Olympic Vật Lý QT - Niềm tự hào một thời của AMS

Còn bố mẹ mình thà chết chứ ko cho mình đăng kí thi tổng hợp, mà mình thì cũng đek cần.
 
Chúng ta vẫn luôn tự hào là học sinh trường Ams năng động, thực tế và đầy tài năng, những tài năng đó nếu chỉ là được giải quốc tế thì đó là một quan niệm hơi bảo thủ và cứng nhắc.

Lấy một ví dụ điển hình về năng động đấy là kiếm được học bổng đi Mỹ :x, học sinh Tổng hợp đi Mỹ ầm ầm ý chứ, chắc chắn là không thua kém trường ta đâu ( nếu họ cũng có lớp chuyên Anh thì có khi còn hơn;) ). Mà giải quốc tế thì họ càng ngày càng có nhiều.
Tất nhiên chả ai đánh giá gì cái giải quốc tế. Xét cho cùng thi quốc tế cũng chỉ là một trò chơi của học sinh phổ thông thôi. Cái để đánh giá chính là tinh thần ganh đua, động lực phấn đấu. Phong trào thi đua học tập ở một lớp có học sinh đạt giải quốc tế nó sẽ khác với phong trào ở những lớp không có chuyện đó. Mà không đơn giản là chỉ ganh đua trong học tập. Ví dụ nếu như bạn mình học giỏi hơn, thì mình cố gắng năng động hơn, hiểu biết xã hội nhiều hơn, nó thi quốc tế thì mình đi Mỹ!!
Ở trên kia có mấy em nói là thi Olympic là vô bổ, là học sinh bây giờ chả ai tâm huyết cho chuyện đó cả. Anh thì anh nghĩ là cả học sinh thời xưa cũng vậy, chả ai khi bước chân vào trường Ams coi thi Olympic là một mục tiêu tâm huyết cả, ngay cả những người trong cuộc cũng thế thôi. Chỉ có điều là cái chuyện thi Olympic nó đến với họ rất tự nhiên, không lôi kéo mà cũng không ép buộc. Các em đừng nghĩ là ai đó được giải quốc tế vì họ chăm chăm cho nó, không phải đâu ;)
Có học giỏi thì ắt sẽ có thi Olympic !!! Có đam mê học tập thì ắt sẽ có học giỏi . Đã là đam mê thì không điều gì có thể ảnh hưởng đến được, cho nên không thể lấy chuyện mình có mục tiêu đi học nước ngoài để biện hộ cho việc không chuyên tâm học tập được. Nếu ai đó nói với anh rằng có người đam mê Toán học, bỏ mấy năm phổ thông để luyện tập tiếng Anh với mong muốn được đi du học và theo ngành Toán, và do đó không có nhiều thời gian để học Toán thì anh sẽ cho rằng điều đó là nhảm nhí.

Phạm Mai Ly đã viết:
nhưng nếu em ôm sạch đống kiến thức chuyên môn và đi kiếm vài cái giải quốc tế thì thật phí thời gian và công sức suốt 3 năm học, đúng ra có thể học những thứ có ích hơn

Nếu bản thân em không thích học thì có muốn em cũng chả thi được đâu. Anh tin rằng khi học vật lý thì anh Sơn hay anh Quảng không đắn đo rằng mình có phí thời gian hay không!! Đơn giản là học thấy thích quá và không thể nào dừng lại được.
Nói thế để các em biết, thấy môn học nó hay, đẹp, thì học thôi, học thấy mình giỏi thì lại muốn thi thố với người khác... đấy là cái dẫn người ta đến thi cử. Anh chả có ý nói gì các em mà cũng không đủ thẩm quyền. Các em bây giờ mỗi người một mục tiêu chứ không như hồi trước, nên có muốn ganh đua nhau cũng khó lắm!! Mà đã không có ganh đua thì khó có người học giỏi xuất sắc lắm! Chỉ muốn các em đừng lên án thi Olympic, nó chỉ có lợi chứ không có hại!!
 
Còn bố mẹ mình thà chết chứ ko cho mình đăng kí thi tổng hợp, mà mình thì cũng đek cần.
Giống bố mẹ tui ...
Họ bảo học ở đây ra toàn thằng ngơ ngơ cả :D
 
nguyen hoa binh đã viết:
Còn bố mẹ mình thà chết chứ ko cho mình đăng kí thi tổng hợp, mà mình thì cũng đek cần.
Giống bố mẹ tui ...
Họ bảo học ở đây ra toàn thằng ngơ ngơ cả :D
Trẻ con bây giờ hay thich phát biểu quá, mà toàn nhìn mọi thứ ở khía cạnh phiến diện và thực dụng quá nhỉ /:)/:)/:) Chú Bình nói cứ như chú thi TH là đỗ liền ý nhỉ :> , suy nghĩ cho chính chắn chứ đừng nên phán bừa theo người "lớn" ...
 
em là 1 người đỗ cả ams cả tổng hợp nhg chọn ams hehe vì không muốn bị ngơ ngơ :))

đi thi quốc tế vật lý để làm gì nhỉ ? trong khi ít người sẽ mang cái vật lý đấy để về phục vụ tổ quốc :D , việt nam xóa đói còn chưa xong , tiền đâu mà lo công trình này công trình nọ :| , họa chăng cũng lại ra nước ngoài làm việc thôi :D mà chung quy lại đi du học or đi thi quốc tế thì cũng chỉ để job sau này nó thơm tho :)) đi du học đường sáng hơn chứ :D

đôi khi sống phải thực dụng vì có phải ai cũng đi thi quốc tế or quốc gia là đi thi được
ngay đâu , biết lượng sức mình chứ :)
 
em cũng thi đỗ cả ams cả tổng hợp nhưng đã chọn ams vì ko muốn bị đơ (hầu như mọi người đều nghĩ vậy)
Vào Ams là chẳng có ý nghĩ về giải QT gì rồi
Ngày nay những học sinh học đội tuyển thì chỉ muốn học lớp 11 (lớp 11 rất máu nhưng chỉ máu ở tầm cỡ QG), nếu lớp 11 chưa được thì thôi, lớp 12 tập trung ôn thi ĐH hay đi du học còn nếu lớp 11 được rồi thì lớp 12 ôn toef đi du học --> tình trạng lớp em, lớp 11 có đứa được giải 3 (thiếu 1/4 thì nhì) lớp 12 các thày đặt niềm tin rất lớn tuy nhiên lớp 12 nó ko tham gia đội tuyển từ đầu mà bỏ đi học thi toef, ngoài ra còn nhiều đứa rất giỏi + có khả năng giải nhưng chẳng có ai muốn tham gia đội tuyển vì lí do : vào ĐH rồi đi du học có phải "ngon" hơn vô đội tuyển rồi đỗ TN loại TB. Còn TH thì nó học như trâu như bò để lấy giải thì dĩ nhiên là mình ko thể bằng nó được rồi (nhân lực thì ngang nhưng nó mục tiêu của hai bên khác nhau thì chịu thôi)
 
Hì hì, các em có vẻ thích cái quan niệm học Tổng hợp thì bị đơ nhỉ /:) . Anh chưa biết các em lấy thông tin này ở đâu, chứ còn kinh nghiệm bản thân anh thì cho thấy dân trường Ams dạo này "sến" hơn dân Tổng hợp nhiều lắm!!
Còn cái kiểu nói "chúng nó học trâu bò để lấy giải" thì híc, đúng là các em là người ngoài cuộc rồi, không hiểu nội tình nên mới phát biểu như thế!! [-x
Cũng chả trách các em được, tuổi trẻ ai mà chả có thành kiến!!
 
