Những bài báo nào viết về VN khách quan ở trang web nào thế

có lẽ anh Hà chưa xem nên chưa thấy nó khách quan thôi? "khách quan" là ý kiến chung của tất cả nhiều ng` khi xem chứ đâu fai mình em và em cũng từ thấy điều đó từ chính cái lập trường của mình. Tất nhiên lịch sử đc kể lại 0 thể nào đúng 100% đc, chỉ là tương đối? và các "tác giả nc ngoài" ở đây ý em đề cập đến các tác giả ở các nước thứ 3, tức là 0 tham chiến. Hơn nữa thử 0 khách quan và 0 đúng sự thật xem thì nó có thể đc phát và quảng cáo rầm rộ trên VTV1 như thế 0? Ví dụ trận Mậu Thân năm 68 có những số liệu khủng khiếp về thiệt hại của VN nhg trong SGK Sử 12 hay nhiều tài liệu khác chưa bao h công bố nhg nó đã đc đề cập đến trong bộ fim đó. mà "những bàn tay đứng sau" là ai cơ? quân ta hay quân địch

Vừa xem vừa phải nén cười vì những số liệu bốc phét của đám thiếu hiểu biết cơ bản về quân sự:))
 
Nghiêm Mạnh Hùng đã viết:
Em được nghe ông Nghiêm dạy tiếng anh nói về một số nhân vật như Peterson hay Michel Mua *người new zealand* thường có những bài báo khách quan rất bổ ích mà người việt nam nên đọc để nâng cao hiểu biết về đất nước mình một chút. Có bác nào biết những bài báo ấy ở đâu không. Cảm ơn ông Nghiêm một lần vì hình như từ khi đi học tiếng anh của ông Nghiêm em hiểu nhiều điều về nước VN và hình như thêm yêu cái đất nước này hơn

Có 1 trang em được bạn chỉ cho đọc là www.talawas.org, anh Hùng có thể tham khảo xem có phù hợp với "nhận thức" và "bản lĩnh chính trị vững vàng" của mình không :). Trang này bị firewall ở Việt Nam.
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Vừa xem vừa phải nén cười vì những số liệu bốc phét của đám thiếu hiểu biết cơ bản về quân sự:))

Ai là đám thiếu hiểu biết cơ bản về quân sự??? nên nhìn lại mình trước khi nói ng` khác, nhất là khi nói ra những lời thiếu tôn trọng như thế này...những tác giả đó là "đám thiếu hiểu biết cơ bản về quân sự" hả? thử đưa ra 1 bằng chứng đi, hãy chứng minh bản thân mình có "hiểu biết cơ bản về quân sự"...nực cười...:lol:

Xin lỗi tác giả topic này nhé nhg có thể những cuộc tranh cãi thế này sẽ đưa ra nhiều cái nhìn bổ ích và "khách quan" :)
 
Hìe, em cũng download xem cả ba phần cách đây không lâu. Nói bọn nó không hiểu biết về quân sự thì hơi quá, vì bọn nó hiểu biết quá nên mới ra được "số liệu" như thế. Chứ còn đánh nhau bọn nó biết đek được ai là dân thường ai là Charlie, trông như nhau cả. Đơn cử vụ Mỹ Lai trong báo cáo là tiêu diệt được 300 Charlies. Cái này thì rõ ràng rồi. Bọn nó cứ bom bừa vào giữa Bạch Mai rồi bốc phét gì chả được.

Chuyện chiến tranh Việt Nam bọn nó bốc phét số liệu (cả số lính Mỹ tử vong )thì đến dân Mỹ bây giờ còn phải công nhận ^^.

Đóng góp vào cuộc tranh luận tí, có tổ chức cá cược không :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hìe, em cũng download xem cả ba phần cách đây không lâu. Nói bọn nó không hiểu biết về quân sự thì hơi quá, vì bọn nó hiểu biết quá nên mới ra được "số liệu" như thế. Chứ còn đánh nhau bọn nó biết đek được ai là dân thường ai là Charlie, trông như nhau cả. Đơn cử vụ Mỹ Lai trong báo cáo là tiêu diệt được 300 Charlies. Cái này thì rõ ràng rồi. Bọn nó cứ bom bừa vào giữa Bạch Mai rồi bốc phét gì chả được.

