những niềm vui nho nhỏ trong ngày

hum nay là 1 ngày rất vui về mọi phương diện! cả về tình cảm lẫn học hành, công việc!
hỉ mỗi tội sao nhìu người sinh ngày 3/3 vậy! Hix, hum nay mua wa` hết cả xiền :((
 
ehe , nhiều người sinh vào ngày này quá :D
mình phải đi mua quà cho cho cái Dương :))
hihi
 
phát hiện ra 1 bí mật nho nhỏ của 1 ng` :mrgreen:
mình vừa tăng được 0,5 kg ... phởn quá ...
phát hiện được 1 ng` tin tưởng và luôn mò đến xin lời khuyên của mình :p
bùng tiết lý đi chơi :D
 
chắc lần trước mày cân lúc đói, lần này mày cân lúc vừa ăn xong lại co' mấy cục sắt trong túi quần :))
hôm nay thấy Mai Phương mặc áo ngủ đi học buồn cười vãi :D!!! lại còn chơi bói trong tiết lý! hix số mình xui thật:
-5con
-vợ là hải Xồm!(ặc mẹ ơi chết con)
- làm Thủ tướng!( cái này thì đúng đây)
- nhà ở gầm cầu(hix chắc là Phố Gầm Cầu thôi)
- đến 30 t bị ám sát( đến dây thì hết giờ)
 
trùi đất , ai bói mà tài tình thế , cái Phương biết bói à ! :D tui nghĩ nó bói đúng đấy nhưng dĩ nhiên tương lai mình mà để nó bói chắc mình 10 con , làm nữ thủ tướng và 25 tuổi thì bị bệnh chết mất :D :))
 
<niềm><vui><nho><nhỏ><hum><nay><là>
<:">>
<được><chat><cùng><him>
<:">>
<ngại><quá><:D>
 
chết thật lại tương tư cùng mình đây ! Mn ơi ! lưới tình đang giăng rồi đấy cẩn thận mà tránh nhá :D :))
 
hôm nay được hoãn bài kiểm tra lý sang tuần sau nữa,sướng quá :D
 
Hum nây zui wa' xá trùi !

Mọi việc đều tút đẹp cả.
 
Thế hax ! Vui nhở...

Còn mền chiều nay chả có gì làm, chán wa', nhưng tối nay lại vui vô cùng....


Hex Hex Hex B-)
 
hờ hờ niềm vui của mình hơi bị nho nhỏ
hum nay tự nhiên nhìn thấy loại xoài mình thích ( nửa chín nửa xanh ) ngon vật vã =P~
 
niềm vui ăn uống mà nhỏ ah? :mrgreen:
Con Lê sướng thế. Xoài nửa chín nửa xanh<--- chắc là chua chua ngòn ngọt . Thèm quá. =P~
 
lại thèm xoài dầm rùi =P~ mặc dù ăn mấy lần đều bị ông Tàu đuổi :D
uhm`... toàn niềm vui lớn nên ko viết ở đây đc :D
 
ăn xoài dầm là bị Tào Tháo rượt đấy Như ạ :P
chiều nay được đi Mỹ Đình sướng vãi :D đi với " ấy" :))
 
Hum nay vui lắm! cho dù ngày hôm qua không làm đc bài KT 1 tiết Hóa!
Hôm nay, sáng đi chơi và nhận được 1 món quà 8-3 đầu tiên! <=== Sướng!
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
trùi đất , ai bói mà tài tình thế , cái Phương biết bói à ! :D tui nghĩ nó bói đúng đấy nhưng dĩ nhiên tương lai mình mà để nó bói chắc mình 10 con , làm nữ thủ tướng và 25 tuổi thì bị bệnh chết mất :D :))
hix thằng ngồi trên tớ bói cho đấy! bằng máy tính hẳn hoi có vẻ độ chính xác rất cao( nhưng mình thì ko nghĩ vậy)
hôm nay lớp tao có hội thảo nhân ngày 8/3 ặc! nghe VLong tả về mẫu ng` vợ lý tưởng:
-1 cô gái co' mái tóc thề
- phải thật cá tính nhưng lại có đôi chút dịu dàng!( nghe giống bạn Hải xồm nhỉ)
 
Back
Bên trên