úi, sao lại có chuyện đấy được nhỉ, trùi, chẳng bít tí gì, hix, bibi ban Quân, chúc lên đường bình an nha ... 1 phút nhớ lại bạn Quân hồi cấp 3...
:-/ Thông tin đầu tiên: "lớp mình sắp có 1 đứa vào học đấy" - "điêu" [-x - "thật mà, nó là thằng bạn hồi lớp 6 của tui, nó mới từ nước ngoài zìa, vô lớp mình học mà" - "điêu"[-x ...Đấy là những thông tin đầu tiên tớ biết về Quân ( qua bạn mic...ko ngờ mic va quân tình cảm từ hồi đó

) , hồi đầu lớp 10 đó, thế mà tớ chẳng thèm tin, cứ một mực nghi ngờ tình cảm của mic với quân0

)

Ấn tượng đầu tiên: giờ học lí pháp thì phải, hồi đó học ở dưới tầng 1 gần văn phòng đó, Quân nhà ta bước vào lớp mặt lơ ngơ 8-| (xin lỗi quân nha, nhưng trông ấy ngây thơ thế ko bít), cao ơi là cao (hồi đấy tớ ngồi ngay cửa lớp, ngửa mặt lên nhìn mà thấy mỏi cả cổ, đúng là ấn tượng đầu tiên), da hơi ngăm ngăm (cứ tưởng đi du học LÀO về mới chít), ...mà nhất là...đẹp trai:* ( tớ xin đề cử bạn Quân đẹp trai nhất lớp mình, hihi, ai phản đối oánh chít )
Ấn tượng suốt hồi cấp 3:
1.Quân nói câu nào cả lớp cũng cười...hahah

b-)
2.Quân và Mic là một đôi trời sinh

)
3.Quân tưởng ít mồm, nhưng thực ra buôn chuyện rát giỏi:> , ăn nói có duyên phết:x
4.Quân đẹp trai nhất lúc chơi bóng rổ
5.Quân thỉnh thoảng chuồn khỏi lớp ko lí do:-/ :-/ thắc mắc hoài mà bây h ko bít nguyên nhân
...
Còn rất nhiều nhưng sức lực có hạn nên viết được đến thế thôi, nếu ai có hứng thì viết tiếp nha, Quân nhà ta là một thành viên vô cùng đặc biệt của lớp PHÁP2 02-05

>-
to KA: cho hỏi về cái avatar, ai đèo em Hương thế, có phải em tham gia đua xe ko, cười tít cả mắt, trông cool ghê...