Peace again, A3 bros !!!!

Nguyen Hoang Lam
(NHLam)

New Member
Hôm nay đích thân em và Hưng đã ra tận Nội Bài xốc anh Vinh lên máy bay. Trong cơn mê sảng mà anh ấy vẫn nhắc tới lãnh tụ, cứ lảm nhảm "cản nó lại, cản nó lại!!!" (em ko hiểu gì cả).
Ơn trời, thế là yên bình trong khoảng 400 ngày tới rồi.

Chị Lương Kiều Nữ hình như ko có trên này nhỉ?
 
có hơn 400 ngày thôi à. Amen, sao ít ỏi thế. Lãnh tụ hôm nay cũng nhắc Vinh mãi đấy, dám trốn lãnh tụ không dám gặp mặt tiễn đưa lần cuối à. Ôi, tiệc tùng cứ triền miên thế này thì làm sao mà sống được đến tháng 9 đây nhỉ. Lương Kiều Nữ gọi điện hẹn rồi, yên tâm là tiệc tùng triền miên đấy.
 
Mới post 2 cái ảnh của anh Béo đen tại phi trường, mời các bác vào chiêm ngưỡng hình ảnh phì nộn của tổ trưởng.

Nhà bác Lương tích cực hồi hương nhỉ? hôm nào gặp mặt đê!!!
 
Nói xấu gì lãnh tụ thế .. heheh ...
Thế có bác nào bị tổ trưởng Béo Đen dụ buôn ĐT xuyên quốc gia ( VN - Hongkong ) trong lúc anh ý transit 3 tiếng ở HK ko đấy ... em được cái Quách Tỉnh nhất định ko nạp tiền ĐT trước khi anh V đặt chân đến xứ KAN xa xôi ... :))
Lương Kiều Nữ nhờ tao nhắn đến 2 culi Lâm + Hưng là phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, gọi cái là phải có mặt hầu nhà bác Lương ngay đấy .. ;) Lợn bột thì rách việc rồi, khỏi lo ... heheh
 
Thông báo anh em là anh Vinh đã đến nơi an toàn. vừa kịp làm mấy độ nhậu và một số việc "không thể ngờ tới" khác. Nói chung là khoẻ, lành mạnh và sắp thành Phật sống.
 
ôi. a men thành Phật là nghĩa thế nào ạ. Sao thấy ghê ghê, rùng cả mình thế
 
Thông báo cho bà con A3 trên net: chiều thứ 3 (17/8) này, ai có thể thu xếp thì 6h có mặt ở nhà hoa khôi Ánh. A3 tới thăm cô Hạnh một bữa, nhân đang có nhiều kiều bào lớp ta về thăm tổ quốc mùa hè này.
Kính mời.
 
Ôi, vỏn vẹn có 4 gương mặt, trong đó có 2 người là em và anh Lâm cộng thêm hai con lợn bột "YOU KNOW WHO" thôi ạ. Khổ, cô chủ nhiệm cứ tái cả mặt khi nghe đến chuyện một con lợn bột sắp sửa ca bài "Ôi tình yeo, tèo téo teo", híc híc. Nghĩ cũng thương cô và thấy khốn nạn thay cho đời anh Lâm.
 
thế sao anh ko kể cái cảnh anh dập đầu tạ tội trước cô thế hả. thằng nào hèn ko dám đưa "bầu" đến chào cô thế.
 
Lâu ngày không gặp cô vui thật. Được cập nhật khối tình hình. Mà nhà anh Hưng cũng lạ, cái đáng tự hào (vợ bầu bí) thì không tự hào, cái không, à quên, tự hào ít hơn (được vinh dự đưa lãnh tụ đến chào cô) thi xem như một niềm hoan hỉ vĩ đại. Sự đời nghĩ cũng phù du, nếu anh Hưng ko nhanh tay lấy em Q, thì không biết cái ánh mắt đượm tình anh dành cho lãnh tụ oé sẽ đưa anh đi đâu?
 
đấy, anh Hưng cứ chối là không hề có tí tình ý gì với lãnh tụ đi nhé, thằng Lâm nó khai ra hộ rồi kia kìa.
 
Nguyen Quang Huy đã viết:
Các bác nói chuyện ngày càng khó hiểu ??? bored

Ừ, nói loằng ngoằng bỏ mẹ. Đọc chẳng hiểu gì sất. Bực mình.
 
Này, đề nghị bác Việt không ăn nói kiểu phá hoại như thế, bác ở nhà không tham gia cùng anh em lại con dám chửi nữa hả. Đừng trách là đọc không hiểu gì chứ. Mà cũng chỉ dành cho một số người có thể hiểu được thôi, chứ không thể hiểu được thì cũng không nên hiểu làm gì.
Thông cảm cho bác Huy xa nhà nên tin tức không được cập nhật thường xuyên. Mà dạo này cứ ngu ngu là ... hê hê
 
Chiều thứ 4 này (1 tháng 9), nhân dịp lễ Quốc Khánh, theo sáng kiến của lợn bột tên T, mời các chiến hữu A3 (bất kể người hay lợn) 6h chiều có mặt ở nhà lãnh tụ Ánh đi làm chầu Dilmah cho mát ruột.
Các bác nào có ý kiến hay cần thông tin xin mời liên hệ lãnh tụ Ánh.
 
A3 vừa tống khứ được thêm một của nợ. Ra đi đã lâu mà chưa thấy tin tức gì cả. Hay là....
 
Hi, chào cả nhà A3 !
:)>-

E vừa thoát được đống Assignments & Project ngày hôm qua nên hôm nay vào đây hỏi thăm mọi người 1 tí. Ơ, mà sao toàn mấy khuôn mặt cũ rích nhỉ???
Xem ra có mỗi Thư, Hưng, Ánh là.... rỗi hơi :))

Dạo này tình hình mọi người thế nào??? Có ai có quả scandal nào ko? Post lên cho mọi người chiêm ngưỡng ( các bác ngại post scandal của mình thì cứ nhè scandal của thằng khác mà post lên nha 0:) ).

E ở cái đất London này, star nào hắt hơi 1 cái cũng bị soi, cũng bị photograph liền. Ví như chú Bec ngáp ruồi 1 cái, thế là tất cả các mặt báo đều post & bình luận là chú khóc...vì ngáp phải con ruồi :| . A3 nhà mình toàn star cả, ko được lên báo thì cũng lên forum này 1 chút chứ.........

New member,
 
Em không phải star nhưng lại lên đây. Dạo này không khí trên này hơi ảm đạm, anh Lâm thỉnh thoảng lên úy lạo tinh thần mọi người 1 chút. Để thay đổi không khí, em mạnh rặn đề xuất 1 ý kiến sau đây:
 
Ời, ý kiến gì thế thằng Fươn kia.
 
Back
Bên trên