Once again, For R2EC crew!!! I love NGa Trung 2 Anh ^^.

Nguyễn Thúy Ly
(Kamui)

New Member
Ah yeah! Và đó là chiến thắng của NGa Trung Anh2!!!

Ấu yè Ấu yè ai lai kịt Ấu yè!!!!! :x

Thật là đau lòng mà nói, nhưng dường như những người có nhu cầu làm đối thủ của tôi luôn sống tốt nên họ dường như luôn thoát khỏi nanh vuốt >:) của tôi trong những lúc nguy cập nhất. For example là lần này bạn Ngô Hùng Trung Đức lớp Địa đáng lẽ ra đã trở thành mồi của tôi, thế mà topic lại bị khóa. Nhưng thôi, mai đã là đá rồi, tôi cũng chẳng phí công đi 'nói chiện' với mấy bạn ko hiểu thế nào là mỉa nữa. Xía nháp :D, tôi sẽ ko đả động gì đến vụ ấy nữa, nên nếu có bạn nào, ét sờ pe xờ lỳ bạn Ngô Hùng Trung Địa :D, có nhu cầu khẩu chiến với tôi thì cứ tự nhiên lập topic khác, tôi sẽ duyên dáng quăng một cái khăn tay xuống đấy một cách quý tộc :> và ask bạn "súng or kiếm" :D.

Nào, bây giờ chúng ta hãy quay lại với trận chiến sắp tới của chúng ta. =D> Hey gurls, những chiến binh A2, ya know who ya are, ya know where ya are, and I think ya're so kool, so great, so high!!! C'mon, it's your war! Trên này là thế giới của em, trên sân là thế giới của các chị, OK? Hãy cho tất cả biết thế nào là sức mạnh thật sự của liên quân REC!!!

Under the name of God, I pray for my impure soul >:) tobe cleaned 0:) , for you all tobe saved. Amen!

Phệ yêutrời đất là của chị đấy. Chong chóng khỏi chân đi để còn đá cho hăng, và nhớ là bạn bè luôn ở bên chị! Cái người mà chị có nhu cầu hug ấy mà :-? , em sẽ ;) dùm cho, nhá :D. Chị hãy cố gắng đá hết mình nhá, I put my trust in you, push as far as I can go, and for all this, there's only 1 thing u should know...I PUT MY TRUST IN YOU!!!

Hali mếnVì chung cư quên mình, vì A2 hy sinh!!! Em put hết cả trust vào Phệ rồi, giờ chị cần cái gì, em còn cái gì thì em put hết vào chị nào :)>- . Hehe, em biết, sức mạnh của chị đủ để khiến đối thủ rửa mắt bằng lệ, tắm trong mồ hôi và sàn sân ngập máu :D. Chị chỉ cần đá như cái that's the way it is là được, em tin chị! Chung cư vì chị mà được nhờ b-)

Bơ quý,mày là hậu vệ cừ nhất tao từng thấy! Tao tin là với cái quả phá bóng như thế kia thì mày đạp ai người ấy vào thăm bác sĩ trong Việt Đức :D. Tao ko có gợi ý gì mày đâu, nhưng nếu mày có nhu cầu thì... b-) , thôi, coi như tao chưa nói gì đâu. (Này, phần bụng hơi bị hiểm đấy :)) )

Ốc thương, mặc dù tớ chẳng quen cậu, nhưng mà cậu bắt bóng rất là cừ và bắt dính ơi là dính. Cậu lại có cái ava hình Alxơn trong Candy xinh ơi là xinh :x. Tớ hy vọng trận tới cậu cố gắng hết mình và đưa liên quân R2EC đến đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu :)>-

Nhung thân, tui thấy bạn đá rất là hùng hổ và rất là xì pọc ty. Tui hy vọng bạn đã khỏi ốm và trận tới bạn sẽ lại tung tăng trên sân bóng, sẽ chứng tỏ cho những con người ngoài sân thấy rằng dân xã hội thì giỏi đủ, ko chỉ giỏi văn mà còn giỏi võ b-) .Here u are, go and kick them out :)>-

Yến béo, tao với mày lại gặp nhau. Con kia, tao cho mày làm closing show star thấy khoái chưa :D. Tao vẫn biết tiếng mày hăng, nhưng tao ko ngờ mày hăng đến thế. Mày nghe rõ chứ, mày chơi rất là được, được đến nối cái con mù bóng đá như tao cũng phải đứng lại để xem mày giải quyết quân thù :D. Tao tin mày và sức đá của mày, con ranh. Đừng để chị em thất vọng!

Còn 1 bạn nữa, tôi ko biết là ai sẽ đá, nhưng dù gì thì tôi cũng xin chúc bạn mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Cố gắng nhé, chiến đấu và chiến thắng nhé!

Tạch tạch - tạch tạch - tạch

NGA - TRUNG - 2 ANH!!!

Ấu yè Ấu yè ai lai kịt Ấu yè!!!!! :x

Hehe, giờ đến phần gửi Quà tặng âm nhạc! Tôi xin gửi tặng tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất và niềm tin chiến thắng thông qua vài dòng lảm nhảm sau.
^^

When you believe

....Who knows what miracle, you can archive - you can archive
When you belive, somehow you will, you will when you believe


You can't take me

...You can't take me yeah!
I gotta fight another fight
I'm gonna run another night
Get it out check it out
I'm on my way and it doesn't feel right
I gotta get me back
I can't be beat, and that's a fact
It's okay, I'll find my way
You ain't gonna take me down no way

Don't judge a thing till u know what's inside it
Don't push me, I'll fight it
Never gonna give it never gonna give it up no
If You can't catch a wave then you'll never gonna ride it
Never gonna give it never gonna give it up no
You can't take me
I'm free!....


Fight! We're fighters!

Fighting!

One Two, dont test me
Because I can win over it
I will never give up
Watch I'll make it to the top

Can you handle this
Are you up to it
Get down with it
Can you handle this

Dont give up you can do it
Its same for everyone
The thing that is blocking you
Is your weak self

One Two -
you think you can handle this?
lets go! are you ready for this?
what what~ face the challenges
you think you can handle this?

Dont regret it, you can do it
Its the same for everyone
You lived through hard days
You can overcome the obstacles

Theres no time to sit down and sigh, dont do it
A better tomorrow is waiting for you


The darkness is slowly fading
And the days when you will smile will come soon
For those days that will come, it will be a bit hard
Trust yourself that you became stronger
And start over again, endure it a bit more
You can win over it! Fighting!


Here we go here we go c'mon!!!!

With love,
Jang Mui-chan,Lee Lady,Holy knight.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he..he..he....
NGA- TRUNG-2 ANH !
EM YÊU CÁC CHỊ !!!!

********=======****************========********
******===========************============******
****===============********================****
**===================****====================**
*==*****************======******************==*
*===I LUV U - SARANG HE - WO AI NI - YA TEBYA LIUBLIU===*
***=========================================***
*****=====================================*****
*******=================================*******
*********=============================*********
************========================***********
**************====================*************
****************================***************
******************============*****************
********************========*******************
**********************====*********************
***********************==**********************
 
Bạn Ly kì công thật đấy! Làm cả cái topic to tướng cổ vũ anh em!
 
Ấu yè Ấu yè ai lai kịt Ấu yè!!!!! Love you babies, love you babies!!!! Ồ yeah!!!!!! (ngây ngất đến lịm người 8-} )

Và như thế mà chúng ta đã chạm đến mặt của Nữ thần chiến thắng!!! Yeah, phải lắm, các bạn đã đấu một trận đấu không có gì để nuối tiếc, các bạn đã đấu một trận đấu thể hiện toàn bộ sức mạnh của A2, của Nga, Trung, của dân xã hội.

Đầu tiên, tôi xin điểm mặt anh tài. Crew lần này của chúng ta bao gồm 7 con người, và khá nhiều lần thay đi đổi lại :D.

1- Phạm Châu Phệ - hòn ngọc của viễn đông - anh thư của thời đại - bộ trưởng của chúng mình :x

2- Yến ngôi sao ngàn năm tỏa sáng :x

3- Phạm Hải Bomb - Quả bomb nổ tại mọi địa hình :D.

