..: Pháp 1 - no 1 :..

Nhưng chị ơi theo bọn em thấy thì nếu xây dựng như các anh chị thì mặc dù ý nghĩa của nó rất hay(em nói thật) Nhưng em chỉ sợ khi tung lên mạng bọn nó xem lại thấy ko hay thôi ít nhất clip của bọn em nó cũng có thể gây dc chú ý dc 1 chút mà chị(Theo em).Hi vọng anh chị sẽ nhiệt tình ủng hộ bọn em dù sao thì nagyf mai bọn em cũng bấm máy rồi :D :D :D :D
 
Chị nói một tí nhé :P

Chị không đặt bất cứ một sự so sánh nào giữa ý tưởng của bọn em với của bọn chị nhé :P!

Còn cái này cũng là kinh nghiệm muốn chia sẻ thôi:

1. Về mặt chất lượng âm thanh ánh sáng.
Hôm diễn không phải ai cũng xem rõ màn hình được+ tiếng hú hét các thứ, không phải cái gì mình nói người ta cũng nghe được :) Nên chị nghĩ kênh tiếng ít thôi, tập trung vào kênh hình ý :D
Để người ta vừa xem còn phải vừa nghĩ. Chứ cái gì mà nói ten tẻn ra hết thì mất ý nghĩa đi :D
Chị cũng tiện đây nói luôn là về phần clip được đưa lên web để vote.
Âm thanh ánh sáng nuột nhất rồi :x Nhưng cũng cần giữ cái "nuột" ấy đến tận hôm tranh tài. Bởi có những clip cần phải nghe rõ từng câu chữ mới thấy buồn cười, thấy hay. Còn có những cái chỉ cần nhìn hình ảnh đã có ý nghĩa và dễ suy tưởng rồi :P

2. Về nội dung clip
Tất nhiên là phải có cái nhìn tổng quan về khối mình: có thể bảo gồm những thứ như quá trình phát triển, thành tích các kiểu, cũng có thể chỉ là những thứ bình thường mà mình lại tâm đắc nhất, trân trọng nhất :x
Phải nói là BGK cũng không còn xì tin mấy :-$ :)) nên là nói nhiều các cụ không nghe đâu :))
Chị chỉ nhớ 2 năm trước xem clip của các anh chị khóa trên. Thấy rất nhớ một câu đại ý là "ở nơi ấy bạn biết mình được yêu thương"
Dù cái này khối nào chả (nhận mình) có, nhưng để bộc lộ ra được trong có 1-2 phút thì cũng là khó lắm :x
Mà thực sự khi chị xem clip ý thấy rất đơn giản, không kĩ xảo mà lại lung linh vô cùng :x

Hê hê
, bọn chị không lấy chứ "kinh nghiệm" để chèn ép các em nhé :))
Mà các em cũng không cần gánh cái đương-kim-MWC để tự dằn vặt mình nhé :))
Vui và lưu lại kỉ niệm là ok lắm rồi!
(nói thể chứ ai chả thèm giải to nhỉ >:)
Nhưng tinh thần chung là thế!

Nếu mọi người có vào đọc thì lưu ý những gì chị vừa nói ở trên. Dù có là clip nội dung gì đi chăng nữa, cũng cần cố gắng đáp ứng :D

mà chị không hiểu đến bây giờ các em định làm về Nap hay A&O thế :-B

Cuối cùng
vì biết là mình viết (nói) rất lắm :"> nên đã cố gắng cách thật nhiều dòng cho nó rõ ràng rồi :P

Để đỡ căng thẳng, mọi người có thể nhìn mặt con này =))
sgau13.jpg


Ai đau mắt thì Ctrl + cho chữ nó to ra và dễ đọc hơn :x

Mọi người cùng cố gắng nhé!

