Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)
New Member
Bạn nào hơi biết đôi chút về Mĩ chắc có nghe các bang của Mĩ ngoài tên ra thì còn có nick name thể hiện đặc tính của bang ấy.
Hiện nay mình đang sống và học tập tại Oregon, Green State và phải nói là thực sự Green. Các bạn cứ tưởng tượng là trước nhà, sau nhà, bên trái nhà, bên trên nhà và... ngay cả trong nhà tràn ngập màu xanh cây cối.
Này nhé, rừng ở đây không phải rừng ở đồng bằng mà là rừng núi, nhìn dãy cây thoải thỏai quả thật rất ấn tượng. Mĩ đấy, thế mà lúc ở trên máy bay nhìn xuống hơi giật mình: quái, hay mình lên nhầm máy bay trở sang Nam Mĩ cũng nên, chả thấy bóng dáng thành phố hiên đại đâu, toàn một màu xanh mướt.
Đã thế, gần nhà mình ở lại có sông nữa chứ, quả nói theo các cụ thì một nơi "phong cảnh hữu tình, không chết ở đây thì phí". Các bạn cứ tưởng tượng thế này: Sáng tỉnh dậy bằng tiếng chim hót, rửa mặt bằng nước suối thiên nhiên, ăn sáng bằng táo hái trên cây,... Thiết tưởng có thể vứt bỏ hết Discman, Điện tử, Ti vi, Tủ lạnh... (những thứ mô đen) để sống nơi hoang dại này với cuộc đời đạm bạc...
(Hết phần một)
Hiện nay mình đang sống và học tập tại Oregon, Green State và phải nói là thực sự Green. Các bạn cứ tưởng tượng là trước nhà, sau nhà, bên trái nhà, bên trên nhà và... ngay cả trong nhà tràn ngập màu xanh cây cối.
Này nhé, rừng ở đây không phải rừng ở đồng bằng mà là rừng núi, nhìn dãy cây thoải thỏai quả thật rất ấn tượng. Mĩ đấy, thế mà lúc ở trên máy bay nhìn xuống hơi giật mình: quái, hay mình lên nhầm máy bay trở sang Nam Mĩ cũng nên, chả thấy bóng dáng thành phố hiên đại đâu, toàn một màu xanh mướt.
Đã thế, gần nhà mình ở lại có sông nữa chứ, quả nói theo các cụ thì một nơi "phong cảnh hữu tình, không chết ở đây thì phí". Các bạn cứ tưởng tượng thế này: Sáng tỉnh dậy bằng tiếng chim hót, rửa mặt bằng nước suối thiên nhiên, ăn sáng bằng táo hái trên cây,... Thiết tưởng có thể vứt bỏ hết Discman, Điện tử, Ti vi, Tủ lạnh... (những thứ mô đen) để sống nơi hoang dại này với cuộc đời đạm bạc...
(Hết phần một)