Phim Hàn Quốc

mấy hôm nay easter lên net chỉ đi lùng phim lẻ HQ .. mà phải hài lãng mạn em mới xem .. chứ mấy phim khóc dặt khóc dẹo ... chắc em không sống nổi ở bên này mất ..:| .. nó nhụt hết cả tinh thần .. lại mất bao nhiêu nước ..:D:D ..:biggrin: ..
.. bạn Yến biết nhiều phim thế nhỉ ..:| ... mà yêu bằng cả trái tim là phim gì thế hả anh Phong :| .. ?? .. em đang ngồi down phim Hoa Viên Sao Băng của Hàn ..:(( ..mà sao những 41 tập ..:(( ..lại còn nặng chình chịch ..:(( .. toàn bị down giữa chừng máy treo ..:(( .. nhục nhã quá .. :(( ..:(( ..
... xem phim bộ từ trước tới h Full house là hay nhất ..:D:D .. nội dung mới , tình tiết phong phú ..:D:D .. chỉ tội mỗi cái là nó thêm 1 tí lãng mạn cao nữa thì tuyệt ...:D.. dù gì thì phim đấy cũng là phim đỉnh cao nhất từ trước tới h mà em xem được của Hàn bộ ..:D:D .. :x ..
 
Yêu bằng cả trái tim là phim chiếu cách đây 2 năm thì phải, chị còn nhớ hôm đó đi xem ở Rạp Tháng 8, cốt truyện là một anh chàng (Ahn Jea Wook đóng) yêu một người đáng tuổi chị mình (cô gì diễn viên chính của Thành thật với tình yêu đóng ý), nhưng nàng lại đã có người yêu, và ko hề biết đến tình cảm của chàng...

Thế là anh chàng quyết định giả gái, làm một người bạn gái tâm tình của nàng, dần dần chinh phục trái tim nàng... Trong quá trình giả gái, nhiều chuyện buồn cười xảy ra lắm, chị nhớ nhất là đoạn phải vào buồng thay quần áo của hồ tắm nước nóng, có thằng bé cứ chạy theo Ahn Jea Wook hét lên: "mẹ ơi, cô này là đang ông!" :)) :)) :)).

Đoạn cuối có cảnh 2 bên đại lộ cây treo đầy khăn tay màu vàng đẹp lắm :x.
 
.. gửi mọi người xem vài cái ảnh của Full house ::x ..:x ...

20671_p282641.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. thềm vài cái cho nó sinh động ::D:D . :x ..:x ...

top.jpg


full20.jpg


full19.jpg


1.jpg


2.jpg


20671_p282648.jpg


20671_p282649.jpg


20671_p282650.jpg


.. cho mọi người choáng 1 lần đứt dây não luôn ..:p:D .. em dạo này tu tâm không câu bài rồi ..:p:D:D ..hehe ..:p:D ..:x ...
 
ôi Thủy ơi em up full house lên đi, chị ko thể xem đc bằng P2M ở SVUK, cái bản chị xem... hix ai đời bản thì mờ mờ ko co eng sub, vừa xem vừa đọc sub riêng làm mất hay cả film, xem xong rồi mà vẫn muốn xem lại...
Hay!
 
anh thấy các cô các chú bàn về phim có tính nghệ thuật cao của Hàn Quốc mà đều rất là lầm đường lạc lối. mấy phim các cô các chú nêu ra ở đây là phim làm ra để phục vụ cho thanh niên trai tráng tuổi mới lớn mới yêu như các cô các chú thôi. giống như ở Mỹ không ai cho "American Pie" là phim có giá trị nghệ thuật thì "sex is zero" cũng vậy. gọi là phim giải trí thì được.
năm ngoái anh có xem một phim này của Hàn Quốc làm. rất hay và sâu sắc. có tình yêu, có bạo lực, có Phật học, có đầy tinh thần Á châu, có sex, cái gì cũng có cả :mrgreen: các cô các chú nào đang ở Mỹ thì tìm xem thử xem.
http://movies.yahoo.com/shop?d=hv&cf=info&id=1808551767
http://www.sonyclassics.com/spring/shell.html
 
Anh Long nói chuyện buồn cười thật :), ở đây có ai bảo là phim HQ có giá trị nghệ thuật cao đâu, mọi người chỉ xem thấy hay thì post bào là hay và thích, thế thôi. Có ai bàn đến chuyện giá trị nghệ thuật đâu cơ chứ. Mà ngay ở trên đầu em cũng nói là phim HQ chỉ đáp ứng chỉ tiêu "thuần túy giải sầu", nhưng nhu cầu "giải sầu" của mình lại khá lớn, thế nên thích xem mấy phim ấy, vậy thôi. Tự nhiên anh post bài này, đọc cứ như là "dạy khôn" vậy, em nghĩ ko phù hợp cho lắm ;).
 
