Những người bạn của Huệ

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
Những người bạn của Huệ

Nhài là bạn cùng lớp với Huệ từ nhỏ nhưng sau thi lên PTTH thì không đỗ, thế là ở nhà lấy chồng. Hồi bé, học cùng lớp, Nhài học cũng làng nhàng, nhưng chơi thân và điều khiển được lũ con trai.

Trong lớp học hồi bé có cô giáo trẻ tên Loan dạy về sinh vật. Cô chơi rất thân với Huệ, vì Huệ trồng hoa, luôn đem tặng cô những bông hoa đẹp.

Nhóm bạn của Huệ trên lớp có tên là "Sơn Cước" (SC). Trong nhóm có anh chàng Hoạt, nghịch như quỷ sứ. Anh chàng Tân, nhà bán phở, rất muốn người khác chơi với mình nên thường mang thức ăn đến lớp "xin" được chơi và gia nhập nhóm "Sơn Cước". Anh chàng Toản thông minh tốt bụng và Lan sống trong một gia đình hạnh phúc.

Thông thường cả nhóm SC thường học nhóm ở một sườn đồi có nhiều cây râm mát. Những cây cọ đến mùa mang theo nhiều quả chín đen thường được Hoạt nghĩ cách lấy xuống cho cả bọn ỏm ăn. Hoặc có khi, những cánh hoa ban được hái xuống nhai nhóp nhép. Hoa ban có vị ngọt như tình bạn vậy.

Một lần, Hoạt đang một mình trèo trên cây ban, thì bên dưới cô giáo Loan cùng người yêu ngồi dưới... gốc cây trò chuyện. Hai người bên dưới không nghĩ rằng trên đầu mình lại có một cu cậu nghịch ngợm nhất lớp. Cuộc trò chuyện quá dài khiến Hoạt không dám xuống. Nghe hết câu chuyện yêu đương, lại thấy hẹn hò nhau ở chính chỗ này, Hoạt nghĩ ra một kế để dời "Cặp tình nhân" không mời mà đến đi ra chỗ khác một cách táo bạo.

Đầu tiên nó phải nghĩ cách lấy tiền của mẹ nó, một bà bán hàng xén vui tính nhưng hơi tham lam. Hàng ngày, bà thường ngồi lên... hộp tiền để bán hàng. Làm sao mà có thể lấy tiền của bà được?

Nó bắt cậu Tân cầm một tờ tiền đi ngang qua mặt bà mẹ nó, rồi giả vờ "đánh rơi". Bà mẹ Hoạt thấy tiền sáng mắt lên chăm chú vào tờ tiền rơi... bà ta nhỏm dậy từ từ rất nhẹ nhàng vươn mình ra nhặt. Cùng lúc ấy, khi mông bà vừa rời khỏi hộp tiền, Hoạt bằng một động tác cực ký nhanh mà nó tập cả hàng chục lần, nó vơ một phát toàn bộ số tiền lẻ vào túi "ba gang" của nó.

Khi bà mẹ ngồi trở lại hộp tiền, đinh ninh rằng mình đã nhặt được tiền, thì mọi việc đã êm xuôi. Nó chào bà và ra vị trí lấy tiền bàn kế hoạch chi tiêu khoản tiền vào mục đích dọa cho cô giáo Loan một trận.

Ở trên lớp, nó biết các cô giáo trẻ thường rất nhiệt tình nên nó khẳng định với cô giáo Loan là "Có ma". Còn cô Loan, tất nhiên :"Không hề có!". Nó về nhà làm một "con ma" thật sự. Đặc biệt, khi nó biết Huệ rất giỏi về tự nhiên, nó tìm hỏi và biết được rằng Sunfua Kẽm là chất có thể phát sáng trong đêm tối (Thường được sơn trên những chiếc kim đồng hồ). Chất này được điều chế bằng Kẽm + Lưu huỳnh, tức là vỏ những quả pin đã dùng hết, với diêm sinh.

Một nỗi kinh hoàng đối với hai bạn trẻ (Cô giáo Loan và người yêu) khi thấy một hình nhân di động miệng đầy máu đỏ. Cô Loan và người yêu chạy như "ma đuổi" rớt cả chiếc dép lại. Nó nhặt chiếc dép cho vào bộ sưu tập của mình khoái trá. Tất cả các trò đó không qua được mắt của Huệ.
 
Back
Bên trên