Thế nào là người trong cuộc điều đấy hơi khó nói nhưng đã từng có thời tham gia đội tuyển em chi xin nói những điều mà em biết .
Sau khi thất vọng người nào thường cũng tự kiếm một lí do nào đó để tự an ủi mình .Nếu mọi người xem không có giải QT là một thất bại của Ams thì đối với các thầy mà nói các thầy chắc đều sẽ có một cách lí giải "Bọn hoc trò dạo này chỉ muốn đi du học với chúng nó đi thi đem giải về không còn là điều quan trọng nhất nữa".Đối với lớp học trò hiện nay cái quan trọng nhất là quyền lợi mà cái mác học sinh giỏi mang lại chứ không phải chỉ đơn giản là niềm tự hào .Khi cái quyền lợi mà cái mác HSG mang lại chỉ cùng lắm là du học thì bây giờ việc học sinh bỏ công sức đâm đầu vào học cái khó cái khổ là ko thực tế bằng việc luyện để đi du học .Ở Tổng Hợp cũng ko phải là ngoại lệ những học sinh mà gia đình có điều kiện quả đúng là có suy nghĩ như thế nên mấy năm nay đội tuyển quốc tế ko chỉ vật lý mà toán, hóa hầu hết là ngoại tỉnh.
Còn đối với học trò và các bậc phụ huynh lại có một cách lí giải khác "Các thầy bây giờ ham luyện thi ĐH quá ,các thầy luyện thi tháng cao điểm có thể kiếm được hàng chục triệu dạy đội tuyển làm gì cho mệt óc".Sự thật có phải thế ko thỉ ko biết nhưng theo em các thầy đều rất tâm huyết rất quan tâm đến học sinh .Tôi từng nghe thầy Đạt nói với một học sinh ko muốn học đội tuyển vì thiếu tiền đóng học phí "Em ko cần lo lắng cứ tập trung học thầy sẽ hỗ trợ em"...Nhưng các phụ huynh hay học sinh phàn nàn cũng ko phải là ko đúng hãy nhìn lại một lượt :hầy Hàm,Nghĩa đã già ko còn đảm nhận đội tuyển nữa.Thầy Điện quá bận dạy cung ko đc bao nhiêu,thầy Kim đã lên Sở,thầy Đạt cũng đã già ,đội tuyển hầu như chỉ giao lại cho các thầy ngoài như Gs Đồn ,Khiết,Bình,Tư,thầy Tô Giang....Các thầy ấy thì quá giỏi nhưng ko phải gà nhà thì các thầy ấy đâu có thể truyền hết tinh hoa đc.
Còn một điều cuối cùng có lẽ các bạn đã nghĩ đến nhưng tự nhủ điều ấy là ko thể : phải chăng học sinh ams ngày nay tư chất ko còn đc thông minh như trước....Nếu thế thì buồn quá
Đối với tôi từngtham gia đội tuyển mà lí do chỉ vì muốn thử xem nó thế nào ,thế nào là thi QG, cảm thấy vui sướng khi trốn tiết ,ra vào thoải mái chỉ cần bảo với ông bảo vệ "cháu học ĐT" thực sự cảm thấy ... khi nghe các thầy nói "Các em đi thi ko nhưng đem lại niềm tự hào cho các em và gia đình mà còn cho các thầy ,cho nhà trường có thể nó ko là gì to tát cả nhưng sẽ là điều các em nhớ mãi trong đời"
Hi vọng các ban khóa sau sẽ cố gắng bởi ai đã bước vào đội tuyền chắc chắn sẽ đều mơ ước một này nào đó mình sẽ bước lên bục cao nhất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:biggrin: Chắc tại học sinh ngày nay không còn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, thánh thiện như trước nữa :biggrin:
 
em cũng thi đỗ cả ams cả tổng hợp nhưng đã chọn ams vì ko muốn bị đơ (hầu như mọi người đều nghĩ vậy)

Chà nói thế có vẻ...
Chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ nhé, cái số còn lại của "không hầu như" đó có một bạn thi Lý1 Ams 02-05 với điểm thật ( chưa cộng ) cao vào loại nhất ( mình không nhớ là 1st hay 2nd ) đã chọn 10 LýA TH để học, và có vẻ như đó là quyết định không tồi qua kì thi Quốc Gia 2004 năm ngoái...

Còn đội tuyển Toán TH đi thi quốc gia thì ngoại tỉnh đâu hẳn là chiếm đa số... Học sinh 0104 và 0205 của NTT ngày trước chiếm một tỉ lệ khá lớn trong đội tuyển thi QG 2 năm qua... Còn QT thì có lẽ cũng nhiều lúc ( thật sự là thế :-s ) may hơn khôn, có rất nhiều học sinh TH được các thầy đánh giá rất cao nhưng đâu có qua được vòng 2 QG...

Hì, em nói trên những gì thấy được ở TH thời gian này mà thôi. Thời kì huy hoàng trước như của anh XS có lẽ cũng có nhiều sự khác biệt với bây giờ...

Nói nhỏ về đội tuyển Lý TH, theo mình biết, thì đội tuyển tập trung từ lớp 10, học rất nhiều, thường là tuần 5 buổi chiều, sáng học đến 12h trưa ( các lớp chuyên Lý thường 5 6 tiết ), chiều lại học tiếp ngay. Có thể nói là lượng kiến thức được bồi dưỡng là rất lớn. Lại được tập trung trong một thời gian dài nên có sức bật và khả năng làm bài tốt hơn học sinh đội tuyển của các trường tập trung muộn hơn và khối lượng học ít hơn.
Trường Ams có thể nói là rất xuất sắc trong việc cân bằng giữa việc học tập trên lớp và kiến thức xã hội nói chung. Nhưng điều đó cũng tạo một lợi thế không nhỏ cho các học sinh TH. H/s TH ở KTX đều mỗi ngày học 12-15h nghiêm túc, ngày nào cũng vậy. Chỉ việc đến lớp học ở lớp, trưa ra can-tin ăn cơm, về nhà nằm ngả lưng, chiều lại đi học đội tuyển, 17h tan học về. Tối 19h lại mang sách vở lên phòng tự học ở KTX học đến 10h 11h rồi lại quay về phòng ngủ học ở đó đến 1am 2am, rồi 5am lại thức dậy chuẩn bị và ôn bài đến 7h vào lớp...
Cuộc sống mỗi ngày gần như là đều đều như vậy. Thiết nghĩ học sinh ams có lẽ còn nhiều mối quan tâm hơn hàng ngày... Nên sự tập trung không đủ bằng TH
( vài điều về cuộc sống tại th ; tuy nhiên càng lên lớp trên 11 12, thì độ tập trung càng giảm... :-s đội tuyển lớp 11 thường chiếm 60% và hơn nữa đội tuyển QG của trường :-s )
 