4- Phan Thùy Tịnh - bóng rổ là sở trường bóng đá chưa chắc đã là sở đoản. [-x

5- Hoài Bơ - nữ hậu vệ với bàn chân thép :D

6- Hương kều beauty and the....b tch :D - con người đứng chắn khung thành nhưng không phải thủ môn :>

7- Hằng lớp Trung (xin lỗi là tớ ko nhớ chắn chắn nên có gì vả tớ tỉnh lại ngay nhé ^^) - hậu vệ xuất sắc nhất mà tớ từng thấy.

8-Hòa , vào 1' và đã kịp cống hiến cho đội bạn 1 quả phạt do chạm tay vào bóng [-x

9- Gia Gia - Nữ hoàng của A2 đại tửu lầu :x - vào độ 10 phút cuối.

Yeah yeah, chúng ta đã đấu, chúng ta đã chiến thắng. Dù cho chúng ta đã dẫn trước đội bạn đến 3-1 nhưng rồi họ nhanh chóng ghi 2 bàn cũng như chúng ta đã kịp ghi thêm 1 bàn để ấn định tỉ số một cách vô cùng đẳng cấp.

Phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi!!!

Câu này luôn luôn đúng, đúng trong mọi trường hợp! Trận này Phệ nhà ta ghi 1 bàn, còn lại là do 1 tay, à quên, 1 chân :D Yến ngôi sao ghi hết. Một trận đấu sôi động đến từng khắc mà đã có kẻ phải thốt lên rằng "hay hơn cả việt nam Indo" :D. Oánh chết cái đầu của em đi, em không thể nhớ được hết tất cả tình tiết của trận đấu, nhưng mà đã có biết bao nhiêu biến động xảy ra. Nào là Phệ đau chân mún chết, rồi thì bị chèn bị ép loạn xà bậy. Hải Linh hai lần tàn phai nhan sắc do một bạn sút vào mặt và một bạn va đúng lá mía. Nhưng không sao, quả bomb không cần hẹn giờ cũng nổ ấy cũng đã kịp cho một bạn gì xinh tươi của Lý Hóa Tin biết vị mặn của nước mắt là thế nào. Hà Phương bên đội bạn hôn đất liên tục, nhưng đa phần là do bạn tự chạy và tự ngã, nặng đến mức mà tôi đứng ngoài nhìn cũng nuốt nước bọt lo sợ không hiểu mình mà ngã như bạn thì mình đã què quặt chưa :-s. Hương ngay ban đầu vào với tinh thần đứng chờ Ốc đến, nhưng tình trạng đứng cao hoành tráng thế kia là đủ sức dọa đối phương, bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Yến và Phệ tung hoành không đến nỗi như chốn không người trên sân nhưng mà cái gôn quả là hơi thiếu người thì phải :D. Tịnh chơi bóng rổ, lần này bạn cũng đã bắt một cách rất là hoành tráng, dù để cho vào đến 3 quả và đến những phút cuối cùng đã phải để Yến nhảy xuống bắt nhưng không sao, như trên đã dẫn, phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi. Bắt buộc phải thừa nhận là có Phệ và Yến, trận đấu trở nên vô cùng là pờ rồ với cặp tiền đạo rất biết cách dẫn bóng qua trước mặt người ta mà người ta không thể nào hí hoáy được gì.

Tuy nhiên, hải Linh hai lần bị đập cho dập mặt, lần hai đã ôm mặt chạy ra, và lúc đó, Gia Queen của Anh 2 đã tỏa sáng. Vẫn biết Gia Gia nhà mình *ahem* có tiếng nhưng không ngờ lên sân bóng cũng hăng như thế. Trước Gia Gia còn có Hòa bon chen nhảy vào với tinh thần đá vì màu cờ sắc áo nhưng lại lỡ để chạm tay vào bóng và để nên nỗi cúng không 1 bàn cho đội bạn. But, no prob. Mặc dù Hải Linh hôm nọ đã lo sợ sự thua cuộc và bắt tôi ko được làm căng vụ trên này, nhưng hôm nay, với chiếc vòng đầy cạnh :D của "ai đó" trên cổ cũng như sự xuất hiện của bạn Nuel de Le mon vào giữa hiệp đã khiến bạn nhảy dựng lên, lúc ấy thì vết thương thịt da đâu làm nao lòng chiến sĩ :D, bạn đã chiến đấu như một chiến binh thực sự, có rừng đao sông kiếm còn không nản nữa là trái bóng tròn chỉ có khả năng làm chảy vài giọt lệ trên mi thiếu nữ :D.

Hôm nay phe đối phương, ý là phe cổ vũ rất là hoành tráng bon chen kiểu nhảy happiness của phe cổ động mình lần trước trông cực kì là đàn bà, đã thế lại còn cố ý hô những lời công kích kiểu "pê đê" sau mỗi lần bên mình hô. Bên mình thì trung thành với câu Ấu yè Ấu yè ai lai kịt Ấu ỳe :D và còn câu Nga Trung Anh 2, cũng như đôi lúc đến gần cuối trận em đã phải gào lên thất thanh Hải Linh ơi em muốn nhìn thấy máu!!! khiến thầy Thắng phải giật mình nhìn lại. Đã thế em lại còn bỏ dở mấy phút chạy đi kiếm nước, quả đấy hận Hòa với Tố Anh thế, không chịu đi mua cùng lại còn fang 1 câu "bọn tao phải vào xem" ^"^. Các bạn con trai tự nhiên đàn bà vật ạ, gọi mình ra mà không dám nói câu nào, may bạn Yến cản chứ nếu không mình cho các bạn ấy biết thế nào là con gái A2 rồi :D

Vân cũng gặp hơi nhiều bức xúc với vụ time với thầy Thắng. Đến 30s cuối, bên mình đếm từ 30 đổ lại khiến cho bên kia tưởng như chỉ muốn khóc ré lên. Đến những giây cuối cùng, sau khi tiếng còi vang lên, sân tập chỉ muốn vỡ ra với những tiếng ấu dè :D. Mình ngồi vãi cả sướng, gào đến nỗi lúc ấy thì đến bố lão Trần Lập cũng ko rock bằng mình b-) .

Và thế là chúng ta đã chiến thắng đấy Anh 2 ạ!!!! Our crew ạ!!!! với tỉ số 4-3 đấy!!!!

Phong độ là tạm thời, đẳng cấp là vĩnh viễn!!!!

Ấu yè Ấu yè ai lai kịt Ấu yè!!!!!

REC FOREVER!!! VIVA FOREVER !!!!


Xin mọi người một tràng pháo tay!!!
 
ơ thề hôm nay bọn mình thắng hả chúng mày ??? YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !
YOU ARE GENIUS !
 
Phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi!!!

Đẳng cấp trọng tài của ông Thắng là mãi mãi , độ rùa ATN là mãi mãi :)) =))

Các bạn con trai tự nhiên đàn bà vật ạ, gọi mình ra mà không dám nói câu nào, may bạn Yến cản chứ nếu không mình cho các bạn ấy biết thế nào là con gái A2 rồi

Thông cảm cho .......... ^_^ tưởng " Thúy Ly " là bẹn nào chứ nhìn thấy mẹt cong thì chả ai còn mún nói câu nào nữa :))

Đến 30s cuối, bên mình đếm từ 30 đổ lại khiến cho bên kia tưởng như chỉ muốn khóc ré lên

Xin lỗi. chúng tôi chỉ hơi ức chế thui còn lâu mới khóc ^_^
 
thì dĩ nhiên ai lại để cho các bạn con trai ( đặc biệt là bạn Đức) phải khóc ! Ng ta mới chỉ nói là " tưởng như " thôi mà. Đúng là " có tật thì giật mìn " . Tóm lại là hôm nay là như thiế ! Bạn Đức nói thế chứ nói nữa cũng có thay đổi được gì lữa đâu !
À mà hmm hmm tớ cũng hiểu vì sao bạn Đức ko dám nói câu nào với bạn Thúy Lee lớp tớ rùi, như thế ng ta gọi là "TRÌNH CÒI" đấy bạn Đức ạ !

Ấy nói trình độ bọn tớ là rùa à ? hmm, thì dù sao con rùa cũng dễ thương đấy chứ ! mà lúc này, bỗng nhiên mình lại wonder: :" Mình là rùa thì bạn đức là gì nhẩy ? " ÔI ngại quá đi thôi ! Càng nghĩ mình lại càng thấy may mắn vì mình là rùa, còn hơn ối con vật khác ( như con sán chẳng hạn)
 
:)) Đương nhiên trình tui " còi " hơn Ku Ly nhà bẹn roài ( ng` gi` ma` to vãi hàng :)) )
 
a ha ha ha ha ha , thà to còn hơn ai đó còi dí còi dị ! Nhẩy ? công nhận hông >? Nhưng ít nhất, đã gọi ng ta ra thì cũng nên lói vài nhời, dám gọi mà chẳng dam nói à ?
 
Đức này, con trai làm gì mà nói lắm thế ! Đừng bon chen vào A2 ! <- KHuyên chân thành.
 
uồi :(( các chị ơi :(( các chị thắng à :(( move 2 tears đến nơi rồi :(( xúc động quá :(( chán quá :cry: hum nay em fải đi từ sáng với mẹ em :(( ko về đc. :(( ko xem và đến support cho bọn mày đc. :( ... hối hận quá :( vô vô vô cùng xin lỗi bọn mày nhé :cry: tiếc quá ... 1 trận hay như vậy :cry: chiến thắng "lẫy lừng" :p như vậy :cry: mà tao ko đc. xem :cry::(. Có đừa nào giận Nini ko đấy ;;):p :remykiss:

Bây h tao mới lên HAO đc. bọn mày ạ :x chị Ly send link cho tao mà tao ko thèm xem nội dung :p kéo xuống tít tịt fía dưới để xem tỉ số trc' đã :x rồi mới kế tiếp là nội dung :x ui cha ... sướng quá ... :x yêu bọn mày quá :kiss1::x trận đấu ngày hôm nay thắng ko những làm rạng ranh tên tuổi của liên quân Nga Trung Anh2 :p mà còn thể hiện đc. tình đoàn kết :x sự hữu nghị :x of 3 lớp kết hợp lại - thật ăn ý :x :kiss1: ... wan trọng hơn nữa là để chứng tỏ chúng ta ko chỉ đc. cái "mồm to" như ai đấy :x..... Yeah >:-D< :drummer: :love1: chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay :x :dazzler: :drummer:. Bọn mày làm tao hạnh fúc quá :*:*:*. Bi h muốn fone cho đứa nào để nói lời chúc mừng quá :(( nhưng muộn quá rồi ... bọn mày ơi :(( ... mai đến lớp Nini fải hug Fệ đầu tiên :x:x:x >:-D< :* nữa :kiss2: :p ... và cheer 2 'verybody :beerchug: :x

To Đức : "ấy" này, tớ nghĩ ấy ko cần fải nói j` nữa đâu :)) result nó sáng như ban ngày rồi :)) bây h nói thì cũng thế thôi :x chẳng đc. j` đâu :)). Nói "kháy" nhau làm j` nữa cho mệt :)) ... nói thật 1 mình mồm ấy nói cũng chẳng đọ đc. 3-4 cái mồm đâu ... tốt nhất là nên thôi đi |-) đang vui đang vui :x :smoking: :beerchug: :dazzler:

Lastly ...............

