Phép lạ của em Quyên

Hehe, loanh quanh một lúc thấy anh em VC chúng mình qua tay nhau hết rồi nhẩy :)) Kể cả ng` iu lẫn vợ của chúng mình :D:D:D "Thân" nhau ghê!!!!
:))
 
Em Dũng ở nhà với vợ cơ à, ngạc nhiên quá:)
 
Công nhận là ngạc nhiên thật chị Thảo ạ :)) AI chứ anh Dũng có bao giờ biết vợ mặt mình ngang dọc thế nào đâu :D
 
Chị Thảo cứ nói xấu em, chả lẽ mấy cô ngồi cùng với em mấy hôm nay ko phải vợ em à :))
Hà: anh phải biết mặt vợ anh để anh còn so sánh với các cô gái khác chứ :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chị Thảo cứ nói xấu em, chả lẽ mấy cô ngồi cùng với em mấy hôm nay ko phải vợ em à :))
Hà: anh phải biết mặt vợ anh để anh còn so sánh với các cô gái khác chứ :))

.. anh so sánh vợ với vợ còn chưa hết hay sao mà tính đi ra bên ngoài ngồi so với chả sánh ... anh Zung cứ luẩn quẩn thơ thẩn thế này thì dễ vài ngày nữa trại tâm thần nó vác cái vợt ra kéo về cũng nên ... :))
 
Tôi xếp hàng trước rồi :D Ông đừng có "bật" :))
 
Back
Bên trên