Những bức thư không được gửi.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Gửi cậu,
Hu hu, mai cậu đi rồi, tớ buồn lắm cơ, xa cậu có được gặp lại nữa ko, mà bố tớ với bố cậu cùng cơ quan, kiểu gì mình cũng liên lạc lại được nhỉ. :) Mai cậu chuyển trường rồi, tớ ko thích thế đâu, tớ không chịu đâu, cậu không ở lại nữa thật à....
2 năm trước, tớ đi học muộn hơn các bạn cùng lứa tới 1 HK vì tớ phải ở bên nước ngoài với má mi của tớ, vào lớp xong, tớ được ngồi dưới cậu, sướng ghê, cậu có cái đầu bẹp bẹp, hu hu, tớ quý cậu lắm ý, thật đấy, cậu quý Hương hơn tớ à, hix... tớ học với cậu từ lớp 1 nè, cậu có quý tớ không hả. Bất ngờ quá, ko ngờ cậu đi, chán lắm cơ, nếu cậu trở lại, tớ sẽ dành lại cậu bằng được.(giọng lưỡi hồi bé ngộ qué) Chán nhỉ, cậu đi rồi tớ buồn lắm nhé, nhớ năm đấy, tớ đi học muộn đâm ra học hành be bét, điểm toàn kém nhất lớp, ngu ơi là ngu, được cậu với con lớp trưởng PA kèm cặp nên tớ tiến bộ nè, đến nỗi con PA bị tớ cuỗm luôn cái chức lớp trưởng, đáng đời nó, hé hé, làm lớp trưởng thì chắc cậu quý với nể tớ lắm nhỉ, thấy tớ oai chưa kìa. Cậu đi mà sao chẳng thấy chào tớ, hôm nay tớ định gọi điện chào cậu nè, nhưng có dám đâu, con gái gọi điện cho con trai buổi tối ngại lắm, lỡ bố mẹ mắng thì sao, chỉ mong cậu đi vẫn nhớ về tớ nghen. Tớ quý cậu nhiều nhiều nhiều hơn mấy thằng con trai hay ăn quà vặt lớp mình nhiều, thật mà, cậu cũng quý tớ nhé, mai tớ sẽ mua ô mai mơ cho cậu mang đi...
HN, X/Y/1997
Bức thư năm lớp 3...
 
gửi bọn mày.

Gửi bọn mày,
Hôm nay là ngày 11-9-2002, bọn mày nhớ nhé, nhớ đấy nhé, tao thì có cho tiền cũng đếch thể nào quên được, hôm nay tao bức xúc lắm, muốn gửi cho bọn mày bức thư này nè.
Hôm nay bọn mình đã thỏa thuận sẽ là ngày tan rã nhóm nè, thế mà cứ bảo thiên thần nổi loạn tồn tại mãi mãi, chán bọn mày quá, chẳng chịu giữ lời gì cả, rồi bao nhiêu là lời hứa hẹn, bọn mày bỏ ngoài tai quên hết rồi chứ gì. Tức thật đấy, tao cứ ngỡ bọn mình sẽ vẫn chơi đùa với nhau như ngày nào...ai dè.... Hôm nay con Bi khóc, tao buồn quá, nhưng mà hình như nó khóc nhưng mà tao với nó cũng chẳng lành được đâu, tao lúc đấy bị nói tao ghét nó lắm rồi, bọn mày không hiểu đâu, chắc chẳng bao giờ là bạn được, Liên thì bâng quơ, chẳng thèm để ý, trong khi hôm qua, tao đã bảo chúng mày là bảo bố mẹ đón muộn để tập nghi thức xong mình làm lễ tan rã nhóm, nói là làm lễ nhưng tao thấy cái nhóm dở hơi TTNL đã tan từ hôm tập trung, à quên, có khi từ cái lúc mà tao bắt đầu kẹp 4 đi xe với con Lan, con Thanh, thằng Duy... Tan rã rồi, thế mà, thế mà, lúc nào cũng luôn mồm tao yêu TTNL lắm, rồi là TTNL sẽ tồn tại mãi mãi, mới được có nửa năm thôi, từ ngày 4-3-2002--> 11-9-2002, ghét thật, sao mà lúc này tao ghét bọn mày thế, mà ghét cả tao nữa, làm gì mà để chúng mày tụm 4 tụm 5 nói xấu thế ko biết. Con Bi nó nói tao như thế, tao ko làm mặt lạnh với nó mới lạ chứ, bọn mày nói tao như thế, tao ko buồn mới lạ chứ. Bọn mày đừng bảo với tao là bọn mày đã quên cái tối hôm đấy trời mưa ròng rã nhé, cái hôm mà mấy đứa ngồi túm tụm với nhau, nói chuyện ầm ĩ, tao với con Giang thì nghỉ học tiếng anh, con Phương với con Lan thì bùng ông Lương, mấy đứa ngồi đến 7h tối, trời mưa ầm ầm, mưa đến kinh khủng khiếp, tao còn vứt giầy nhẩy ra mưa, bọn mình còn bảo: hôm chia tay mà mưa thì hay nhỉ, đỡ phải khóc... chắc chẳng đứa nào nhớ đâu. Còn có một lần nữa, nếu tao ko nhầm thì là 10-4, bọn mình hẹn thằng T đi trượt patin, đầu tiên là tao với con Giang, con Minh học đội tuyển toán, con lan hình như học đội tuyển anh, học xong 7 đứa nhóc lóc chóc đèo xe đạp đi trượt, hôm đấy vui thật đấy... còn nhiều nhiều kỉ niệm lắm, tao chẳng buồn nhắc lại nữa, bây giờ tao chán nản lắm, tao chán hết tất cả bọn mày, tao chẳng muốn làm gì nữa đâu, tuyệt vọng lắm rồi đấy..... dù sao thì cái nhóm này cũng chẳng còn, lời hứa mấy chục năm nữa hẹn nhau, lời hứa tổ chức 1 năm thành lập nhóm cũng chẳng còn..........
HN, 11-9-2002
Đại ca TTNL
 
