây giờ chị đọc ra năm cái bắt đầu bằng chữ L thì là được xem fiêm à :eek: ;;) :))
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Các bạn hãy đọc câu truyện sau và dịch sang tiếng Việt, ai có bài dịch hay nhất sẽ nhận được phần thưởng là 1 cặp vé đi xem phim (về phần thưởng, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với Nguyễn Mai Hồng lớp F1 khóa 01-04 hoặc anh Nguyễn Trung Kiên T2 khóa 97-00, mod của box ko chịu trách nhiệm về chuyện phần thưởng của các bạn)


Bây giờ mới đọc đc cái này... :(( :(( :(( Tự dưng thấy tên mình ở nhà tài trợ :(( :(( , Phương ạ, em làm cái này thì phải Pm cho thằng Chi, anh ở Phap muốn tài trợ cũng khó, với cả Chi nó phụ trách ngoài diễn đàn, nhắn Chi một tiếng ko lại bất đồng quan điểm. ANh thì hưởng ứng em tổ chức trò chơi thôi, nhưng trò này có khó quá ko??? Nó ko quá khó nhưng đòi hỏi thời gian của người chơi một chút, mà như thế sợ ko thu hút đc nhiều người. Dù sao thì em đã tổ chưác rồi, chúc em thành công. Còn tài trợ thì ko vấn đề...miễn em thu hút đc người chơi và thu hút đc nhiều người vào Board là đc.
 
Thì ai bảo em là cứ tổ chức đi rồi sẽ có người lo phần tài trợ giải thưởng. Anh Chi biết em làm mấy cái này rồi mà! Thôi em từ chức đây, em đề cử bạn Mai Hồng làm mod luôn cái box này ddi, bạn í nhiệt tình, nhiều ý tưởng, hay liên hệ được với admin, em chẳng có thời gian lắm :( Thôi bạn Mai Hồng giúp đỡ tớ làm việc nhé!
Còn nếu mọi người đọc hết truyện này rồi, ko muốn dịch hoặc tham gia chơi nữa thì thôi, báo với tớ 1 câu, tớ sẽ move đi, làm cái khác vậy. Mệt quá đi, học còn chưa xong, lại phải lo mấy cái vớ vẩn này! :(
 
Thì ai bảo em là cứ tổ chức đi rồi sẽ có người lo phần tài trợ giải thưởng. Anh Chi biết em làm mấy cái này rồi mà! Thôi em từ chức đây, em đề cử bạn Mai Hồng làm mod luôn cái box này ddi, bạn í nhiệt tình, nhiều ý tưởng, hay liên hệ được với admin, em chẳng có thời gian lắm

/:) ớ, chẳng phải admin nhà ta là gia sư của ấy còn gì???
Bác gia sư biết rồi à? sao ko thấy nói rì cả thế nhỉ??? Thế thì mọi ng` cứ yên tâm mà chơi... Thế mọi ng` thích dịch tr (No1) hay là Jeu de mot (No2) ??? Còn ý kiến khác thì sao? (No3)
Ý tưởng thì tớ có nhiều, muh thiếu thành viên wé => Mọi ng` phải giới thiệu thêm thật nhìu nhìu bạn bè vô đây ha ^__^
 
Uh ấy có nhiều ý tưởng thì làm mod box Francais đi, tớ nói thật đây! Tớ ko có thời gian nghĩ mấy trò vớ vẩn đấy đâu!
 
Đu'ng đấy, Mai Hồng giỏi thì lên mà làm mod đi. Bộ tưởng làm mod dễ lắm hả.... xí!
 
Đúng đấy !!! Làm mod đâu có dễ ... mà dễ thì ai cũng đã làm được rồi à :))
 
Thế cuối cùng thì có ai đăng kí dự thi ko í nhỉ? Ai dự thi thì đăng kí nhé để còn chuẩn bị phần thưởng!!
 
Mọi người tham gia nhiệt tình đi, sẽ có thêm phần thưởng đăc biệt hơn nữa (xin chờ hồi sau sẽ rõ) ...
 
Nguyen Dinh Ha` đã viết:
Mọi người tham gia nhiệt tình đi, sẽ có thêm phần thưởng đăc biệt hơn nữa (xin chờ hồi sau sẽ rõ) ...

Box dạo này bùn wá, có trò gì thì nói đại đi để tớ chơi cho ;;) :D
thế này thì trả lời sai cũng cho phần thưởng nhá (nhiệt tình mà he he he)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nói chung là ko ai hưởng ứng mấy cái trò chơi này chứ gì?
 
Hic, chưa ai dịch được cái truyện "Com mèo chết dẫm" đó hả?
 
Chả ai nhiệt tình hết em ạ, heheh thôi mặc kệ mèo. Em học sinh mới của khối Pháp huh? Giới thiệu cái xem nào ;)
 
Thì mở 1 cái topic mới ra, giới thiệu về Pháp 2 04-07 cái nào! ko hiểu F2 nhà mình khóa này thế nào nhỉ? chắc là ngoan hơn khóa bọn chị :D
 
Back
Bên trên