Chuyện chiến tranh Việt Nam bọn nó bốc phét số liệu (cả số lính Mỹ tử vong )thì đến dân Mỹ bây giờ còn phải công nhận ^^.

À, nói "thiếu hiểu biết" để bọn nó vẫn giữ được tiếng "khách quan" (không biết không có tội mà). Chứ chúng nó hiểu biết hơn anh nhiều chứ, chỉ có chúng nó đã bóp méo thế nào để vừa xuyên tạc được vừa được em Dương khen là khách quan thôi b-) .
Ku Giang xem rồi thì dẫn giúp anh 1 số liệu bất kì mà chúng nó nói : xxx quân VC tấn công yyy quân VNCH chẳng hạn. Trận nào nổi nổi như ĐBP, Ia đrăng, Xuân Lộc, An Lộc... thì tốt.
Cái "Những hình ảnh chưa biết..." nói thẳng ra là một mớ hổ lốn, rất ít giá trị LS. "Cuộc chiến 10000 ngày" thì được, mặc dù tay đạo diễn cũng đáo để lắm, thuyết minh về PT76 trong trận Làng Vây thì chèn hình T54 vàoB-).

Bác Khải đặt cửa cho em thì định chia chác thế nào đây:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Thanh Hà đã viết:
:) Cần một bản lĩnh, và một niềm tin nữa em ạ.
:) bản lĩnh và niềm tin, và tình yêu cuộc sống sẽ tạo ra lập trường :*
 
Nghiêm Mạnh Hùng đã viết:
Cảm ơn vì em đã nói hộ anh một số điều.
Mọi người có cảm nhận được này không nhỉ VN gia nhập ASEAN vào năm nào nhỉ? Năm 1995 đúng không hình như là trong tháng 7 em cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà ông Nghiêm nói thêm câu này mới đáng giá VN vừa gia nhập một tổ chức lập gia để chống lại cộng sản. Tại sao từ trước đến nay mình không cảm nhận được điều này? Có phải tại dân trí thấp hay không được dạy?

ầy đọc đến đoạn này là phải lật ngược lên xem mình đã "ngôn" cái gì mà anh ý bảo là "ngôn" hộ anh ý. mãi vẫn không tìm được cái gì :))
hớ hớ về vụ ASEAN, chắc chẳng phải nói gì thêm nữa về "thanh niên" Nghiêm với thanh niên Hùng nhỉ, có ai đấy nói rồi mà :))

mình này, mình có hiểu thế nào là giữ vững sự ổn định về chính trị không? là đôi khi phải bịt tai bịt mắt đi một chút, quên đi một số sự thật, nhưng là những sự thật không cần được biết đến, những sự-thật-thừa, để cuộc sống nó diễn ra suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn.
Nga không có ý nói về cái mà anh hùng nói, đấy là Nga nói về thời cuộc nói chung.
dân trí mình thấp hay không thì còn tùy thang đánh giá, nhưng không phải một phút bâng quơ mà chụp mũ đánh ụp cho dân mình như thế. nếu mà dân trí thấp thì thực ra là do cứ mê muội mà nghe theo những lời xúi bẩy của ai đó đấy, hay thực ra cũng chỉ là những kẻ nghe hơi nồi chõ, chỉ dám ngồi nói năng linh tinh mà không làm được cái gì nên hồn.
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
hơ thế khéo mai phai đăng kí đi học Nghiêm đã rồi mới dám về mở mồm ra nói chuyện quốc gia đại sự nhỉ

chưa thấy có cái gì đáng giá ở đây cả
thấy mong muốn được đọc các bài báo khách quan, nhưng mà những ý nghĩ này hình như là nảy sinh từ sau khi học NGhiêm về. Hình như mỗi lời Nghiêm nói đều là lý tưởng cao đẹp rất đáng để noi theo, có chính xác ko nhỉ? hình như có 1 số em " đi học nghiêm thì phải ngồi nhếch mép cười cả buổi"??
ầy thế tháng 5 anh Khải đi học lớp dịch đi, lớp dịch đông các em xinh tươi :D chiều thứ Hai 9/5 18h :D có 1 em 0407 và 3 em 0306 nữa ^.^ hớ hớ vui phải biết! :D
 
Zzang Tran đã viết:
em cũng chả hiểu cái ví dụ anh Hùng đưa ra có ý nghĩa gì ở đây?:D:D

hehe ND, chứng tỏ lớp mình đầu óc tư tưởng lập trường hơi bị vững vàng, đứa nào cũng lon ton đi học Mr Nghiêm mà lúc về vẫn một lòng yêu nước ngời ngời:p:D:D

thực ra những cái ông Nghiêm nói cũng có cái đúng có cái sai, có cái trên tinh thần xây dựng có cái thì phản động (nói thẳng ra là thế:D) mọi người thích nghe thì cứ nghe thôi, nhưng theo em quan trọng là mình phải nhận thức được, chọn lọc được nên tiếp thu cái gì, bỏ qua cái gì:D không phải cứ thấy ai chửi bới chê bai cũng cho là hay, là giỏi, là hiểu biết về đất nứơc:D

anyway dạo này, tức là cách đây mấy tháng mình đi học lại thì thấy Mr Nghiêm cũng có vẻ bớt đi so với 2 năm trước rồi:| thỉnh thoảng còn có mấy câu khen nhà nước mới sợ chứ:p

xin lỗi mọi ng vì lạc đề:D
dạo này quả là thấy có nhẹ nhàng hơn so với lời đồn, hóa ra đúng là bị PA25 sờ gáy à? (hồi trước có làm việc với chị Hà bên PA25, xinh kinh khủng :x, nhưng mà cũng rắn kinh khủng :()
kiểu ông Nghiêm là giống mấy bác hưu trí ngồi nhìn bọn trẻ con rồi tặc lưỡi "bọn này bây giờ hỏng hẳn" dù chúng nó đang Thanh niên tình nguyện, Mùa Hè Xanh, chúng nó năng động, sáng tạo, tích cực, hoài bão... chúng nó giảm độc công ty, chúng nó chủ doanh nghiệp...
đến sợ!
"Action speaks louder than speaking!"
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
hehe
hay đây
anh đặt cửa PHan Trường Sơn :D
hí hí em đặt với, cũng anh Sơn luôn ^.^
khổ thân cái bạn gì lại đi chọc vào tổ ong ^.^
bao nhiêu cái thể loại ngớ ngẩn chả biết gì như em Nga thì lại không chọc ^.^
tọa sơn quan hổ đấu, xem kết cục cuối cùng thế nào B-)
 
Uầy, độc thoại một mình 5 bài, em này siêu vật.

Chuyện Asean chắc tại ngày xưa hồi còn chiến tranh với Mẽo , tổ chức Seagames (hay có tên là gì gì hồi đây đấy) nó mời bọn VNCH chứ dek mời miền bắc, mình trơ trọi một mình ^^ (chắc chí cốt ngang hàng phải lứa chỉ có anh Cuba cách nửa vòng trái đất)

À, các bác thử tìm mấy bài viết của Jane Fonda xem, thấy bảo bà này bênh Việt Nam mình kinh lắm ^^
 
em Nga: được được, chắc phải đi học ngay
bao nhiêu mục đích cao cả: nâng cao tư tưởng lập trường, khách quan nhìn nhận mọi việc, mà lại còn có bao nhiêu em xinh tươi nữa chứ
ai đi học nữa ko nào :D
 
Mấy vị có vẻ muốn đưa chủ đề đi xa quá nhỉ?
Ai chẳng biết còn quá nhiều bất cập ở cái đất nước cong cong hình chữ S này
Em chỉ muốn mọi người đơn giản nhìn nhận những mặt tốt đẹp của nó mà thôi
 
chị thấy em Nga hiểu biết đầy người, tinh thông kim cổ , từ văn học, nghệ thuật, âm nhạc, xã hội, giới tính, thời cuộc, thế giới, kinh tế, chính trị, triết học,nhân văn, quan hệ rộng ---> quả là tuổi nhỏ chí ko thuờng =D>
thêm vào đó , tư tuởng sáng ngời phẩm chất Đảng , tư duy lập luận vững vàng , giọng điệu mạnh mẽ hào sảng , kiên quyết bảo vệ lập truờng đến cùng, khí phách ko thua bậc đại truợng phu là mấy, như Chú TM Tuấn đuờng đuờng mod TLNT đâu phải chuyện đùa , thiên hạ ai ai cũng kính nể ( ghen ghét [-x ) gần đây còn ko post bài nào ra bài nào , lúc thì nhảy vào chê cuồng nhạc TRịnh mua vui, lúc thì nhảy vào trêu cháu gái [-x :> , có đuợc cái bài các nhà kinh tế hay dã man thì lại là đi mang góp đâu về post lên ý chứ ( nghe nói thó của anh bạn nào hì hục dịch ra tiếng việt mang lên post nhằm kiếm điểm với chị em đấy :D hehehe )........thì đây em Nga tuy tuổi còn nhỏ, chức vụ chưa cao, đã thể hiện một tấm guơng sáng cho thanh niên thế hệ mới , tài giỏi tinh thông, một mình độc thoại 5 bài , khắp nơi , khắp topic, ngõ ngách của hao này còn đâu là em chưa thể hiện tâm huyết , còn đâu ko biết tiếng em ....thật mừng cho tuơng lai nuớc nhà :D :> :> :> :> :>

ak ak, láo quá , mau đi pm xin chú tha lỗi meo đầu trảm :(( :((

thôi, láo quá...ko đuợc rồi, em đùa tí thôi ạ , cả nhà đừng mắng em

em hôm truớc mò đuợc cái trang web có tổng hợp khá nhiều trang web tin của Vn, nói chung là từ đảng cộng sản rồi những gì ý, save trong máy em, tối về em post lên ,có khi mọi người cũng có rồi nhưng em cứ thử xem0:) ...
.Còn nói khách quan thì khó, thế nào là khách quan?? người này cho là khách quan , người kia lại ko, căn bản là mỗi người một quan điểm, thế nên làm sao đưa ra trang web khách quan mẫu đuợc...đành phải đọc nhiều nguồn rồi tự phân tích, xem xét xem đúng đến mức độ nào, so sánh đối chiếu, hỏi thêm những người biết hơn vậy ..:(
 
lâu lâu không câu bài, vừa ngứa nghề thì chị Yến sao lại nỡ mắng em thế ^.^
à à, hiểu biết về giới tính à, hình như chưa thể hiện nhỉ :> thế post một bài nhé :p
 
post đi em, thực ra chị nêu là có bằng chứng phết đấy, bên thỏ bông cũng dính tí còn gì :D
post đi chị nhảy vào câu bài cho, mắng đâu mà mắng :D
 
Ban căng nhỉ..:-? các cháu bị thấm nhuần hết tư tưởng cả rồi thì chú lấy ai tiếp ra đào tạo đây.. :-?
 
chú chưa đọc kỹ đoạn trên cháu viết à :eek: :eek: hic, chú đừng mắng cháu nhé, cháu đùa tí thôi :D lúc nào cháu cũng kín chọn chú Tuấn nhất nhà mà :x :x hi`hi`h`i :>

hay là chú chuyển sang truyền bá tư tuởng nhạc TRịnh đi, đảm bảo đắt sô :> |-) :D
 
đồng chí Tuấn buồn cười, thấy các em bé thấm nhuần tư tưởng Đảng thì đồng chí phải lấy đấy làm mừng vui, làm hãnh diện, sao lại tỏ ra cái ý an phận thủ thường, mong trì các em bé xuống để tiếp tục làm người truyền đạo? đồng chí thế thì Đảng buộc phải xem xét lại tư cách đạo đức của đồng chí. đồng chí là người của Đảng, không thể vì cái lợi cá nhân (đi lòe gái :>) mà đang tâm làm thui chột mầm non của Đảng.
nói theo kiểu em Nga thì là: "Đạo đức đống chí không tốt!"
:D
 
Back
Bên trên