porque soy mi

Thiều Hoàng Yến
(canary)

Thành viên danh dự
porque soy yo

no me digas que estoy tritste, no me digas que estoy diprimida
no me preguntes que pasa

porque soy yo
puedo reír aun cuando quiseria llorar
puedo sonreir para ti
aúnque no es el mejor dia en mi vida

porque soy yo
puede hacer mis dias terribles nadie
puede hacer mi ceilo gris nadie

porque soy yo
preferia llorar con mi misma
preferia estar sola en paz
solamente no me mires...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ơi thơ em sáng tác đấy à? Giỏi thế!!!

Nhưng mà hình như... có mấy erores nho nhỏ. Porque soy mi có nghĩa là gì?

"No me digas que estoy triste, no me digas que estoy deprimida
no me preguntes que pasa..."
 
hehehe, cuối cùng thì cũng có chị Minh thèm để ý đến mấy cái post espanol này của em. cám ơn chị nhiều nha, ngượng quá, espanol của em chỉ mới ở mức độ vỡ lòng thôi :D em đã học hành gì nhiều đâu. nên chỗ nào sai chị sửa giúp em nhá ;)
em không sửa nối cái title ở topic, tức quá, lỗi sai to đùng nhìn mà phát ngượng :(
 
Có gì đâu em... Ngữ pháp tiếng TBN khó kinh, nhầm lẫn là chuyện nhỏ. Vừa sửa mà không dám chắc là mình đúng. Có bé Dũng là dân chuyên nghiệp thì mất hút đâu rồi.

Mấy cái post trước của em hay lắm. Các em bây giờ ham học hỏi thật.

Chắc em ở Texas hay California nên học tiếng TBN phải không?
 
chị Minh à, em đang ở Michigan, chỉ vừa học hết 1 quyển beginning hồi hè thôi ;) chị đang ở đâu đó?
 
Hi học hết quyển beginning mà làm được thơ thì ác quá, tốc độ tên lửa à. Recommend em học hè hoặc học vài tháng ở một nước nói tiếng TBN, trình độ sẽ lên vùn vụt em ạ, có khi đến lúc đấy đọc được Marquez bằng bản gốc.

Yo vivo en un pais tan grande como un continente, al sur de Indonesia y vecino de Nueva Zelandia.

Xế nhé, chúc vui. Học hành tấn tới!
 
hehe chị Minh ơi không phải em học tốc độ tên lửa đâu, mà tại cái chương trình em học người ta dạy tốc độ tên lửa đấy chị ạ, bắt dùng tiếng suốt ngày nên không học nó cũng tự phải vào thôi. ở đấy toàn giáo viên tốt nên học cũng khoái chị ạ. hôm đầu tiên em còn chả biết đến bảng chữ cái, không biết cả hola, adios, đến cuối tuần thứ nhất đã tán phét suốt rồi :D bây giờ có em Đức cũng đang học ở Middlebury chỗ em học hồi hè, chẳng mấy nữa nó viết cả đống ra chắc em xin hàng luôn mất :D em đang bắt đầu học cái lớp intermediate học kì này, nhưng trường em dạy củ chuối lắm. em muốn đi Costa Rica mùa thu năm sau để học thêm nhưng chưa biết có đi được không.
No se donde estas porque no conozco esto pais :( Pero, por el menos, estas muy cerca de Vietnam, no? vas a regresar a Vietnam for el ano nuevo? pasalo bien y por favor, visita este club asi tengo alguien para practicar mi espanol :) cuidate!
 
Chị Yến mà kêu là trình độ tiếng TBN của chị chỉ ở mức vỡ lòng là đã nói xấu Summer school của Middlebury rồi đó. Mà em cũng chỉ mong được vỡ lòng như chị.
Tminh está en Australia, no?
 
Es verdad que la gramatica del español puede ser uno de los mas dificiles del mundo, y para aprenderlo se necesita bastante tiempo y concentracion, mucho mas que para el ingles, ya que el ingles lo dificil es la pronunciacion, no la gramatica.
Em học tiếng TBN 9 năm rồi, mà vẫn đã biết dc hết từ của nó đâu, nhiều lắm, chỉ dc cái là em hoàn thành dc phần ngữ pháp là phần khó nhất, căn bản hồi đấy còn bé nên học dễ.
 
Thế em đang ở Panama à? Có phải học đại học không?
 
Hola Dung... Eh, yo estudio espanol tambien en Texas. Pero, necesito practicar mucho mas ... como estas ????? No escucho de ti' por mucho tiempo ... Escribes mi'...tao chẳng biết viết thế có đúng không nữa, xấu hổ quá.
 
Back
Bên trên