Poor Dad Rich Dad !

Ai cũng phải có cái mặt như mặt a thế kia thì mới đc coi là đại gia ạ /:)
Hay là a qua niệm thành viên trong CLB ai cũng phải là ĐẠI GIA hết rồi :-o
 
Ông tác gíả vẫn đang tiếp tục viết tiếp phải ko ạ? Em ra nhà sách thì thấy ra tập 12 rồi.Em cũng rất tò mò về trò chơi ''Cashflow'', không biết đã có tại VN chưa 8-> .Trò này mà được vi tính hóa thì tốt wa', anh chị nào biết xin chỉ giùm em.:D
 
Xin thưa, đã có cả board game lẫn bản trên PC ai muốn copy liên hệ mình cho mượn đĩa:D
 
Hehe, tiếc là không vào topic này sớm hơn. Mình cũng đã đọc bộ này. Quả thật, một số người mới bắt đầu nên đọc bộ này. Nó là bộ khơi nguồn cảm hứng kinh doanh cho khá nhiều người. ^_^ Rất hay và lý thú. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng không nên.

Bộ sách này dạy chúng ta ước mơ, nhưng không dạy cách thực hiện ước mơ đó như thế nào. Vì thế, ta nên tìm hiểu nhiều hơn. Think and grow rich cũng là cuốn sách hay. Mình đang đọc cuốn Hành trình trí tuệ. Cuốn này cũng được liệt vào dòng sách kinh điển, làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. ^_^ Thông tin sách có ở đây nhé !

think_and_grow_rich.jpg


hanhtrinhtritue.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trần Quốc Thịnh này là nhân viên công ty sách Thái Hà à?
 
Các sách dạy làm giàu.Nó chỉ cung cấp lý thuyết, kinh nghiệm và niềm đam mê cho chúng ta vào kinh doanh. Còn kinh doanh của ta diễn ra như thế nào thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc sống nơi ta đang sống, vào thị trường nơi ta đang có mặt, phụ thuộc vào ý tưởng và ý chí của bản thân ta nữa.
Mỗi một môi trường KD, mỗi một loại hình KD có cách thức KD khác nhau, ví như ko thể khuôn mẫu áp dụng lý thuyết "KD đa cấp" vào "thị trường bán lẻ" được.Có nhiều người hỏi mình : "các ông viết ra những sách ấy đều là tỉ phú cả à"...Mình cũng ngẫm nghĩ, phần lớn tác giả của những sách KD đều là các thầy giáo (GS-TS) giảng dạy tại môi trường ĐH...
Nhưng chúng ta cũng ko thể phủ nhận lợi ích từ các sách vở, nó cung cấp cho ta những vốn sống, những kiến thức cơ bản mà ta còn thiếu.
 
4rum này còn hoạt động k ạ? ôi e biết đến 2pic này muộn quá :(( tiếc
 
Back
Bên trên