Offline, offline, offline

một lũ mất dạy /:) chúng mày chết với tao, tao về trường bảo vệ chẳng dám kà đâu >:)

em làm j đâu mà...
mà cái lội này là lỗi của tập thể, lỗi của em chỉ là đã nói đúng lại còn nói to thôi.. :((
@ A.Ý : đã nói bé mồm thôi mà.. :- < siêu nhân về rồi đấy...
 
hey... hôm qua gặp chị Phanh, chị rủ đi hôm t6. Nhưng e mệt quá, chắc t6 ko đi đc òi:((
để CN đc ko? chiều CN ý:D
 
Bát Tràng có cái quái gì đâu em.
Thà ra Bát Đàn ăn phở xào còn hơn :|
 
Ai bắt đi bằng xăng đâu, đi = bus chứ:-w

CN chị không đi đc đâu. Chỉ có thứ 6 trốn nhà dạt vòm tí thôi:(
 
Em vô tội nhá anh :D

thằng nào cũng có tội hết b-) thằng Ý tao xử còn dễ hơn mấy thằng kia :))

đi BT thì cũng ko xa lắm, đi đường cầu Thanh Trì gần lắm, qua cầu đi 3km nữa là tới, mà lại còn được phóng nữa chứ, đợt Tết mình đi phóng hơn 100km/h :D thik lắm :D có điều đến đó cũng chẳng có j hay ho :-s
 
Sếp dớ có khi còn không được vào trường nói gì off :))
 
Back
Bên trên