Phim điện ảnh chỉ có *My little bride* và *too beautiful to lie* là hay thôi!
Các phim khác chưa xem dã biết ending thế nào rồi!
 
RE: sao Hye Kyo với cả Bi trông xấu thế? Nhợt nhạt cứ như là vừa ở trong tủ lạnh ra ý!
 
Trần Bích Thủy đã viết:
em đang ngồi down phim Hoa Viên Sao Băng của Hàn ..:(( ..mà sao những 41 tập

hic hic.. cai phim này nghe như phim gì gì F4 cùa Đài Loan chứ.. có cả của Hàn Quốc nữa à ? <hay trùng tên nhi??> 8-} 8-} 8-}
 
ặc.. post xong bài này mới thấy cái topic kia của em Thủy!!! thế thì em Thủy chắc nhầm roài.. phim này của Đài Loan :D không phải phim Hàn Quốc :D
 
.. :"> .. em nhầm ..:"> ...P:D:D .. của đài loan ạ ..:D:D ...
.. to chị Thư : .. anh Long nói thế cũng vui thôi mà chị .. dạo này em cứ có cảm giác chị Thư giống anh Việt hồi trước ...:| ... từ cái lần CLB đồ họa , đến lần này thì cõ vẻ giông giống ...:| .. chị đừng làm em sợ .. :(( ..:(( ..:x ...

.. to chị Mai : .. :(( .. chị ơi .. em xem full house có bản đẹp dã man nhưng mà tiếc là xem được 2 lần thì bọn nhà em nó xóa mất của em rồi ...:(( .. huhu :(( ...em thấy có mấy chỗ cũng đang úp full house reup .. nếu chị muốn xem lại thì chị vào đấy xem sao ?? :D:D ... em rất xin lỗi chị là em không có bản đấy ... :(( .. hồi trước em có em bảo em úp thì không thấy mọi người nói gì nên em thôi ...:(( . .. :D:D .. có 3 link này chị vào thử xem ,.. có nhiều film lắm chị ạ :
film4vn.free.fr
tuoitre-online.com
tapthe12a1.com/forum

hồi trước có cái nnt-ger cũng nhiều film lắm chị ạ ..:| .. nhưng mà mấy tuần này hình như nó bị sập mất tiêu rồi .. :| ..:( .. :D:D :x ..

.. vừa post thì lại đọc được cả bài em Trang :D :biggrin: .. chị quên mất không để ý ..:D:D ..
em Trang : hehe .. em xem Full house chưa mà bảo là biết trước nội dung ... :p:biggrin: .. hầu như thôi ..:p:D ... Full house xem hơi bị hay :x .. eo ôi thích quá .. :(( ...:x ..:p:D:D .. vừa rồi Hàn có cái film "bữa tiệc bất ngờ" cũng khá hay ... không đoán được trước kết cục .. 1 kết rất bất ngờ .. :D:D ..

.. nhưng mà Full house vẫn là đỉnh cao của Hàn từ trước tới h em xem được ..:x .. đối với em ..:p:D:D ..:x ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Bạn Thủy còi :D :lúc đầu tớ cũng chỉ nhớ có vài phim nhưng mà càng kể càng nhớ ra nhìu :D Căn bản là vì tớ xem nhìu lém nên cũng nhớ :D:D:D
Mà cái Fullhouse thì thực ra cũng chẳng cần phải xem mới bít được nội dung đâu Thủy ạ...vì nó là phim dựng từ truyện tranh mà :)) Nếu đọc truyện rùi thì nội dung phim cũng có thể đoán ra mà ko khó khăn mấy ;) (kể cả nó có bị thay đổi so với nội dung truyện :D)
 
@Chị Thư:cái cô dv chính của Yêu bằng cả trái tim là Kim Hee Soo :D..tên gần giống với Kim Hee Sun :D

@Thủy:cái film Fullhouse có tổng cộng là bao nhiu tập thía :-s 1 lần down load mất bao lâu nhỉ :-s
 
.. Yến : .. ờ ..:-? .. tớ down từ mạng xuống là 16 tập tất cả !! .. mà tớ ở nhà có bao h đọc truyện tranh đâu ..:(( .. cái Nguyệt nó dúi cho quyển nào thì đọc quyển đấy thôi ..:D:D:p:D ...

.mà phim windstruck là phim gì vậy bạn yến ơi ??? .. có hay không thế ...:D:D
 
Xem phim nào hay hay thì may ra nhớ cái cốt truyện , chứ tên nhân vật và tên diễn viên thì không bao giờ nhét được vào đâu , vậy là sao ??????
 
Xem các bài ở đây chủ yếu thấy các bạn đang nói về truyền hình Hàn Quốc nhỉ? Thế thì có khi phải đổi tên câu lập bộ Điện ảnh theo kiểu movie thui thì có nói về video clip hay truyền hình cũng oke ha:)
Điện ảnh Hàn Quốc chẳng thấy tên tuổi đâu mò được bác "Cô dâu nhỏ tuổi" ... ???? "Bốn mùa" thì cũng lặn không sủi tăm???
Đưa lên toàn diễn viên chẳng thấy tên đạo diễn hay quay phim đâu cả nhận xét thì chung chung KB sáo mòn nhưng lại có nhiều sáng tạo???? SÁo rùi thi sáng vào đâu. Mô phật
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. Yến : .. ờ ..:-? .. tớ down từ mạng xuống là 16 tập tất cả !! .. mà tớ ở nhà có bao h đọc truyện tranh đâu ..:(( .. cái Nguyệt nó dúi cho quyển nào thì đọc quyển đấy thôi ..:D:D:p:D ...

.mà phim windstruck là phim gì vậy bạn yến ơi ??? .. có hay không thế ...:D:D
Windstruck là phim có Jun Ji Hyun đóng (mình có vít đúng tên nó ko nhỉ :-s) :D Nó được coi như là phần 2 của Cô nàng ngổ ngáo nhưng nó nói về chuyện xảy ra trong cuộc đời cô nàng này trước khi gặp thằng gì gì đấy trên tàu hỏa :D chứ ko phải là chuyện sau này như những phim khác thường có (nói thía này có hỉu được ko nhỉ :-s 8-| )
Tên tiếng việt của Phim là Cô nàng khó tính Nói chung đây là 1 phim hay đấy :D Tớ đã từng khóc khi xem 1 cảnh trong phim mờ :(( Nhưng mà nói chung là bùn cười là chính :D Chẹp,cứ xem thử thì bít ý mà ;)

Mà bạn Thủy chỉ cho tớ chính xác chỗ nào down được Fullhouse 1 cách đầy đủ hộ cái :) Nhìu trang có nhưng mà lung tung lém :( Mí lị chỉ cho tớ cách down lun thì càng tốt :D Tớ ko rành mấy cái này lém :p
 
Nguyễn Thế Vinh đã viết:
Xem các bài ở đây chủ yếu thấy các bạn đang nói về truyền hình Hàn Quốc nhỉ? Thế thì có khi phải đổi tên câu lập bộ Điện ảnh theo kiểu movie thui thì có nói về video clip hay truyền hình cũng oke ha:)
Điện ảnh Hàn Quốc chẳng thấy tên tuổi đâu mò được bác "Cô dâu nhỏ tuổi" ... ???? "Bốn mùa" thì cũng lặn không sủi tăm???Đưa lên toàn diễn viên chẳng thấy tên đạo diễn hay quay phim đâu cả nhận xét thì chung chung KB sáo mòn nhưng lại có nhiều sáng tạo???? SÁo rùi thi sáng vào đâu. Mô phật
Chẹp,em ko hỉu lắm cái câu em in đậm trong bài của anh Vinh :-s Điện ảnh HQ có nhiều phim lắm,mà mọi người cũng nói về nó ở 1 số topic khác nữa rùi mà :) Topic này chỉ đơn giản là "Phim HQ" thui chứ ko nói là phim gì...cho dù đây là CLB Điện ảnh :D Đây đúng là clb Điện ảnh nhưng nếu nói về phim ảnh nói chung thì em nghĩ nó cũng chẳng sai chủ đề đâu mà :D Còn video clip chắc anh sang cái CLB Âm nhạc thì ok hơn ;)
Mà sao lại có "Bốn mùa" ở đây ạ :-s Phim đấy là phim nào hả anh :-s
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Xem phim nào hay hay thì may ra nhớ cái cốt truyện , chứ tên nhân vật và tên diễn viên thì không bao giờ nhét được vào đâu , vậy là sao ??????
Hì,thực ra thì hầu hết mọi người đều thía mà :D Phim HQ tên khó nhớ bỏ xừ :D Đã thía còn toàn nghe dịch,thỉnh thoảng có phụ đề nhưng mà tiệt ko thể nào nhớ nổi tên NV :D Tên diễn viên nhớ được là do nhắc đến nhìu nên mới nhớ thui mà :D Nói chung đấy là hiện tượng bth :D Nhớ được cốt truyện là đã quá giỏi rùi ;)
 
Back
Bên trên