tbhnams2002 đã viết:
Can also from girls point of view
Hihi, đúng là em Tùng ở Sing có khác, sặc mùi Singlish.
Đùa thôi, cho chị góp vui tí, chị thấy ở Mỹ muốn hòa đồng với dân Mỹ thì tốt nhất là sống theo kiểu Mỹ, học ít thôi, di clubbing nhiều nhiều vào, ăn nói kiểu Mỹ luôn (cả accent và cách nói) chứ không nhiều đứa cũng phân biệt đối xử với foreigners lắm. Công nhận dân Mỹ nhiều đứa giả tạo (cơ khổ, em Long bắt bẻ em Lan mãi cái từ này đây) cho nên mặc dù chúng nó tỏ ra vồn vã nhưng chưa thân thì chưa thể biết được là nó có quý mình thật hay không.
Anyway, quay trở lại câu hỏi chính của em Tùng, chị nghĩ em nên định nghĩa rõ hơn thế nào là "sống được ở môi trường cạnh tranh", nếu em chỉ cần kết quả học tập tốt thì chị nghĩ là đơn giản, chị hóng hớt nghe các bạn bên Mỹ nói chuyện với nhau trên này thì hình như ai cũng trong dean's list hết, effortlessly. Còn theo chị, cái quan trọng nhất là tận dụng tối đa mọi cơ hội mà môi trường học tạo cho mình, như thế ngoài việc học giỏi thì còn phải năng động tham gia vào những hoạt động bổ ích (e.g. các clubs hay societies cũng như các cuộc thi hay seminars/conferences liên quan đến ngành học hoặc interest của mình, internships hay vacation jobs đem lại kinh nghiêm hay). Muốn vậy thì phải biết cách học (khỏi cần nói thêm nữa, bọn em ai cũng học giỏi sẵn rồi), sắp xếp thời gian (i.e. prioritize your tasks), có nghị lực và 1 sức khoẻ tốt để làm được nhiều việc. *juz my 2-cent worth of crap, hehe*