những người ra đời sớm........

nguyễn dương tuấn khải
(nhi.us)

New Member
anh em co ai 15 tuoi da phu giup gia đình đi làm ko ah
chia sẽ kinh nghiệm với
mỗi ngày làm 3 tiếng di hoc tới 3 giờ the thì di làm toi 6 giờ rồi
về nhà còn học bài dọn nhà cửa
vậy mà 100 thàng high school thì 90 thằng đã vua di làm vừa di hoc
ko ngờ nuoc mỹ tốt ghê
18 tuổi co đứa bị đuổi khỏi nhà vì nhà nghèo
nhìn lại việt nam mình chẳng bằng cai gì ca
:-/ :-/
 
chả hiểu chú này định nói cái gì? đi làm 3 tiếng thì có gì mà kêu??
việt nam ko bằng là ko bằng cái gì cơ??
 
... :D:D .. ui anh ơi .. dân Du học bọn em cũng đi làm .. :p còn nhiều hơn cả 3 tiếng ấy chứ ạ .. :p .. :D .. có điều tại bên này kiếm việc dễ ... chứ Vn không có điều kiện để hs vừa đi học vừa đi làm đựoc thôi :p:D .. cứ nhìn nền GD của Vn và nước ngoài sẽ thấy :p:D .. chúng nó học xong ở trường là về nhà, đi chơi, đi làm .. :D:D .. chúng ta học xong ở trường là đi mua cái bánh mỳ rồi đi học thêm :)) :)) .. anh ạ .. :)) :D ... :p

... dân mình mà đi du học thì cũng làm suốt đấy chứ anh ;) .. ai dám bảo là dân mình 0 = bọn Tây ... :D:D .. :x .. tại nước mình chưa có đk tạo việc làm cho hs thôi :D:p .. vd em cũng 16 tuổi ... cũng đi làm giúp đỡ gia đình giống Tây đây ạ :D:D ... mà không phải như bọn nó có 3 tiếng thôi đâu ạ :p ...

.. anh nghĩ mình kém Tây là lệch lạc quá :D:D .. so sánh gì lại so sánh ta với MỸ ..:p .. riêng về GDVH của 2 nước đã ở 2 vị thế khác nhau hoàn toàn :x :p
 
anh nào mà anh:-w...vẫn phải gọi em Thủy là chị ý chứ nhẩy...../:)
ko bằng là ko bằng thế nào...vớ vẩn...dân du học sang đây vừa học hơn bọn nó, vừa lăn cổ ra mà làm...../:0 ko bằng là ko bằng thía nào......
Cứ nhìn Hoài Anh thì bít....chị HA nhẩy...;;)
 
Du học ko đi làm thì lấy đâu kinh nghiệm cọ sát.Tự thân vận động thôi>VN chán -lý thuyết xuông quá
 
anh em co ai 15 tuoi da phu giup gia đình đi làm ko ah
chia sẽ kinh nghiệm với
mỗi ngày làm 3 tiếng di hoc tới 3 giờ the thì di làm toi 6 giờ rồi
về nhà còn học bài dọn nhà cửa
vậy mà 100 thàng high school thì 90 thằng đã vua di làm vừa di hoc
ko ngờ nuoc mỹ tốt ghê
18 tuổi co đứa bị đuổi khỏi nhà vì nhà nghèo
nhìn lại việt nam mình chẳng bằng cai gì ca

ở VN thừa nhân lực trình độ thấp (lao động chân tay, chưa tốt nghiệp đại học/trung học) => học sinh cấp 3 làm quái gì mà xin việc làm thêm được. Mấy bác tốt nghiệp đại học, cao học còn thất nghiệp ấy chứ. Hơn nữa chuyện đi làm thêm phụ thuộc vào văn hóa, xã hội của từng nước. Hình như ở Sing thì phải, học sinh cấp 3 ko được đi làm thêm để chăm chú vào việc học => cái này chỉ là quan điểm khác nhau của từng người thôi, chỉ có điều là đi học thêm chứ ko phải đi làm :))

Với cả em đừng nghĩ bọn trẻ con ở Tây đi làm là có gì siêu sao đâu. Đúng là đi làm có điều kiện để mình cọ sát hơn với môi trường => sau này ra xã hội ko bị gà :)), nhưng mà việc làm cho học sinh trung học ở Mĩ đa số rất đơn giản, chân tay (hay nói chính xác hơn là mồm :))) là chính chứ ko đòi hỏi chuyên môn. Ngoài kiến thức xã hội ra thì cũng ko giúp ích gì nhiều cho sau này. Ở Vn cũng có thể tích lũy kiến thức xã hội này = cách giao lưu rộng, làm tình nguyện, ... nhiều. Cái đáng học tập ở bọn Tây là ý thức tích cực, ko ngại, ko sợ khó sợ khổ.

làm thêm mỗi ngày 3h cũng chẳng có gì mấy, cứ coi như làm 7 ngày 1 tuần thì cũng chỉ có 21h/tuần => các bạn du học ở đây chắc ai chả làm xấp xỉ 20h/tuần. Ở VN, các bạn đi học thêm cũng toàn đi học từ sáng đến 6, 7h tối mới về đấy thôi.
ko ngờ nuoc mỹ tốt ghê
18 tuổi co đứa bị đuổi khỏi nhà vì nhà nghèo
đây là văn hóa thôi, con người trưởng thành thì sống độc lập , ko phải là vì nghèo.
Em làm chị nhớ đến con bạn chị hồi học trung học, nhà giàu hẳn hoi mà vẫn đi học + làm full time, ngày nào cũng 5 rưỡi sáng dậy chuẩn bị đi học, học đến 2 rưỡi chiều rồi làm homework, 5h đi làm, làm đến 11h tối mới về. Sáng hôm sau lại 5h đi học ... thế mà chả bao giờ kêu mệt, lúc nào cũng có energy, rủ đi chơi cái đi luôn :)) => cái spirit kiểu này đáng để học tập
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Du học ko đi làm thì lấy đâu kinh nghiệm cọ sát.Tự thân vận động thôi>VN chán -lý thuyết xuông quá
ở Vn cũng tự thân vận động được mà, đi volunteer đi. Chẳng nhẽ chỗ nào trả lương mới làm?
 
Chuyện làm thêm thế này không hợp lí cho lắm với điều kiện hiện nay ở nước mình, lí do thì cg nhiều, đó có thể là do GD ở mình quá nặng, hs cấp III đáp ứng việc học còn chưa đủ thì nghĩ gì đến làm thêm chứ :| ,hay như XH cũng đâu có tạo đk, việc làm, khuyến khích việc làm thêm của hs... Em nghĩ việc làm thêm thế này thích hợp với SViên hơn và cũng rất nên khuyến khích chuyện làm thêm như vậy :) ...Hồi trước em đã từng đi rao báo(2 ngày), làm thiếp(cái này thì lâu hơn nhg cũng chỉ thỉnh thoảng mới làm thôi:) ), bi giờ lên cấp III bận quá nên ở nhà thỉnh thoảng down nhạc+làm đĩa là ổn nhất:x Đi volunteer như chị Hạnh nói cũng rất hay, nếu có cơ hội thì em cũng muốn thử nhưng với cái lịch học ntn thì chắc phải đợi đến khi làm SVĐH quá :-s :-s
 
ở đâu ai mà chả muốn đi làm thêm ~~> kiếm nhiều xiền :x :x hả anh
chỉ là ở VN kiếm khó thôi :D
 
hè năm lớp 10 anh làm thêm ở quán nét từ 5h-->9h30 đêm hàng ngày đấy em!
 
nguyễn dương tuấn khải đã viết:
anh em co ai 15 tuoi da phu giup gia đình đi làm ko ah
chia sẽ kinh nghiệm với
mỗi ngày làm 3 tiếng di hoc tới 3 giờ the thì di làm toi 6 giờ rồi
về nhà còn học bài dọn nhà cửa
vậy mà 100 thàng high school thì 90 thằng đã vua di làm vừa di hoc
ko ngờ nuoc mỹ tốt ghê
18 tuổi co đứa bị đuổi khỏi nhà vì nhà nghèo
nhìn lại việt nam mình chẳng bằng cai gì ca
:-/ :-/

Chú này không chắc là ở nc ngoài lâu rồi hả. Chú cứ thử lên mấy trang báo điện tử ở VN hay về nông thôn xem. Có 100 thằng High School thì có đến 99 thằng đi học xong phải về nhà dọn nhà cửa và ra đồng làm việc rồi. Đấy là không kể một rất nhiều thằng hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa đi làm nuôi cả nhà. Học sinh thành phố thì em Hạnh đã nói đúng quá rồi đấy, đại học còn thất nghiệp nữa là học sinh. Mà nói cho cùng đi học cũng là lao động vất vả có kém gì đi làm ở Mc Donald đâu.
 
--Bác Khải chắc ở trung tâm TPHCM lâu quá rồi nên mới nói thế. Bác cứ chịu khó tốn 1 ít calo lấy cái xe đạp, hoặc xe máy phóng ra ngoại ô hay gần hơn là khu dân cư gần sân bay Tân Sơn Nhất í, học sinh con nhà buôn bán nhỏ đi học về vẫn phụ giúp gia đình đó thôi. Hồi trước tui cũng sống ở khu sân bay Tân Sơn Nhất, tụi học sinh xóm tui đi học về thì lại phụ giúp chuyện buôn bán. Tuy không làm sweetshop nhưng cũng không thể nói là lười, đúng không ạ.

--Nói đến chuyện làm thêm chúng ta hay liên tưởng đến làm 10-12 tiếng ở tiệm ăn nhanh McDonald hay thứ gì đó tương tự, thực ra thì mọi chuyện đang ở ngay trước mắt.
 
hay hay
=D> =D>
đời mà có bao nhieu thoi
di làm hoc vè nhà ngủ an com ko thi` đi chơi
 
nguyễn dương tuấn khải đã viết:
anh em co ai 15 tuoi da phu giup gia đình đi làm ko ah
chia sẽ kinh nghiệm với
mỗi ngày làm 3 tiếng di hoc tới 3 giờ the thì di làm toi 6 giờ rồi
về nhà còn học bài dọn nhà cửa
vậy mà 100 thàng high school thì 90 thằng đã vua di làm vừa di hoc
ko ngờ nuoc mỹ tốt ghê
18 tuổi co đứa bị đuổi khỏi nhà vì nhà nghèo
nhìn lại việt nam mình chẳng bằng cai gì ca
:-/ :-/
Em thấy bọn high school ở US 100 thằng thì 99 thằng ko muốn học thêm, ko muốn phải làm homework. Đối với chúng nó làm thêm còn hơn là đi học thêm hay ít nhất là tự học. Và bọn nó đi làm ko phải để phụ giúp gia đình mà chỉ vì chúng nó muốn làm thêm kiếm chút tiền, chẳng bao giờ có chuyện đóng góp tiền với gia đình đâu. Cứ VD thế này: thu nhập bình quân của 1 người Mĩ là cỡ $ 4k/tháng, đứa con làm thêm đuợc khoảng 200-300 là cao, lấy gì mà đóng góp, mà cũng ít có gia đình nào khổ quá để bắt con làm thêm nuôi gia đình. 4k là đủ để họ sống 1 cuộc sống trung bình, đủ ăn, đủ ngủ ....
Thêm nữa, kiếm việc ở Mĩ rất dễ ( em đi theo diện trao đổi nên ko thể làm thêm). Ở VN làm gì có chuyện đó? Học thêm thôi cũng đã tốn mất 4-6h, rồi tự học nữa ..... muốn kiếm việc cũng chả kiếm được. Hè năm trước em muốn đi giao báo nhưng mà có 2 chỗ mà hơn 100 đơn. Kiếm thế nào?
18 tuổi bị đuổi khỏi nhà ko phải vì nhà nghèo mà chẳng qua chỉ là văn hóa. Có thể có ai đó thấy văn hóa như thế là hay, nhưng văn hóa thì mỗi vùng mỗi khác, tất cả đều có bản sắc riêng, chẳng có văn hóa nào hơn văn hóa nào. VD như 18 tuổi bị đuổi ra khỏi nha, tự lập thật đấy, nhưng sau đó thì con cái đối xử với cha mẹ thế nào? 1 tháng về thăm nhà 1 lần ? Khi cha mẹ già thì cho vào viện dưỡng lão ? Ai thấy hay chứ em không thấy hay.
Tự hào là 1 người Việt Nam, mang trong mình dòng máu châu Á, thâm trầm ....:x
 
Back
Bên trên