Đinh Xuân Tú
(nonbadboy)
New Member
Tình hình là... ra ngoài hàng đĩa bất kì nào của Việt Nam đều có thể mua được bộ WinXP Pro giá 8000 VND.
Tình hình là...một bộ phần mềm có bản quyền giá toàn là hàng trăm đô, mà trong khi đó trong ví của người Việt Nam chỉ toàn mấy trăm nghìn VND.
Tình hình là... lên mạng tìm hiểu về phần mềm có bản quyền nhưng không thấy thông tin gì đáng giá mà chỉ loanh quanh đến mấy cái % vớ vẩn mà các báo nhai đi nhai lại từ mấy năm nay.
Và thế là...dân Việt Nam mình cứ mãi đắm chìm vào cái cõi u mê gọi là "miễn phí ấy mà"
Em không phải là một người chuyên sâu về kinh tế nên không thể hiểu một cách rõ ràng về vấn đề này, em muốn lập cái chủ đề để tham khảo các anh, các bạn đang ở nước ngoài sẽ có cái nhìn khách quan và chuyên môn hơn về phần mềm có bản quyền hay nói rộng hơn là "Luật sở hữu trí tuệ". Những gì em nói dưới đây hoàn toàn là theo suy nghĩ chủ quan của em.
Trước tiên để nói về phần mềm có bản quyền không thể phủ nhận ( một cách xấu hổ ) về "công lao" của nó với ngành công nghệ thông tin Việt Nam, với cái giá 8000/CD Nó đã "góp sức" không nhỏ trong việc phổ cập kiến thức tin học học đến với từng người dân Việt Nam. Nếu chúng ta thi hành đúng với luật mua bán có bản quyền thì có lẽ bây giờ mọi người vẫn đang gõ DOS mà làm việc.
Nhưng lại bắt đầu có một trở ngại lớn đó là các công tin phần mềm trong nước chết như ngả rạ vì không bán được sản phẩm cho ai vì khi đó phần mềm của mình được sử dụng một cách gần như cho không biếu không. >> Nền Công nghệ thông tin Việt Nam đang chạy với vận tốc của một con sên già.
Ý thức người dân không thể nâng cao khi các báo đang dùng câu văn cực kì "hành chính"
Thế tức là cái phần mềm lậu đấy đang góp sức cho VN hay đang kéo VN xuống dưới đáy giếng. Chẳng ai biết. Chẳng ai hiểu.
Xin nhắc lại đừng bắt mọi người mua phần mềm có bản quyền ( nguyên nhân thì xin ghé thăm Chủ đề: Điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam )
Vậy đâu là lối thoát cho "Phần mềm có bản quyền tại Việt Nam" ??
Nhân việc "Luật sở hữu trí tuệ" sắp ra đời thì xin mọi người bỏ chút thời gian, nói chuyện phiếm tí chơi....
Tình hình là...một bộ phần mềm có bản quyền giá toàn là hàng trăm đô, mà trong khi đó trong ví của người Việt Nam chỉ toàn mấy trăm nghìn VND.
Tình hình là... lên mạng tìm hiểu về phần mềm có bản quyền nhưng không thấy thông tin gì đáng giá mà chỉ loanh quanh đến mấy cái % vớ vẩn mà các báo nhai đi nhai lại từ mấy năm nay.
Và thế là...dân Việt Nam mình cứ mãi đắm chìm vào cái cõi u mê gọi là "miễn phí ấy mà"
Em không phải là một người chuyên sâu về kinh tế nên không thể hiểu một cách rõ ràng về vấn đề này, em muốn lập cái chủ đề để tham khảo các anh, các bạn đang ở nước ngoài sẽ có cái nhìn khách quan và chuyên môn hơn về phần mềm có bản quyền hay nói rộng hơn là "Luật sở hữu trí tuệ". Những gì em nói dưới đây hoàn toàn là theo suy nghĩ chủ quan của em.
Trước tiên để nói về phần mềm có bản quyền không thể phủ nhận ( một cách xấu hổ ) về "công lao" của nó với ngành công nghệ thông tin Việt Nam, với cái giá 8000/CD Nó đã "góp sức" không nhỏ trong việc phổ cập kiến thức tin học học đến với từng người dân Việt Nam. Nếu chúng ta thi hành đúng với luật mua bán có bản quyền thì có lẽ bây giờ mọi người vẫn đang gõ DOS mà làm việc.
Nhưng lại bắt đầu có một trở ngại lớn đó là các công tin phần mềm trong nước chết như ngả rạ vì không bán được sản phẩm cho ai vì khi đó phần mềm của mình được sử dụng một cách gần như cho không biếu không. >> Nền Công nghệ thông tin Việt Nam đang chạy với vận tốc của một con sên già.
Ý thức người dân không thể nâng cao khi các báo đang dùng câu văn cực kì "hành chính"
Thế tức là cái phần mềm lậu đấy đang góp sức cho VN hay đang kéo VN xuống dưới đáy giếng. Chẳng ai biết. Chẳng ai hiểu.
Xin nhắc lại đừng bắt mọi người mua phần mềm có bản quyền ( nguyên nhân thì xin ghé thăm Chủ đề: Điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam )
Vậy đâu là lối thoát cho "Phần mềm có bản quyền tại Việt Nam" ??
Nhân việc "Luật sở hữu trí tuệ" sắp ra đời thì xin mọi người bỏ chút thời gian, nói chuyện phiếm tí chơi....