Trần Thiên Phước
(liveforadream)
Thành viên danh dự
Nhưng có 1 điểm anh dị ứng, là các bác nhà mình cứ hơi tí lại hô hào "giữ gìn bản sắc dân tộc", khi đụng đến cái mới. Trong chuyện ăn uống, nhạc nhẽo.. thì chưa có vấn đề gì thật lớn. Nhưng đến một số thứ khác mà thiên hạ đã theo từ lâu, và họ đã chứng tỏ là rất hợp lý... thì nhà mình lại viện cái "bản sắc dân tộc" của mình để khước từ chúng.
Hết sức tán thành.
Nền kinh tế thế giới bây giờ rất khác biệt với những nền kinh tế trườc: globalized, connected và interdependent. Vì những đặc tính này, cho nên nền kinh tế các nước cần thiếp lập 1 hệ thống kinh tế standardized với nền kinh tế thế giới, từ financial íntitution (hệ thống tài chính), policies (chính sách) như chống tham nhũng, ăn cắp bản quyền, rồi minh bạch (transparency) vv...
Nói ngắn gọc hơn, giống như để kết nối hệ thống tàu lửa ngày xưa vậy, cần phải có standardized đường ray, độ lớn của xe lửa vv để mà hảng xe lữa này có thể chạy trên đưởng ray xe lửa kia và ngược lại, tăng cường sự hợp tác và phát triển kinh tế.
Và thực tế cho thấy, những đất nước thực hiện tốt những phương pháp này, nền kinh tế của họ phát triển vững mạnh. Ngay cả những con rồng và hổ của châu Á đã và đang tích cực thực hiện những chính sách này, tăng tốc độ phát triển của nền KT của họ, và thế giới đánh giá tiềm năng kinh tề của 1 quốc gia dựa trên tốt độ của những đất nước này adapting (tiếp thu?) những cái standardized elements đó.
Với thực tế đó, liệu VN có thể cứ "từ từ mà tiến" và "ngại thay đổi" nếu như Việt Nam thật sự muốn "ngóc đầu" trở thành 1 industrialized country?