H/s TH ở KTX đều mỗi ngày học 12-15h nghiêm túc, ngày nào cũng vậy. Chỉ việc đến lớp học ở lớp, trưa ra can-tin ăn cơm, về nhà nằm ngả lưng, chiều lại đi học đội tuyển, 17h tan học về. Tối 19h lại mang sách vở lên phòng tự học ở KTX học đến 10h 11h rồi lại quay về phòng ngủ học ở đó đến 1am 2am, rồi 5am lại thức dậy chuẩn bị và ôn bài đến 7h vào lớp...
---> May mà hồi xưa dốt không thi Tổng Hợp.
 
Các bạn đừng đề cao HAO và sự đa dạng trong cuộc sống học sinh ở AMS. Bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, một sự kỷ luật với bản thân mình là điều kiện không thể thiếu cho sự thành công của cá nhân cũng như cho mong ước đóng góp cho xã hội sau này. Nếu như những bạn học sinh chỉ biết học kia hiểu rõ mình đang làm gì và tìm được trong đó sự say mê hay động lực để làm việc, thì các bạn đó đã hạnh phúc hơn nhiều người trong số các bạn rồi.
Tớ không biết câu nói "học sinh ams có lẽ còn nhiều mối quan tâm hơn hàng ngày.." nên được hiểu theo nghĩa nào nhưng tớ chỉ tôn trọng những người biết focus và phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra mà thôi.
Đời tớ chỉ thấy người chăm chỉ thành công thôi.
XS
 
Em Hoài Anh có đoạn miêu tả giờ học của HS TH làm anh cười sặc tí chết :) !!!
Học lớp 12 rồi, sắp vào đại học rồi, cũng phải tìm hiểu kỹ càng trước khi phát biểu chứ !
 
Viết xong anh mới để ý là em Hoài Anh cũng học TH, thế nào mà lại không biết cả các bạn của mình học như thế nào nhỉ ?
 
(-: ...
Hello anh Huy!
Em hiện nay đang nằm ở nhà nên không biết các đồng môn học hành thế nào.
Nhưng những miêu tả của em có tính trung thực đối với a0 k39 hồi lớp 10 và 11...
Em chỉ miêu tả phần nào những gương tốt ở TH... :mrgreen: còn gương xấu hoặc gương mờ ( như em ) thì cũng không phải hiếm lắm :)
 
hi Tong Tuan, nhớ bạn cũ không? Thế Xuan Sơn nó lãy vợ mắt xanh tóc vàng hay.......
Cho anh em bít su thật nhé
 
:)) ai bảo vào TH là đơ thế :)) em thấy mấy thằng Ng Trường Tộ cũ bạn em lúc thi TH toàn 36,37 điểm,có chú còn thủ khoa mà có đơ đâu :)) bây h gặp lại mấy thằng đấy đánh bi-a,chơi MU với war 3 còn đỉnh hơn cả mình :)) nhưng tất nhiên là chẳng chú nào thi đội tuyển :D cả cái ĐT lý năm nay của TH được đúng 2 chú HN,trong đó có 1 thằng lớp em cũ :D nhưng thằng này là do bố mẹ bắt ép thi kinh quá :)) đời thửa đâu mời hẳn 1 ông đang học năm cuối sư phạm lý đến dạy 24/24 bất kể lúc nào nó có ở nhà :)) học thế chết ở đấy ai biết :))
à báo cho các biết năm nay AMS ta có thằng Việt DŨng lớp em đi thi APHO đấy ( thi Vật lý châu Á ) :D bây h nó đã nghỉ hẳn ở lớp để lên bộ ôn luyện rồi :D mà thằng này thì kô hề đơ tí nào,half life bắn hay,star đánh tạm,bóng rổ tầm tầm ,xe máy phóng vèo vèo :D học sinh đội tuyển của AMS phải thế này chứ :D
 
sao bao nhiêu năm buồn trông các tỉnh và tổng hợp hoành hành,năm nay AMS ta đã có giải nhất QG :)) thằng Việt Dũng lớp em tuy năm nay mới lớp 11 nhưng vừa được tin giải nhất QG rồi :))
 
Thế hả em ? =D> Chúc mừng chúc mừng .
Mà sao thằng bạn em biết kết quả sớm thế ? Toán và Lý đều thi 2 ngày mà sao Lý đã biết rồi ,Toán phải ngoài 15 mới biết :-s
 
Back
Bên trên