Offline, offline, offline

Đây ko phải là bệnh >:p
ma` la` bệnh hoạn ... :-j
Đùa thôi e vs a Hải đang có việc tế nhị liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm :"> ... mọi ng` đọc chỗ nào thấy ko nuốt đc thì cứ thoải mái mà fun ra nhé ;)) ;))
 
mk mày thức xem bóng đá thật ah bít :-s xem thì mai đá thế éo dc :|
3h Real đá :"> 5h thì hết, ngủ dc 1 tiếng :">
 
ihihihihihihihi tình hình là bi h là 7h09' box mình đang vật lộn nhau ngoài sân bóng, em thì vẫn ngồi nhà onl và phởn phơ sau trận hòa của MU :">

hí hí em đi đây:-h
 
hix, ngủ quên, h mơi dậy :( đi ra đấy mât nửa tiếng, còn đá đấm j nữa :((

thôi đành ra hú hí vs mọi người /:)
 
May mà hôm nay thằng Hưng gọi, chứ nếu ko chắc ngủ đến 10h như mọi khi mất
=))
 
tình hình là rất tình hình
đội bóng box mình hôm nay chơi không mấy xuất sắc do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hum nay chẳng mấy ng` đi/:) Bảo lên vincom đường có tí mà cũng lười:-< /:)

Cô Phanh ol buzz, up ảnh lên photobucket tớ làm cái entry;))

Hum nay anh BÍt đèo Phanh về :-? Ko biết có chuyện j xảy ra ko =P~

Mà hum nay nhìn thấy em THủy, cute=P~
 
vấn đề không phải anh bít đèo FAnh về mà là anh Zớ đèo Shit về =))

theo 2 người thì Anh Hải phải về ăn cơm
Shit phải về nấu cơm
->...:))
 
à ra đấy là bạn Thuỷ :"> ơ thế mà các anh chị chả gọi em lại :-<

Lớp em hôm nay thiếu thg` Đức đù đì tiền đạo +_+ sút hơi bị 4` =((
 
thắng còn jề/:)

Em Tâm bỏ hội hơi sớm nhớ/:) :-w có bạn Thủy đến mà k đc gặp:"> Tiếc vl:))
 
Lớp thằng Tâm hiệp 2 chơi tiêu cực nhớ ;))
Hiệp 1 quả đầu thằng nào sút mà hiểm thế :">, tớ dek thấy bóng bay đằng nào cả :">
 
hoạt động tích cực, có ngay report cho mọi người xem
nhưng viết mà không sửa nên có gì mọi người bỏ quá nhé

Buổi off tổng kết hè

Cuối cùng hè cũng hết. Trước khi quay lại với trường học, box mình làm 1 buổi tổng kết. Bài này tổng kết buổi cuối cùng.

1 - Trận bóng

Trận hôm nay, đội bóng box đá :((không mấy thành công:(( vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột là nguyên nhân chính của việc thi đấu không thành công: Phú đi tiễn bạn; Anh Mạnh mãi mới đến; anh Phong và anh Hải ngủ dậy muộn; anh Nghĩa, Việt Anh không đến. thậm chí, Tâm còn "đào ngũ", chuyển sang cho đội đối thủ. Những mất mát này khiến chúng ta chỉ còn 9 người: Anh Bình, anh Tuyên, anh Việt, anh Vũ Anh, Tuấn, Toàn, Ý, Hưng, Quang. Còn đôi ngũ fan của 2 đội bao gồm Shit, Fanh.

Ngoài vấn đề nhân sự, chuyện thể lực cũng là một vấn đề. Mới trở lại sau chấn thương, Tuấn chưa ở vào trạng thái thể lực sung mãn nhất. Kèm theo đó, Toàn chấn thương ngay khi trận đấu mới bắt đầu. Trời nắng gắt cũng khiến các cầu thủ xuống thể lực nhanh chóng.

Kèm theo đó, nhờ việc thi đấu cùng nhau thường xuyên, đội bạn có những đường phối hợp khá nhuyễn. Còn chúng ta chưa có nhiều cơ hôi cùng thi đấu nên còn chưa hiểu rõ lối đá của nhau, đẫn đến còn nhiều pha phối hợp không như ý. Hơn thế, việc chơi tấn công nhiệt tình khiến hầu hết các cầu thủ đều dâng lên. Vì vậy, khung thành chúng ta luôn gặp phải nguy hiểm trong những đợt phản công của đội bạn.

Vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan như vậy nên kết quả trận đấu là Box 1-3 Lý1_06-09

2 - Tập trung

Sau khi đá xong, anh Bình và anh Tuyên té trước gây ra những tổn thất mới trong việc liên hoan tiếp theo. Nhưng sau đó có anh Hải, anh Mạnh, anh Phong có mặt. Vì mọi người không biết đi đâu tiếp, đứng lại bàn bạc đến khi... bị đuổi khỏi sân. Sau khi bàn bạc, mọi người một lần nữa kéo nhau về Thanh. Màn liên hoan diễn ra không mấy ồn ào vì... mọi người không biết đi đâu sau đó. Sau khi gọi món đầy đủ và có phần... hay ho=)) - cái này ai đi thì biết, không đi thì thôi, không kể lể. Bỗng nhiên anh Phong tuyên bố CMSN Tuấn và đề nghĩ "anh chàng khốn khổ" tổ chức SN luôn, làm cho anh chàng cũng hoảng vì... cạn túi (từ giờ đến cuối tháng ngồi nhà vì hết tiền rồi :((). Đến khi thanh toán, Tuấn xin chân thành cảm ơn những ai có đóng góp. Ai không đóng góp cũng không sao, chỉ có trường hợp "đóng góp xong rút lại" của 1 người (xin phép không nêu tên vì sợ người đó xấu hổ) thì cần phê bình và kiểm điểm.

3 - Sau buổi Off

Sau khi liên hoan, mọi người đều về gần hết, chỉ còn anh Phong, anh Hải, Tuấn, FAnh, Shit, Quang ở lại, Sau khi bàn bac rất lâu, cả hội kéo nhau ra Rock Cafe ở Đặng Tiến Đông nghe nhạc. Đáng tiếc là trong 6 người chỉ có 3 rock fan nên không thật sự sôi động. Việc thưởng thức nhạc chỉ dừng ở mức bàn luận và uống nước. Thế rồi, anh Hải và Shit về trước để "nấu cơm và ăn cơm", đồng thời gây ra 1 vụ náo động nho nhỏ trong quán - vụ việc hay ho này ai có mặt thì biết, không kể lể để lần sau còn đi đủ. Tiếp Theo đó, Quang ra về. Cuối cùng anh Phong đèo FAnh về rồi quay lại đưa Tuấn ra Hàng Cháo.

Buổi Off cuối cùng trong hè đã diễn ra như thế đấy. Tuy thế, nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề: Vào năm học có còn off tiếp không và nếu có thì off vào lúc nào, hình thức ra sao. Đề nghị mọi người cho ý kiến về vấn đề này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay cũng đã có ý kiến đưa ra là chiến bóng đá cả trong năm học
Cái này thì cần bàn thảo kỹ càng và tìm thời gian thích hợp
 
Back
Bên trên