Những lí do để tôi và bạn thích mùa đông....

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mùa đông lạnh thế này mà được ôm người yêu thì sướng thật
Với cả mùa đông còn sinh nhật tui nữa, đúng NOEL luôn
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Mùa đông lạnh thế này mà được ôm người yêu thì sướng thật
Với cả mùa đông còn sinh nhật tui nữa, đúng NOEL luôn
Cái ý kiến này hay nhỉ !!!!!!! Thảo nào thich mùa đông thế
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Mùa đông lạnh thế này mà được ôm người yêu thì sướng thật
Với cả mùa đông còn sinh nhật tui nữa, đúng NOEL luôn
Cái ý kiến này hay nhỉ !!!!!!! Thảo nào thich mùa đông thế
tất nhiên rùi,vì điều đó là thú vị nhất của mùa đông mà
Lạnh quá,không ai ôm
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Mùa đông năm nay không còn ý nghĩa khi Mr Sơn vẫn bắt mặc đồng phục và đương là sẽ không có ai ôm .
 
Ai cũng phải công nhận điều mình nói chí lí
To Cường: Nhắc bạn ăn nói cho cẩn thận,ở đây không có Hương tươi đâu nha
[-x [-x [-x [-x [-x [-x
 
mình cũng thích nhất mùa đông /
cứ nghĩ đến cảnh buổi sáng sớm khi ngoài đường còn vắng tanh . mọi người ai cũng mặc áo ấm mà thấy thích quá /
nhìn thấy cảnh đó tự nhiên thấy lòng mình ấm áp
 
VI đã viết:
Đứa nào thế hả Cường...tui quen đứa ý ko vậy cà?
Mùa đông...........đi xe bus..ngoài trời mưa...còn mình ở bên trong vừa ấm lại vừa khô=>sướng
đấy , đã bảo mà
về soi gương mà xem
 
Lạnh quá,không ai ôm

chậc, nghe đáng thương wóe, có tớ đây nè, tình nguyện viên giúp người cần giúp :)):D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lạnh quá,không ai ôm

Hê hê, có cần ko, tình nguyện ôm miễn phí. :))

Mấy hôm nay có vẻ ấm lên nhưng vẫn lạnh, kiểu này trong mấy ngày nữa phải đi tìm người yêu cấp tốc. :D
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Lạnh quá,không ai ôm

Hê hê, có cần ko, tình nguyện ôm miễn phí. :))

Mấy hôm nay có vẻ ấm lên nhưng vẫn lạnh, kiểu này trong mấy ngày nữa phải đi tìm người yêu cấp tốc. :D

thằng này lại bon chen rồi, xếp hàng sau tao nhé :))
 
sao đàn ông con zai mà tính kèn cựa nhau thế
trong trường ams con nhiều bạn gái như mình lắm,mùa đông này các bạn zai tha hồ mà thể hiện
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Mùa đông lạnh thế này mà được ôm người yêu thì sướng thật
Với cả mùa đông còn sinh nhật tui nữa, đúng NOEL luôn
em ơi đừng nghe mấy cái thằng bon chen,anh xếp hàng đầu rồi :))
sinh nhật mình cũng mùa đông :D gần noel nhưng toàn trùng thời gian thi HK nên chẳng bao giờ tổ chức :D
 
sao lại nghèo thế hả bẹn Hoa
to ông DƯƠNG + 11: ông anh xếp hàng bao giờ đấy, tìm cho em 1 bài post nói về vụ này đi, như em kia kìa mới là the first :))
 
eo ơi , xem ra Tươi có nhiều người muốn ôm quá nhẩy , iem sợ ......
 
E hèm, té hết nhé, để anh ôm cho, ấm hơn bọn nó:D
Mà mấy hôm nay nóng lên roài, không biết được bỏ đồng phục không nhểy
 
Mấy bác lợi dụng bạn Tươi để thả câu thía hả?
( Hương ơi, cho tớ vào list nhé, hí hí hí :)) )
Thôi, xì tốp vụ ôm ấp tại đây ko mod vào ôm cả lũ :))
 
Chẹp,chỉ sợ năm nay mấy thầy lại giở chứng==>bắt mặc đồng phục suốt mùa đông thì chết mất!!!!!!!!!!!!!:(:)(:)((
Mùa đông,lãng mạn,người iu,thất tình ..........................mấy cái trò này luôn đi cùng với nhau thì phải!Chẹp,mình có 2 trong tổng số 4 đìu này!==>thía thì nên thích hay ghét mùa đông nhẩy!!!!!!!!!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên