Phim The departed

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
3244-2006-08-16-23:30:33_1.jpg



'The Departed' is set in South Boston, where the state police force is waging war on organized crime. Young undercover cop Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) is assigned to infiltrate the mob syndicate run by gangland chief Costello (Jack Nicholson). While Billy is quickly gaining Costello's confidence, Colin Sullivan (Matt Damon), a hardened young criminal who has infiltrated the police department as an informer for the syndicate, is rising to a position of power in the Special Investigation Unit. Each man becomes deeply consumed by his double life, gathering information about the plans and counter-plans of the operations he has penetrated. But when it becomes clear to both the gangsters and the police that there's a mole in their midst, Billy and Colin are suddenly in danger of being caught and exposed to the enemy -- and each must race to uncover the identity of the other man in time to save himself.

<lười dịch :p>

Phim này làm theo phim Infernal Affairs(Vô gian đạo) của Trung Quốc.
Mình đã xem cả 3 phần phim Vô gian đạo, chưa xem version của Mỹ nhưng thấy bảo là hay lắm. b-)
Ai có thời gian thì xem The departed đi. Hoặc xem Vô gian đạo cũng được (có mấy anh đẹp trai lắm:x;;), với cả toàn dv nổi của TQ đóng thôi :)>-)

infernal_affairs-749765.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hu hu, phim departed nó set là M18 :((. Kiểu này chắc là phải đi mượn student pass của ông nào thôi.:((
 
Nhưng đây là phim làm lại rồi mà, còn Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ nữa đâu anh Nam :D.
 
đã xem cả 2 film này ^^ cả 2 đều hay nhưng tất nhiên American version thì hơn hẳn về độ hoành tráng roài, rating của nó cũng cao lém (8.6/10 out of 20,000 votes)...có điều kết của nó hơi liên thiên... :|
 
Film của Mỹ nhiều tiếng lóng quá - mà ông Scorcese tóm cả ba phần lại với nhau chứ không hẳn chỉ là một phần. Mà đúng là quả kết hơi bị luyên thuyên
 
hôm trước vừa đi với con bạn xem fim này :)). nó kéo mình về nhà nó ở hôm weekend để mình ko học nữa, nó sợ mình hóa điên. 3 đứa kéo nhau đi xem fim, ko hiểu nhầm nhọt ra trồng trọt thế nào, đên muộn 26 fut', mà rạp chỉ cho đến muộn 20 fut :)) thế là chung qui muộn 6 fut' ko xem được fim đã chọn. Nên mới chờ 2 chục fut' nữa xem departed. Fim thì cung fing' fuong', nhưng mà f*** nhiều quá, nghe nó cũng nhàm cả tai :)) Rồi đoạn cuối giết nhau nhiều quá, cùng nhàm nốt :)). it could have had a good ending :p, but the efforts kills the result :))
 
Hôm nay mới được xem phim này. Chưa xem phim của Tàu, nhưng xem phim của Mỹ thì chán quá. Đoạn cuối làm hỏng cả bộ phim
 
thằng bạn em xem cả 2 rồi bảo là nếu xem của tàu rồi thì sẽ thấy departed thường lắm vì đoán được hết rồi
ông professor of theater ở trường em cũng xem rồi, cũng bảo thế
 
Một trong những phim tốt và ấn tượng nhất trong cả năm 2006 của Mĩ.

Phim sử dụng accent với slang của Boston nên nghe rất nặng tai 8-}, trình tiếng Anh chưa đủ, phim lại thuộc dạng bỏ qua một chi tiết là chẳng hiểu gì nên xem đến lần thứ ba mới vỡ được một tí :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm trước vừa đi với con bạn xem fim này :)). nó kéo mình về nhà nó ở hôm weekend để mình ko học nữa, nó sợ mình hóa điên. 3 đứa kéo nhau đi xem fim, ko hiểu nhầm nhọt ra trồng trọt thế nào, đên muộn 26 fut', mà rạp chỉ cho đến muộn 20 fut :)) thế là chung qui muộn 6 fut' ko xem được fim đã chọn. Nên mới chờ 2 chục fut' nữa xem departed. Fim thì cung fing' fuong', nhưng mà f*** nhiều quá, nghe nó cũng nhàm cả tai :)) Rồi đoạn cuối giết nhau nhiều quá, cùng nhàm nốt :)). it could have had a good ending :p, but the efforts kills the result :))
Chán chẳng muốn đi xem nữa :( Ai có Pursuit of Hapyness hay link down phim đấy bản đẹp cho em dzới nhé ;) ( Nhưng phải có phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt càng tốt ;;) ) Thax nhiều
 
Hôm nay mới được xem phim này. Chưa xem phim của Tàu, nhưng xem phim của Mỹ thì chán quá. Đoạn cuối làm hỏng cả bộ phim

Ừ phim Mỹ đoạn cuối rất lởm, với cả quá nhiều swear word... không deep như phim của Tàu :)
Buồn cười bọn Oscar giới thiệu nomination cho The Departed bảo nhầm là nó làm dựa theo phim của Nhật, mấy ông TQ lại chả làm ầm ĩ lên í chứ :p
 
Mình xem The Departed đến gần cuối thì đứng dạy đi về.

Kết thúc quá nhố nhăng, chết hết sức vớ vẩn. Kiểu như phim dài quá, đạo diễn không biết kết thúc thế nào nữa nên đành cho chết.

Tất nhiên chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Phần lớn hình như nhiều người thích.
 
I thought it was totally bad ass :D just totally awesome ^^ I liked the Wu Jian Dao a lot, but The Departed had its good sides ^^

Đoạn cuối phim tưởng thì lố nhưng vấn đề là no one saw that coming ^^ From the part that Leo died in the LAMEST way EVER in the elevator to the part where Matt died, everything was just chaotic :D

I liked it.

Bad a$$

^^

And I don't see anything wrong w/ the swearing :)) it was hilarious :)) the Boston Accent was pretty annoying at first but it got better ^^

" May be, may be not may be F*** yourself!"


Ellerby: Go f**k yourself.
Dignam: I'm tired from f**king your wife.
Ellerby: How is your mother?
Dignam: Good, she's tired from f**king my father.

^__^ It was a good movie, but for the Oscar it's still not that good, IMHO ^^
 
Back
Bên trên