Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...dù có thắc mắc gì thì cùng chờ nguời ta giải thích đã chứ đừng vội nghĩ linh tinh nhé...tớ vừa ra tù nên cũng ko muốn trở lại đó nhanh thế đâu ấy ah :)...
...nhưng chắc chắn bi h tớ sẽ làm 1 việc để ngày mai ko phụ 1 ai hết như hôm nay...^_^

:rolleyes:...nói gì thì nói...mình vẫn là đứa cứng đầu...:))
 
đứng trên đỉnh núi
tóc áo phấp phới
nghĩ suy đủ thứ
đi lên nào
 
So what can I tell you
If life's the length of this play
Perhaps God gave the answers
To those with nothing to say

But then the years are forgiving
If God's forgiving in kind
Perhaps we'll all find our answers somewhere in time

I've been changing
Redefining
All the things I thought I knew
So long ago
When I was flying
Through those years that seem so far away

In the back of a reason
In the back of my mind
Where I've piled up the seasons
That I've traded for times

I've been grasping at rainbows
Hanging on till the end
But the rain is so real lord
And the rainbows pretend
And the rainbows pretend

I've been changing
Redefining
All the things I thought I knew
So long ago
When I was flying
Through the years
That seem so far away​
 
PN-the gal who has everything-the things that she doesn't have is wat she doesn't want(hơi boastful quá).Be confident,believe in myself
:-O mom... :D this sounds sooo familiar... :)>- be yourself anyway!
 
The chosen one đã viết:
Nói thế chứ, trên đời này mà nhận ra mình là một "thằng đạo đức giả" quả là người phi thường.
hè hè, vẫn hơn những đứa vẫn còn chưa nhận ra được điều đó :))
Bnnkdrummer đã viết:
Bao biện làm gì
Đề nghị thằng Đức tế nhị một tí :D
 
Oái, sao lại thế :eek: ?? Tao nói gì sai với mày à :-B Đùa, sao ai cũng vơ post của mình vào bảo là chửi người ta nhỉ :-B Đến bó trym
 
Những lời đã nói
Những tình đã mỏi
Những điều đã qua
Những nỗi niềm đã xa

Vẫn biết rằng không nên nhìn lại:)

nothing is impossible but changin' the past :)

xxxxx: we say it or not , its okie :D
xxxxx: you know that , we've known everythin' ;):D
xxxxx: ...
xxxxx: just try 2 keep this ... :D
xxxxx: i never wanna miss a friend like ya :)


If something ever changes
And we happen to lose touch
Please know that I'll always think of you
And miss you very much.

Nhưng có những quá khứ
Đã ra đi không trở lại bao giờ

....
 
...dạo này mình xin lỗi hơi nhiều...8-|...:|...

...ku ah...vậy là cuối cùng thì chúng mình vẫn vậy thôi đúng ko...thật ra mà nói thì cũng có người buồn phết đấy...nhưng thôi...biết trước là thế rồi mà B-)...

@someone: quyết tâm ko gặp được nhau à?
 
Chẳng cảm thấy gì đâu..Thật đấy.Ko thích thật mà, sợ là đằng khác...Đừng ai suy nghĩ gì nhé!!!
...
Đừng giải thích nữa ...muốn thông cảm lắm mà ko thông cảm nổi !!!Làm sao bây h ???...Làm thế này có đúng ko???
...
Tớ cũng muốn mặc áo dài đến trường nữa...hị hị..
...
Ấy ơi ngày 10-3 nhớ ngày này hộ tớ đi - 1 ngày ko lành !!!
 
I blame everyone else for my own part-taking
My passive-aggressiveness can be devastating
But I'm the most gorgeus woman that you've ever known
And you've never met anyone as everything as I am... sometimes.
 
...hình như đêm qua mình lại làm ko giữ đuợc lời hứa rồi...
.......cứ như phim ý......I h8 UK!!!!!!!!!! :((
 
àh...có người mới đổi cái sign đến là hay...;)...thích lắm...XLN,TSKBBNĐ...:p
 
Mk, lại thêm 1 đứa đếk biết gì nói năng lung tung /:) Ui dào, chán bọn mày....[-x Đứa nào thì cũng nghĩ thế thôi :)) Có ai biết được đâu......:)) Oh bitches :))
 
tình hình là bạn Zang để tóc dài là hơi bị dễ thương đấy nhớ! post ảnh lên nhữngn em gái tiểu điểm trong tum tụm tán ngẫu đi thôi....:))
:(:)(:)(( PROM:((....đau đầu vật...tình hình là cái này dính dáng đến tiền nong mới đau chứ!
PHÁ SẢN THẬT ROÀI...$14 LÀM ĐỰOC CÁI GÌ , SỐNG KIỂU GÌ TRONG 3 THÁNG TỚI ĐÂY????:((
 
khi mà giáo viên đi vắng, bà giáo dạy thay ko thèm trông lớp...máy tính ngay cạnh...internet đàng hoàng...làm gì????hehe...ko lên viết bài check mail thì làm gì chứ!!!! chỉ mong cái giờ này nó dài hơn mọi ngày 1 chút....chỉ tiếc là mọi ng` đi ngủ hết roài.....:(
tự dưng thấy thèm ăn bánh trưng mới chết chứ
 
^^ thèm bánh chưng thật đấy^^
G hâm hè này có vìa ko?? rủ mọi người đi ăn bánh chưng^^
 
quẩy quá,hoa cả mắt :)) 8-}
lâu lâu mới thấy trò cười :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên