Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
2 dear: I dun really know what u r getting at, but remember, you always have my trust :) however I change, the trust never change:)
 
...tình hình là dạo này viết nhật ký hơi nhiều...:shy:
...tình hình là dạo này ko gặp 1 số nguời...hơ,thực ra thì bình thường vẫn là ko gặp rồi nhưng tình hình là dạo này đặc biệt thấy muốn gặp...:shy:
...tình hình là thần tiên thật là thần tiên...những 30 trang cơ đấy...yêu thần tiên mà ko bit phải làm sao ..cho tốt cho cả 2 đây....

Thế thôi nhé...thế thì cũng đuợc mà...nói 1 cách trào phúng - nhưng theo như ai đó vẫn rót vào tai mình hàng ngày thì "dù sao nó cũng xảy ra rồi"...:))...totally ******!!! :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sigh...
need...dun need
want...then dun want
dun like then....like
:( contradic to death...
struggling with myself...no one can help...
...so how???...
 
ngồi đọc lại PM, đọc lại log, đọc lại biết bao nhiêu topic saved lại từ hồi xưa:)

chẳng biết cảm nghĩ thế nào nữa, tự dưng muốn có ai đấy nhìn nhận khách quan một tẹo:)) chẳng lẽ lại khác đến thế sao:)

ặc ặc cuối cùng đứa ngu nhất vẫn là mình 8-} bó tay về độ ngu :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sắp thi rồi .Cố lên .Thoải mái mấy hôm để điểm rơi đúng vào hôm thi ;)
Bình tĩnh .Mình tin là mình đang ở thời điểm tốt nhất ;)
 
Mk, lại dậy muộn rồi :| NGủ tiếp vậy :-? Hay lên chú nhỉ :-?

Đi thôi :D Ngủ nữa chả khá được hơn đâu, ko quên được đâu mà :D
 
đi vào lối cũ ! ????????????????


đi tong 1 / 2 tháng bình yên !



biết bao giờ và liệu có còn ?
 
tình hình là dạo này hơi bị lắm lời:| viết NK hơi nhiều:|

ôi mình (sắp) bị điên rồi8-} hậu quả ghê gớm của việc tự cho phép mình ngủ mơ 8-} b-(

Tỉnh dậy đi thôi, Zz à, đến lúc rồi :)
 
The Sounds of Silence :) /:) 8-| b-) :| :> :)>- :))
 
...thế mà cứ tưởng là khác cơ đấy...8-|...hóa ra...hờ hờ...lol...:rolleyes:...ko ai nắm tay được cả ngày,..đúng ko B-)...

Mừng cho cái dạ hội của Ams lần này :D...đúng dịp đấy...xứng đáng tiêu điểm... =D>

Đài phun nước đẹp...nhà Hát lớn đẹp...thực ra mà nói trừ những cái ko trong lành thì toàn thứ trong lành cả...mình sống rồi thì phải... :-$

To bạn hiền:...dạo này tớ ko kiếm chế đuợc bản thân chút nào cả...cho nên là hình như tớ đang rất ko phải với nhiều người ấy ạ...ko chờ đuợc ấy đâu...tớ phải đi uống thuốc của tớ thôi...^o^...tự dưng tớ nhớ cái cách ấy xin lỗi tớ mỗi khi ấy có lỗi quá B-)...hehe
 
I wish I could see through your eyes so I would know what you like to see.
I wish I knew your wishes, so I could give you everything you want.
I wish I dreamed the same dreams you do, and together we could make them come true. I wish I knew what makes you happy, so I could make you the happiest person in the whole world.
And lastly, I wish I were a cell in your blood, so I would be sure I was somewhere in your heart.
I wish you'd be here...
 
it's been quiet a while, don't know nothing from anything any more, things are pretty confusing, yet, they are as clear as ever, do or die. never thought that trust could be such a powerful virtue and weapon:)), shame on you, both the victim and the liar, :)) can't help not feeling mad and depressed. After all, is the world a truely great and honest world that only exists in the dreams of adolescents?? is anything to be trusted, believed, haha, not... or should i say, only with some people. Sometime you spend so many years with a person, getting to know them, learning to understand them, and then, you find that actually that person isn't what you expected, no matter how much you try to influence, to change them. They are still what they are and that won't ever change, even if you wish it. :)) pity, regrets, should have done better:)), but that's that.
 
...:))...nguời yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm...:)) <---siêu sến ạ...
:rolleyes: nhưng ra khỏi chùa thì được nghe nhạc sến đúng ko...bị đuổi thì đúng hơn :))
 
Chủ nhật rồi....Nhanh quá !!!! :-s Tuần sau ... [-o<
....

Thế là ra chùa rồi ah??Hị hị ....
Nhạc sến thì nghe thoải thích nhưng riêng nhạc của "bác" Duy Mạnh thì ...hơi gai /:)
..
Mà tớ là đứa trẻ có nhiều lỗi lầm mà ,nên tớ hay phải xin lỗi lắm ,ko hiểu ấy đang đề cập cách nào. :D
Ra chùa vui nhé :)>-
 
Lại thế rồi đấy :| Mk, time, it takes time........

Tiên sư thằng điên /:) X( Bố mày ghét.....mày còn mở mồm một lần nữa tao đấm cho vỡ mặt X(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên