NHỮNG NGƯỜI CON GÁI MANG TUỔI CON GÀ, (MÀ) TÔI QUEN
(Tặng những người con gái mang tuổi con Gà)
Y Thy
Bạn tôi,
Tuổi con gà!
Hầu hết những người con gái tôi quen (biết) đều mang tuổi con gà. Mà, nói theo tử vi phương đông thì "Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu" bốn cái tuổi này không hạp nhau. Tôi tuổi con ngựa, (nhưng) tôi đi đâu cũng gặp những người con gái tuổi con gà. Phải chăng tiền căn kiếp trước tôi ăn ở không đức (hay có đức), nên kiếp này tôi gặp những người con gái mang tuổi con gà?
Hỡi những người con gái mang tuổi con gà của tôi!
Tôi quen biết rất nhiều con gà, nhưng kể làm sao cho hết những người con gái mang tuổi này (mà) tôi quen biết nhỉ? Thôi, tôi chỉ kể bạn nghe những con gà (của tôi) mà tôi nghĩ (cho) là thân (thương) nhất.
Bạn tôi,
Những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen có Như Thy, Phi Phụng, Liên Tâm, Hồng Lý, Diệu Khánh, Thanh Hà... Những người con gái mang tuổi con gà này đều có một tánh rất giống nhau đó là thích nói, cãi, và tranh luận (nói theo kiểu Liên Tâm).
Bạn ơi,
Nhiều lúc tôi cứ hỏi mình tại sao những người con gái mang tuổi con gà lại thích nói (nói nhiều) đến như vậy. Có lẽ con gà thường hay gáy? (Nhưng) tôi bác bỏ cái lập luận ấy ngay vì những người mang tuổi con gà này đâu phải là gà trống. Tôi thật không hiểu bạn ạ! Nhưng bạn biết không, tôi nói nhỏ cho bạn nghe là, những người này, tôi rất thương (mến) bạn à. Có nhiều lúc tôi (cảm) thấy mình tham lam quá. Thích (thương) nhiều người vậy có lẽ không đúng lắm, nhưng trí óc tôi không thể cãi lại con tim, (mà) con tim thì thường rung động, khối óc có bao giờ biết rung động? Bạn đừng cười tôi! Tôi chắc chắn với bạn rằng, nếu bạn gặp những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen biết thì bạn cũng sẽ như tôi, sẽ yêu thích họ ngay.
Bạn ơi,
Có lẽ bạn cho tôi là quá lố, nhưng đó là sự thật. Những người con gái mang tuổi con gà tôi (quen) biết rất đặc biệt. Cái đặc biệt là làm cho tôi không thể quên.
Khi nói chuyện với họ, dường như tôi lúc nào cũng bị thu hút bởi cách nói chuyện, dẫn chuyện, và những chuyện (mà) họ nói. Nói bạn đừng cười tôi, mỗi lần tranh luận với những nàng gà này tôi không bao giờ có lý trước mặt họ (dù rằng tôi rất có lý). Họ nói chuyện gì cũng hăng (say) và luôn luôn cho họ là có lý hơn cả. Những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen biết rất có cá tính. Họ thích độc lập, có tinh thần trách nhiệm, sống nội tâm, trực tính, học rất chăm và khá, và có tài điều hành (lãnh đạo). Một khi giao cho họ việc gì thì họ sẽ hết mình làm công việc ấy. Những người con gái mang tuổi con gà này, họ rất vững mạnh, nhưng đôi khi cũng mềm yếu.
Bạn tôi,
Nãy giờ tôi có ca tụng những con gà tôi (quen) biết có nhiều lắm không? Nhưng tôi nghĩ là tôi chưa kể hết những tài của họ đâu. Ồ, tôi quên kể cho bạn nghe một tài của họ nữa. Ngoài tài nghệ nói ra, họ còn có tài ăn. Bởi vì ông bà ta thường nói, có tài "ăn nói". Vậy họ đều có hai tài này dính liền vào nhau. Họ ăn uống rất tự nhiên, dù bạn có trước mặt họ, nhìn họ, và không biết đến chữ "diet" là gì. (Phụng, Lý, Khánh, & Tâm) Nhìn họ ăn, ai cũng thương hết, (thương cho túi tiền) bạn ạ!
Bạn tôi,
Những người con gái mang tuổi con gà của tôi, tôi rất thương họ bạn à. Và, tôi nghĩ (là) tôi sẽ không bao giờ quên họ được. Tôi không thể kể hết những cái đặc biệt của họ cho bạn nghe. Để khi nào có dịp bạn đến xứ của những người con gái mang tuổi con gà này tôi sẽ giới thiệu cho bạn, bạn nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên khi viếng thăm "Câu Lạc Bộ Con Gà." Nếu bạn cũng mang tuổi con gà và là gà mái, bạn có thể tham gia vào "Roosters’ Club". Mọi chi tiết, bạn xin liên lạc với chủ tịch hội con gà ở địa chỉ lahongly@roostersclub.org. Hay liên lạc cô thư ký Thanh Hà ở địa chỉ thanhaxunau@roostersclub.org.
Thân mến chào bạn.
Y Thy
Một ngày thứ Bảy cuối tuần
(sưu tầm)
(Tặng những người con gái mang tuổi con Gà)
Y Thy
Bạn tôi,
Tuổi con gà!
Hầu hết những người con gái tôi quen (biết) đều mang tuổi con gà. Mà, nói theo tử vi phương đông thì "Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu" bốn cái tuổi này không hạp nhau. Tôi tuổi con ngựa, (nhưng) tôi đi đâu cũng gặp những người con gái tuổi con gà. Phải chăng tiền căn kiếp trước tôi ăn ở không đức (hay có đức), nên kiếp này tôi gặp những người con gái mang tuổi con gà?
Hỡi những người con gái mang tuổi con gà của tôi!
Tôi quen biết rất nhiều con gà, nhưng kể làm sao cho hết những người con gái mang tuổi này (mà) tôi quen biết nhỉ? Thôi, tôi chỉ kể bạn nghe những con gà (của tôi) mà tôi nghĩ (cho) là thân (thương) nhất.
Bạn tôi,
Những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen có Như Thy, Phi Phụng, Liên Tâm, Hồng Lý, Diệu Khánh, Thanh Hà... Những người con gái mang tuổi con gà này đều có một tánh rất giống nhau đó là thích nói, cãi, và tranh luận (nói theo kiểu Liên Tâm).
Bạn ơi,
Nhiều lúc tôi cứ hỏi mình tại sao những người con gái mang tuổi con gà lại thích nói (nói nhiều) đến như vậy. Có lẽ con gà thường hay gáy? (Nhưng) tôi bác bỏ cái lập luận ấy ngay vì những người mang tuổi con gà này đâu phải là gà trống. Tôi thật không hiểu bạn ạ! Nhưng bạn biết không, tôi nói nhỏ cho bạn nghe là, những người này, tôi rất thương (mến) bạn à. Có nhiều lúc tôi (cảm) thấy mình tham lam quá. Thích (thương) nhiều người vậy có lẽ không đúng lắm, nhưng trí óc tôi không thể cãi lại con tim, (mà) con tim thì thường rung động, khối óc có bao giờ biết rung động? Bạn đừng cười tôi! Tôi chắc chắn với bạn rằng, nếu bạn gặp những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen biết thì bạn cũng sẽ như tôi, sẽ yêu thích họ ngay.
Bạn ơi,
Có lẽ bạn cho tôi là quá lố, nhưng đó là sự thật. Những người con gái mang tuổi con gà tôi (quen) biết rất đặc biệt. Cái đặc biệt là làm cho tôi không thể quên.
Khi nói chuyện với họ, dường như tôi lúc nào cũng bị thu hút bởi cách nói chuyện, dẫn chuyện, và những chuyện (mà) họ nói. Nói bạn đừng cười tôi, mỗi lần tranh luận với những nàng gà này tôi không bao giờ có lý trước mặt họ (dù rằng tôi rất có lý). Họ nói chuyện gì cũng hăng (say) và luôn luôn cho họ là có lý hơn cả. Những người con gái mang tuổi con gà (mà) tôi quen biết rất có cá tính. Họ thích độc lập, có tinh thần trách nhiệm, sống nội tâm, trực tính, học rất chăm và khá, và có tài điều hành (lãnh đạo). Một khi giao cho họ việc gì thì họ sẽ hết mình làm công việc ấy. Những người con gái mang tuổi con gà này, họ rất vững mạnh, nhưng đôi khi cũng mềm yếu.
Bạn tôi,
Nãy giờ tôi có ca tụng những con gà tôi (quen) biết có nhiều lắm không? Nhưng tôi nghĩ là tôi chưa kể hết những tài của họ đâu. Ồ, tôi quên kể cho bạn nghe một tài của họ nữa. Ngoài tài nghệ nói ra, họ còn có tài ăn. Bởi vì ông bà ta thường nói, có tài "ăn nói". Vậy họ đều có hai tài này dính liền vào nhau. Họ ăn uống rất tự nhiên, dù bạn có trước mặt họ, nhìn họ, và không biết đến chữ "diet" là gì. (Phụng, Lý, Khánh, & Tâm) Nhìn họ ăn, ai cũng thương hết, (thương cho túi tiền) bạn ạ!
Bạn tôi,
Những người con gái mang tuổi con gà của tôi, tôi rất thương họ bạn à. Và, tôi nghĩ (là) tôi sẽ không bao giờ quên họ được. Tôi không thể kể hết những cái đặc biệt của họ cho bạn nghe. Để khi nào có dịp bạn đến xứ của những người con gái mang tuổi con gà này tôi sẽ giới thiệu cho bạn, bạn nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên khi viếng thăm "Câu Lạc Bộ Con Gà." Nếu bạn cũng mang tuổi con gà và là gà mái, bạn có thể tham gia vào "Roosters’ Club". Mọi chi tiết, bạn xin liên lạc với chủ tịch hội con gà ở địa chỉ lahongly@roostersclub.org. Hay liên lạc cô thư ký Thanh Hà ở địa chỉ thanhaxunau@roostersclub.org.
Thân mến chào bạn.
Y Thy
Một ngày thứ Bảy cuối tuần
(sưu tầm)