Gửi MN,
Hôm nay là một ngày sinh nhật buồn nhất từ bé đến giờ của mình, cũng nhận được nhiều quà từ bạn bè, nhưng khác năm ngoài, niềm vui mình nhận được là tình cảm của tất cả mọi người, sự quan tâm của biết bao nhiêu người. Chẳng lẽ năm nay mình trở nên đáng ghét đến thế sao. Mình đã tổ chức sinh nhật với lớp, thật sự là bọn nó rất tốt, cố làm mình vui nhưng chẳng hiểu sao mình thấy rất nặng nề trong lòng, khó giải thích thật. Còn nhớ đến sinh nhật năm ngoái, mình nhận được bao nhiều lời chúc mừng của rất nhiều người, có cả những người mình không quen biết. Còn quà thì khỏi kể, thu nhập quà đến quái đản, chẳng phải mình thèm gì quà đâu, nhưng có lẽ do năm nay bọn nó có nhiều đứa bạn thân cứ lờ như là ngại tặng quà cho mình ý, chán chẳng buồn nghĩ. Năm ngoái đống quà của mình chắc phải xếp thành núi chứ chẳng chơi, có tới hàng lô hàng lốc đống đồ bông mà bây giờ ở nhà mình đúng là quá nghẹt thở vì đồ bông rồi, đâm ra năm nay dị ứng, bọn nó bảo tặng gì cũng bảo: đừng là đồ bông là được. Có lẽ tâm trạng của mình năm ngoái ngày này trái ngược với tâm trạng hôm nay hoàn toàn, sao tự nhiên mình thấy hẫng quá. Mình cũng biết là lỗi lớn là do mình cố tình làm cho sinh nhật của mình bùn đi nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, dự định tối sẽ đi dạ hội của hội lớp Lý 2, ai dè lại hoãn tổ chức, chán thật, số mình xúi quấy quá mà, dù sao cũng phải chịu, chỉ còn cách bùn bực cũng chẳng làm được gì hơn, con Giang hình như không tặng quà cho mình, thế mà nó bảo đến sinh nhật mình nó sẽ chúc mừng và tặng một món quà thật to, thế mà chẳng nghe thấy lời chúc nào, chính xác là chẳng nghe thấy lời chúc từ đứa nào, có lẽ số mình khổ rồi... cái sinh nhật năm nay chắc mãi mãi mình không thể quên, sinh nhật mà mình ko có được cảm giác chúc mừng, được nhận 1 lời chúc mừng, hững hờ, sung sướng, tưởng của ai, thì ra của một kẻ đáng ghét, mà mình chẳng ưa gì khi chat cùng, mấy lần phải tránh, nhưng thôi, mới quen có mấy ngày mà cũng biết sinh nhật mình chúc thì đúng là tốt thật, mà đúng rồi, Giao và Vân cũng tặng quà cho mình, hai chị ý đúng là hai người chị gái tốt nhất của mình. Mình sẽ phải làm gì cho ngày hôm nay trôi qua bây giờ. Đúng rồi, mình để quên quà của "bố" và thằng Duy, con Ph... ở quán ăn rồi, thôi, chẳng muốn lấy về....
20h, 29-2-2003.
Chúc mừng tuổi 15
 
sao lại có người có cái chủ đề giống chủ đề của mình thế, chán, chả buồn post nôt mất bức nữa...
 
Back
Bên trên