I LUV ALL OF U - A2 :x:x:x
ABSOLUTELY PROUD ALL OF U :remykiss: :remykiss: :remykiss:

Ấu ỳe Ấu ỳe ai lai kịt Ấu ỳe
 
ah ! thế ra bẹn đức đã nhìn thấy mặt chiến binh của A2 rùi ah !!! he...he........thế thì nên biết điều mà im lặng đi ! ko thì còn mệt !!!!
may cho ấy là hôm nay tớ còn vui nên nói năng đàng hoàng đấy !!!! HÔM NAY LỚP MÌNH ĐÁ 1 TRẬN WA' TUYỆT !!! HE..HE...HE...KO XEM LÀ PHÍ NỬA ĐỜI NG`
NGA TRUNG ANH 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I LUV U
 
Muốn biết kế quả trận đấu quá, nên vào đây xem cái ai ngờ :)).
Con gái khóa 03-06 là như thế này hả em Ly :)), đừng làm mất mặt các chị em còn lại thế chứ :D. Thắng sướng lắm đúng ko, anh xin chúc mừng nhé, một trận như thế này mà lại thắng kịch tính như thế thì vui phải biết, bravo cho các em ATN nhé. Nhưng xét lại chỉ mong T1 ko phải gặp lại ATN, với sức ép trước trận đấu thế này, con trai con chả đấu được nói gì bọn con gái :)). Các em khác còn "nhẹ nhàng" chứ anh thấy em Ly ghê quá :D. Em có đá ko thế, đọc hình như thấy ko đá, thế thì làm gì mà ăn thua thế hả em :D?
Bên Mĩ trong giải bóng rổ vừa có một vụ "ban" mấy thằng cầu thủ và mấy thằng fan vì tội oánh nhau. Mà chung qui lại cũng chỉ vì thằng fan ở trên khán đài chả biết gì, ném một đống bia rượu vào đầu bọn cầu thủ khiến bọn nó điên chạy lên khán đài đấm cho một trận :)), thế là 2 đội oánh nhau :)), buồn thế chứ :)). Có thể em ko sai đến mức như thằng fan say rượu kia, nhưng những việc em làm chỉ tạo thêm thù hằn giữa các lớp thôi, chả tốt đẹp được hơn gì đâu.
Em HHTrang có cái signature hay lắm, nhưng sao ko làm theo cái signature đấy hả em :D
Thằng Đức thì :)), đến nhắng, một mình chống lại mafia, thế là dốt, nhưng chả liên quan gì đến chuyện giữa 2 đội, thế mà 2 đội đá xong rồi chú vẫn cãi nhau với A2, để làm gì thế :)). Rồi đến mức vác mấy cái chuyện hệ A, hệ B, rồi mặt mũi.v.v ra để hạ thấp nhau nữa chứ :)). Bây giờ bảo 2 bên nói xin lỗi chắc chả đứa nào chịu nhận, vì "chả ai có lỗi gì cả" :)), chắc chỉ có cách là mỗi người lên nói một câu, ko nhắc lại chuyện kia thì may ra mới hết được :)).
Mình toàn đi cãi nhau, vậy mà giờ phải đi hạ hỏa cho 2 bên, ngược đời vãi. Khổ nỗi chả quen biết đứa nào (có đứa nào quen thì nói xong nó cũng thôi hết rồi), nên tiếng nói nó chả có tí trọng lượng nào :)), nhục vật :)). Hết bài này phắn :)).
 
anh hoài anh nói đúng lắm ! nhưng anh phải xem kĩ lại đi ! he...he..he.......em chỉ có đấu tranh lại thôi chứ em cũng chẳng thích cái kiểu gây sự thế này chút nào! em theo trường phái: người ta cho mình cái gì thì mình cho ng ta nhận lại cái đấy !!!! thx !!!
 
Thôi chấp làm gì..:D, đằng nào cũng thắng rồi..:D, hôm qua đau ê ẩm..:((
 
Wonder....Hình như Anh/chị Hoài Anh gì đấy can thiệp hơi sâu vào chuyện nội bộ chúng em thì phải :). Có làm mất mặt chị em 03-06 không thì họ tự biết. Em nói thế dựa vào tư cách của em nói với những người bạn của em, còn nếu như anh/chị dựa vào những lời nói của em để đánh giá cả một khóa thì có nghĩa là anh/chị vơ đũa cả nắm thế thôi. :). Còn chuyện máu me thù hằn thì ko hiểu? Cả cái bài ko đả động gì đến đội bạn, chỉ nói là thương Hà Phương ngã đau, và lên án cổ động viên bên kia, có gì là thù hằn máu me? Thế anh/chị nghĩ rằng nếu em muốn công kích mà em còn dùng những lời lẽ tử tế như thế á? Không bao giờ! (Bon chen với cái Hương, câu này nó nói giọng nghe vãi pờ rồ :D)

