Những sự việc trong & xung quanh bán kính 100m trường AMS và mở rộng hơn thế nữa

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
;) Có ai đã từng nói, con người là những đài phát thanh di động :>
:)>- Mọi sự việc lớn nhỏ đang vùn vụt hàng ngày lưu truyền trong cộng đồng, có cả chuyện tầm phào, có cả chuyện nghiêm trọng, có cả những chuyện hết sức bình dị xung quanh những câu chuyện nóng bỏng, có cả chuyện khiến người ta cảm động hay tức giận hoặc ngạc nhiên.......:eek: :-s :-? :|
Và hy vọng topic này sẽ khiến 0407 xôm hơn, quan tâm tới nhau, tới ngôi trường AMS, tới những gì đang sảy ra xung quanh ta, để hiểu hơn, cảm thông hơn, và chia sẻ rất nhiều điều !!!:)>-
Hãy mở hết công suất của bạn !!!! :)) :)) :))
Hoan hô !!! =D> =D> =D> =D> =D>
 
Cái hiệu bán phở vừa chuyển thành hiệu bán chè , nem chua ...
he , đến đánh chén phát
 
Chu choa, topic đúng ý mình đấy :D .. ku lày khá :D anh em ủng hộ =d>

Nhắc mọi người câu bài ít thôi nhá ;)
 
Uh, nhất trí !!! Bạn Minh phát biểu ý kiến đề nghị mọi người ít câu bài bằng một bài câu !!!
Chuyện này chấn động nè, hôm nay tớ đọc báo mới biết hôm 14 tháng này, người ta đã phát hiện ra ba cái xác trẻ sơ sinh trong một cái bọc Nilon ở hồ Giảng Võ, cách ngôi trường thân yêu của chúng ta đúng 100m !!!
Kiểm nghiệm tử thi cho thấy đó là ba xác trẻ sinh ba, và phổi đã có dấu hiệu là đã từng
thở.
Theo sơ đoán ban đầu của công an là đây chắc là thai hoang đã bị người mẹ độc ác bóp chết và ném xuống hồ.
Mọi người thấy sao ??? Thật là một người mẹ quá dã man và vô nhân tính
Mong CAn sớm trừng trị người mẹ kia !!!
Sao ??? Mọi người ??? Đúng chủ đề mà !!!
 
Tiếp đó là bản báo cáo tình hình món chè xung quanh cổng trường ta của tớ kiểm thấy sau gần 8 tháng học (với hơn 1 tháng ở lại trường buổi trưa) thì chè ở bên khu ốc cay ngon hơn và cũng đắt hơn (4000-5000d), chè ở ngay Nam Cao rẻ hơn(2500-3500d), tất nhiên chán hơn. Chè ốc cay thì có nước cốt dừa, ăn nhiều thấy ngán nhưng ăn rất ngon, còn chè Nam Cao thì nhạt nước và ăn nhiều thấy tạm được, ăn lần đầu siêu vô duyên, giống như cho dưa hấu, xoài, mít, dứa vào cốc đá, thêm đường và khuấy đều. Nói chung là chán !!!!!!
Món ăn là một phần ko thể thiếu của con người, được ăn đủ là tốt nhưng được ăn ngon mới thực sự là ăn !!!!!!!!!!!!!
 
Ưm, cái vụ xác ba đứa trẻ tui có nghe, đúng là kinh khủng thật, không nghĩ có người mẹ nào đối xử với con mình như vậy, hình như mẹ chúng là CV à?
 
Tui thấy dân trường mình hay ăn ở Chua cay mặn ngọt, quán đó chán phèo. Ốc cay thì tui chưa ăn, mới chỉ ăn ở Quán Cay thui, ở đó có món sữa chua hoa quả ngon bá phát
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Ưm, cái vụ xác ba đứa trẻ tui có nghe, đúng là kinh khủng thật, không nghĩ có người mẹ nào đối xử với con mình như vậy, hình như mẹ chúng là CV à?
Ko biết nữa, chắc là vậy, tội nghiệp vửa ra đời đã ....
Nhưng cũng ko biết được nữa, có thể mọi sự đều ko như phỏng đoán đâu.
Nhưng ném xác xuống hồ thật là quá kinh khủng, từ giờ ko dám qua hồ đó nữa. Cứ nghĩ đến .......
 
Tin mới nhưng cũng ko mới lắm : Các thầy cô đang rất hăng say chấm bài để hoàn thành sổ điểm thật lẹ, ai gỡ điểm thì mau lên, nhất là các môn địa, CD và sử !!!
 
Trời ơi, sao trên đời này lại có những người dã man như vậy! THế đã tìm ra người mẹ là ai chưa? Đã kô có ý định giữ đứa bé thì thôi, sinh ra làm gì để làm những việc bất nhân như thế.
(kô bít cái này có phải là câu không? nhưng tớ thấy tức quá nên phải vào viết mấy câu cho đỡ tức)
 
dạo này là mùa mưa
những trận ngập úng đến đáng sợ lại bắt đầu xuất hiện
còn nhớ năm trước tao đang lội nước thì có 1 con chuột chết nổi lên ngay cạnh:-&
 
Thư thấy thế thì cũng được thui, lock lại đi, nghe tụi này ca thán cũng mệt.
 
Hôm nay tình hình rã đám khủng khiếp, bùng tiết như mưa rào mùa hè ấy.
Căn bản là nhiều thầy cô không đến lớp dạy nữa, sắp hết năm học rồi mà
 
Thư xóa nguyên một trang sao ? Lần sau, lock thì lock đi, xóa bài phát mệt :))
Hăng hái quá :)>-
 
Đồng ý, xóa topic đi, lock làm đêk ji`
 
Thèng mất dạy !!!
Mà thấy kệ, mod cứ làm những gì thường làm ấy
 
đúng lock đi mod mtt wa' để đây đẻ bọn nó câu bài a`??:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên