Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Ôi phải đến nghìn đời rồi chưa vào lại HAO, tự dưng hôm nay hứng lên vào lại, thấy member có 1 mình mình online :'( Nhớ ngày nào HAO còn đông vui, một ngày ko vào HAO chắc không chịu được, kiểu như vào FB bây giờ í. Nhớ ngày nào còn cãi nhau chí chóe với các bạn trên này, không hiểu giờ các bạn hồi xưa còn ai vào HAO ko nhỉ? Còn ai nhớ đến mình ko nhỉ? :(
 
Hôm nay tìm 1 thông tin trên Google và nó vô tình đưa mình quay trở lại nơi này.
Đúng là chẳng còn ai nữa, mọi người đi hết cả rồi. Hic hic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay em cũng Google ra HAO. Thế là lại mò vào, ko ngờ lâu thế vẫn chưa quên pass. Giờ thấy bồi hồi quá!
 
Hôm nay chị thấy báo có người vào HAO thế là vào :p Gặp toàn người quen nhỉ :D
 
Ợ... Bao giờ lại đông vui như xưa đây hả chị Tố :D
 
ôi, em nghĩ là ko bao giờ anh ơi :)) e lên HAO đều còn thấy các anh chị admin rồi mod có ai vào nữa đâu nói gì các em trẻ :(

các a chị có dự án gì làm sống lại HAO báo e với nhé, e nhiệt tình tham gia ủng hộ :(
 
Back
Bên trên