Còn gì mọi người chưa rõ về bài viết này có thể add nick gthy_114

Cảm ơn vì đã đọc đến hết ^:)^ :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yến ơi có đánh giá tốt là tao tik rồi đấy :"> :">
 
Chị ơi về phần cái bóng ấy,hình như mai có mưa :)) :)) :))
*Em đùa thôi,ko có ý j đâu*
Em cũng thấy ý của chị đúng nhưng theo chủ quan của em ý của bọn em ko phải ko hay.
Các chị đưa ra ý tưởng làm clip này là muốn phát huy truyền thống của clip 2 năm trc còn bọn em thì muốn 1 sự đỏi mới theo cách bọn em (Mà theo bọn chúng em nghĩ là khá hay).
Nhưng cơ bản tinh thần chung của bọn em cũng là:"Vui và lưu lại kỉ niệm là ok lắm rồi!"
Cảm ơn chị đã góp ý nha :)
Dù sao thì quyết định sẽ vào cuối tuần này ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, clip 2 năm trc. Nhiều khi xem lại thấy hổ thẹn, sao khối mình làm chán thế.:-<

Mà cái câu kia là: "Là thành viên P1 có nghĩa là bạn được yêu thương" :">
 
@a Lộc: em chỉ nhớ đại ý thôi mà, vì được xem mỗi một lần :"> :x

@ em Minh: Chị đã nói rõ là chị không đặt bất cứ một sự so sánh nào rồi mà :-B
Mọi người cứ chăm chăm vào xem cái nào hơn mà bỏ qua những cái CẨN QUAN TÂM thì phí công vô ích lắm :)

Và cái gì mà chị nói chỉ là những thứ cần quan tâm ấy :D

Kịch bản thì cái nào chả có cái hay cái dở, bới ra đến mùa quýt :))

Mới cả chuyện cơ mật nhà mình, nói nhỏ với nhau thôi :">
Viết trên HAO ít thôi :-$
 
:(
Vấn đề clip thật là nan giải :(
tất cả đều pó tay :-<
hình như hnay kòn có cãi nhau to :o
 
Các em P1 ơi,hôm nay 11 Văn đã đánh giấy ráp và dùng axeton để tẩy bàn khá sạch rồi,các em nhớ nhắc nhở các bạn giữ gìn vệ sinh chung,đừng bôi bẩn ra bàn nữa nhé ;) :x

>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay bọn em đã đóng A&O rồi, em thấy clip ổn rùi các chị ạ, bâyh chỉ lo trại thôi (đóng vai quần chúng mà mình thấy rất vui) =))
 
Chị My lớp Văn dặn dò kìa mà mem P1 kô rep à!
8h-9h sáng 12/10: FRU vs 10P1 nhá! :x
 
Thật là... vô đối! :))
Chắc sẽ quyết liệt đây, đội nào thắng nhiều khả nằng đi tiếp lắm! :-ss
Ông Nhân chăm spam quá đấy, thảo nào 3 sao! :-ss
 
P1 có mấy ông đóng clip khối nhiệt tình thật, ăn đứt con zai P2! ;))
Chúc cho clip khối mình thành công! :|
 
mày nói con zai P2 là ý gì hả?
mày nghĩ sáng nay 10h tao đến trg làm gì hả?
thế là ko đc... :D
clip đã xong, thấy khó có khả năng thành công (nói thiệt) :((
tập trung vào phần trại dzậy, thống nhất phần khung (hình dáng, sắp xếp,...) nhanh lên nhá, còn đi sâu vào chi tiết (mặt hàng, tiết mục, phân công,...) nữa :D
 
ủa, có lớp pháp 2 hay sao mà phải để tên topic là pháp 1 :-/
 
ủa, có lớp pháp 2 hay sao mà phải để tên topic là pháp 1 :-/

Em này hỏi câu lạ :|
Thậm chí trong Box này cũng có topic của Pháp 2 :|

Về vấn đề clip, em nào update tình hình đc k :-?
Sáng vứt kik bản đấy chạy đi đá bóng nên k biết j :">
Anh đạo diễn mệt mỏi quá a không thik hỏi :))
 
Back
Bên trên