Nguyễn Thị An Giang
(angiang-12d2)
New Member
Xin chào tất cả các bạn,
Các bạn có để ý không, hiện nay khi chúng ta đi đến nhiều địa điểm công cộng như bệnh viện, trung tâm giải trí... thường hay thấy nhiều người phì phèo điếu thuốc. Vấn đề ở đây không phải là người hút thuốc có hay không quyền hút thuốc mà là họ đang vô tình "đầu độc" những người xung quanh bằng chính thứ khói thuốc mà họ nhả ra, đặc biệt là đối vởi trẻ em và phụ nữ có thai.
Và trong số những gentlemen đó, có ai là amser không nhỉ?!!!
Vì thế cho nên, hỡi các amser, vì sao chúng ta không phát động một phong trào "nội bộ": AMSERS - NO SMOKING.
Các AMSERS đã và đang hút thuốc, các bạn sẽ hạn chế việc "nhả khói" chứ?
Chúng ta sẽ không thể "giám sát" bằng mắt, bằng hành động mỗi khi có một AMSER hút thuốc (đương nhiên), nhưng là một AMSER học nhiều, hiểu rộng, không lẽ chúng ta không "tự giám sát" được bản thân mình! [-(
(Hình như là tôi đang mơ mộng quá thì phải)
Cảm ơn các bạn đã đọc mẩu nhắn tin này.
)
Các bạn có để ý không, hiện nay khi chúng ta đi đến nhiều địa điểm công cộng như bệnh viện, trung tâm giải trí... thường hay thấy nhiều người phì phèo điếu thuốc. Vấn đề ở đây không phải là người hút thuốc có hay không quyền hút thuốc mà là họ đang vô tình "đầu độc" những người xung quanh bằng chính thứ khói thuốc mà họ nhả ra, đặc biệt là đối vởi trẻ em và phụ nữ có thai.
Và trong số những gentlemen đó, có ai là amser không nhỉ?!!!
Vì thế cho nên, hỡi các amser, vì sao chúng ta không phát động một phong trào "nội bộ": AMSERS - NO SMOKING.
Các AMSERS đã và đang hút thuốc, các bạn sẽ hạn chế việc "nhả khói" chứ?
Chúng ta sẽ không thể "giám sát" bằng mắt, bằng hành động mỗi khi có một AMSER hút thuốc (đương nhiên), nhưng là một AMSER học nhiều, hiểu rộng, không lẽ chúng ta không "tự giám sát" được bản thân mình! [-(
(Hình như là tôi đang mơ mộng quá thì phải)
Cảm ơn các bạn đã đọc mẩu nhắn tin này.