Bạn Đức ạ, bạn đừng cố tập nữa, chưa đến trình để đi mỉa sảng đâu :)). Xem xong cái trận đấy mà còn nói được đẳng cấp REC là rùa thì ... rắn của bạn Hà Phương chắc cũng gặm mất cái gì của bạn Đức rồi nhỉ :)). Thôi, hiểu mà, lòng dạ con người tôi còn lạ gì. Người tôi như nào thì ai cũng biết, chỉ có thằng nào dấm dúi đằng sau lưng đứa khác run cầm cập là không dám ngẩng mặt lên nhìn thì không biết thôi :)). Mà biết rồi cũng có phải là dám nói câu nào đâu. Đàn ông con trai như thế thì về nhà mà mặc váy, à quên, mặc váy vào rồi mang tiếng phụ nữ bên này ra. :)). Thôi, đang vui, cũng đừng có mỉa mai, à nhầm, đừng có gây sự gì với bên này nữa. Đây đã chán chả muốn nói với cái loại như bạn rồi thì cũng đừng tưởng mình là ai mà lằng nhằng bám theo chửi đổng mãi, mệt quá. Thế nhá, về chuồng đi. Ấu yè Ấu yè ai lai kịt ấu yè :D
(Nhắn thêm câu nữa, đây là đây ghép cái kiểu bon chen "we're now HipHop" xtasy của Baby V.O.X lắm nhá :)) )

Ấu yè Ấu yè ai lai kịt ấu yè

Không nói gì nhiều, vẫn còn vãi sướng. Các chị bên mình hết đau người chưa -^^-. Mai em mang dầu con hổ với cả mật gấu đến cho các chị vừa uống vừa xoa :D. Cố lên nhé ^^.
 
Ko biết đừong nhìn vào chỗ giới tính, và cũng ko hề đọc bài trên của HHT, hay là cố ý mỉa mai nhau đây :)).
Ừ anh biết lỗi rồi, ko can thiệp sâu vào chuyện nội bộ nữa :)). Cũng đừng lo anh vơ đũa cả nắm, thế thì lúc noel về bị ốm đòn chết :D. Anh chỉ nói là người ngoài sẽ làm như vậy thôi. Em cứ đọc lại cái signature của HHT ở trên thì hiểu ý anh mà. (Và anh ko nói là chỉ ở đây, ý anh là cả ở topic kia nữa, thế người tamowis hiểu lầm được chứ :D)
Em là người khơi mào ở bên topic kia, nếu em ko phải là người đứng ra kết thúc cái chuyện này thì chả ai làm được cả. Em thấy những bài viết ở topic bên kia rồi đấy, cãi nhau chí chéo, có cả người ngoài vào nói rồi còn gì. Mà nếu em ko mỉa mai thằng Đức ở đầu bài bên topic này thì chắc nó cũng chả dám nhẩy vào đây vô cớ cãi nhau với em làm gì, có đúng ko? Ngay đoạn đầu đã có câu kiểu "toàn sân ngập máu", rồi hậu vệ chém đinh chặt sắt này nọ, rồi "em muốn nhìn thấy máu".. nghe thế mà ko phải là.máu me à :D, cô em tâm huyết với đội bóng quá :D
Còn với thằng Đức, em cứ bảo nó thôi, rồi em chửi nó một hồi, nó mà thôi cũng lạ :)).
Mà thôi ANH thôi đây, ko can thiệp đâu :)), vì chả biết đứa nào nên khó nói quá :)). Cứ vui tiếp đi nhé, bài sau viết lên ăn mừng chiến thắng thôi, cố đừng mỉa mai ai nữa :). Té đây, ko cần cãi nhau hay giải thích cái gì với anh cả đâu, anh người ngoài vô can :D
 
Back
Bên trên