To cấp trên anh Hưng
: ko ngờ bị vào sổ đen sớm thế , hờ hờ, cho em phát biểu cái là nếu giờ ko được chat nữa thì trừơng hợp" hs nghèo công nghệ IT vượt khó" như bạn Nhi nhà bọn em thì sao đây ạh
( , forum trường mình có chỗ nào để bọn em nối vòng tay lớn ko ạ :-/
ẻ Nhi ời, thử xong nhớ báo kết quả nhớ, làm được tớ thưởng( trong lịch sử lũ bạn tớ đều chịu rồi đấy
) ,mà phải cho vào được hết, đẹp và nét
,mà ko được ăn gian dùng loại túyt hiện đại, dùng loại cổ điển thôi
nhận được reply nhớ báo để mọi người có cái chát chít chúc mừng (liếc liếc ;
, anh Hưng đi rồi
QA ơi mày vẫn định học làm journalist đấy hở :-/
đúng, bài đấy ngeh hùng tráng thế mà mày kêu bi đát hả QA B-) ,à mà bài nào của Usher đấy hả Nhi, tớ send offline mess lần trước nhưng giờ mới biết ấy ko có YM 8-|
mà bà chị QA kén ghê ghê lắm àm nó chắc chắn là nghe bài " Anything but Ordinary " rồi ----> nó mà thấy được 2 cái lặp từ "BÌNH THƯỜNG" của ấy chắc nó bỏ bạn kia luôn-->tội nghiệp thằng bé
,à mà khi nào về VN cùng lúc cả lũ bọn mình đi DUYỆT bạn kia đi,
cho Quanh interview nó , dù gì mày cũng có gene báo chí nhất bọn, radio station nghe oai nhờ
mà cái tranh tối tranh sáng mà ấy chộp được ý, bọn lớp Photography trường tớ chúng nó học thành 1 nghệ thuật đấy nhớ, assessment hẳn hoi, đừng khinh : :> --->túm lại là cực ổn,ko cãi các chị , hết !!!!
chết, lại lan man dài dòng, 18 năm rồi mà vẫn cái bệnh đấy, đến bỏ học theo nghề Balzac mất