Offline, offline, offline

Man of the match lại phải ngồi viết tường thuật ah???
 
hehe
điểm mặt mấy người ở box mình chưa gặp nhỉ: 02-05: anh Đức, anh Thắng, 2 anh Dương. 03-06 anh Long, anh Vũ Anh, anh Nam. 05-08: em Thảo, em Quỳnh. 06-09: em Thủy. 07-10: em Trang
-> có mỗi 04-07 đã gặp đủ :((

Shit + Phú cùng khóa -> bạn thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cũng có khi là zoo nhà :))
cái này ai hiểu thì hiểu, không giải thích nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ em quên
bổ xung anh Tuyên vào danh sách chưa gặp

anh muốn hỏi cái sở thú nào? nếu là cái zoo nhà thì em nói rồi: ai hiểu gì thì hiểu, không giải thích
 
Lại nghĩ linh tinh ko trog sáng ... zoo nhà là cái vườn thú tại gia thôi :"> ;))
@ a Bình: nói a chứ ai =))
 
...Hèm, sau đây là màn tường thuật lại thất bại có phần hơi thảm hại của box mình sáng ngày hôm qua.Đội hình của chúng ta gồm có: Thủ môn:D Duy Quang. Dàn "sao" Hậu vệ gồm: Phong bít, Khánh Tuyên. Tiền vệ đẳng cấp: Như Ý,1 nhân vật đi đôi giầy xịn mà mình chưa nhớ tên :"><gọi tạm là anh A:">> và . cặp tiền đạo trứ danh: Huy Phú và Bình F :"> ...sau khi trận đấu bắt đầu khoạng phút thêm 1 "siêu cầu thủ" Phan Tâm xuất hiện.
Trước khi đội quân càn quét L2 03-06 xuất hiện trên sân, các anh em trong box đã qua màn khởi động sút bóng và vật vờ trên sân \:d/ trận đấu bắt đầu.
Không thể tin nổi khi mới vào trận chúng ta là những người làm chủ tình thế với liên tiếp các pha lên bóng như Pirlo của anh Như Ý, các pha bật tường liên tục <chỗ này hơi quá :"> > nhằm phá nát hàng thủ dày đặc lúc nào cũng tầm 4 người của đội quân L2 03-06. Tần công dồn dập như vậy, điều gì đến cũng phải đến, trong 1 pha lên bóng từ giữa sân của mũi nhọn Phú, trong khi các đồng đội luôn mồm hô:"chuyền đi, chuyền đi.." không ngớt thì anh vẫn dũng cảm xông lên với hi vọng trở thành huyền thoại :)) <trước mặt anh chỉ còn 1 hậu vệ \:d/. Qua ngừơi, sút và tỉ số là 1-0 dành cho box của chúng ta :x...đây là giai đoạn đầu của trận đấu :-<.
Sốc lại đội hình, L2 03-06 không còn dám khinh thường box bóng đá <viết tắt BBĐ :"> > mà trở nên rắn chắc hơn với hàng tiền vệ đánh chặn từ giữa sân không cho các cầu thủ của chúng ta 1 cơ hội lên bóng nào trong suốt 15 phút tiếp theo của trận đấu :-<...với áp lực như vậy, và thể lực của các cầu thủ BBĐ đã có phần giảm sút, những nỗ lực của tiền vệ Như Ý, anh A, Phong bít, Bình F <đã bị chấn thương :(>, những cú chạy cánh nước rút của anh Tuyên cũng không thay đổi được tình hình. Và như vậy bị gỡ hòa 1-1 cũng không có gì là lạ :-<.
...Chưa dừng lại ở đó, cặp tiền đạo phía trên của BBĐ đã bị khóa chặt bởi 3-4 cầu thủ L2 03-06 còn hàng tiền vệ của BBĐ thì bị lối đá pressing của L2 khóa chặt, cứ 1 người có bóng là 2-3 cầu thủ bên L2 lao vào...thử hỏi làm sao giữ bóng khi thể lực không còn :-<.Bàn thắng thứ 2 âu cũng là điều dễ hiểu. Lúc này cầu thủ Phan Tâm mới lò dò xuất hiện, anh lập tức vào thay cầu thủ BF đã bị chấn thương.
...Với tinh thần chiến đầu hết mình BBĐ vẫn cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2 cho mình, bằng những nỗ lực cá nhân như anh Ý, anh A, Phú, anh Bình...nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội...Tiền đạo Huy Phú trong trận đấu đã tự trách mình khi bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng rất tiếc cú nã pháo của anh không thắng được thủ môn đội bạn. :(
Dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm thất bại chúng ta lại phải nhận bàn thua thứ 3 từ 1 tình huống để mất bóng rất nguy hiểm trước khung thành và các cầu thủ đội bạn không bỏ lỡ cơ hội quý giá đó < vâng, bởi vì còn rất nhiều cơ hội đã bị đội bạn bỏ qua :)) >
Đến lúc này thể lực của các cầu thủ BBĐ đã suy giảm đến mức cùng kiệt và cảm giác lúc này chỉ còn những pha dắt bóng lẻ tẻ của từng cá nhân, cầu thủ Như Ý, Phan Tâm, Huy Phú...vâng, đến cuối trận thì hình như cả đội còn 1 mình anh Huy Phú chạy được :-< nhưng nỗ lực cá nhân chỉ đem lại 1 số cơ hội không đáng kể. Bàn thắng thứ 4 của L2 03-06 diễn ra trong lúc gần như cả đội không ai còn muốn chạy :">. Haizzz, trận đấu kết thúc mới tỉ số 1-4 nghiêng về L2 03-06.
Niềm an ủi lớn nhất trong đau thương là gặp được hoa hậu Hà Thu < :"> > hình như thế, vâng, và theo nhận xét đánh giá khách quan của chúng tôi thì trông chị ý cũng xinh nhưng chẳng hơn các bạn gái ở trường là mấy :-j =))
...Phần trà đá nhân trần xin đưa vào mục diễn biến sau trận đấu :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-s thằng Fú 2 quả đối mặt sút như trâu ế :-j :( sướng quá hay sao ý ;))

:)) Diễn biến cuối trận có thể diễn tả là : Quân ta chỉ biết tấn công bằng quả phát bóng của BF và pha đỡ bóng trong vòng vây quân thù của Huy Fú :)). Còn quân địch thì cứ lên bóng là đối mặt =)) ( lý do thì Fú đã nêu bài trên =)) ), tuy nhiên họ cũng có hơi vô duyên :))
Thêm 1 chi tiết đáng chú ý nữa là : thằng Quang hi sinh vì đội bóng, chấp nhận lấy thân mình cản bóng (cụ thể là cái bụng, còn phía trên phía dưới thế nào thì mọi người tự hiểu nhớ :-" ) , 1 phát khi làm thủ môn, 1 phát khi lên làm hậu vệ :)) , và theo lời em nó thì phát làm thủ môn đau hơn :)) (anh em phải tưởng thưởng bằng bonus cho Quang nhớ ;)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên