Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lại bắt đầu ko ổn rồi. Lại bắt đầu rồi đấy, làm sao đây? Thoát ra cách nào đây? Chấn chỉnh lại thôi, đã đến lúc rồi đấy.
 
hôm trước vuằ đựoc ăn phở xong, ăn cả sầu riêng nữa nên bây giờ lại bắt đầu thèm quá đi mất!....tình hình là kiếm đâu ra bi giờ nhẩy?
điên mất thôi.....tình hình là học sinh thì ai cũng ghét bà ý, thía mà mấy mụ đồng nghiệp thì sao quý thía ko bít? khó khăn lại bắt đầu rồi....ngày qua ngày cứ thiấ này thì chết mất thôi....
 
Hom qua kiem tra Eco lam bai nhu khi dot.Minh cu tuong minh gioi lam chu.Dung la vai nong can.Nui nay cao van co nui khac cao hon muh, cac cu day cam co sai.Ngu waa.Kieu nay hoc hanh ma khong tu te thi nhuc cai mat lam.
Keu ca ve bai Eco the la nhieu lam rui.Ma hom nay cung co nhieu tin vui lam chu nhay.Nang viet thu cho ta dai oi la dai ne ( nang ui, em rat tuyet ).Voi ca ong ba gia gui do an va may anh sang nua chu.Ong ba gia muon nam.
Thui met rui.Len gac ngu day.
Doi cua ta that la hay.Ca ngay chi biet 3 viec : ngu, an, choi games.Ah ma con viet mail cho cung nua chu, cung nhay ???
 
Ặc ặc, sao mà có người phởn thế: cả ngày chỉ có 3 việc: ngủ, ăn, chơi games??? Lạ còn viết thu được cho "nàng" nữa... Sao chẳng bù với mình thế ko biết??? Quay cuồng xung quanh chỉ mỗi chữ "học" đã đủ chết, ngủ với ăn đã trễ nài rồi, games thì ko biết mà có biết cũng chả có lấy 1/2 s mà chơi, chứ lại còn "chàng" với "nàng" vào nữa thì...8-}
Thôi biết vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi công tơ điện anh nhỉ? :D. Cố sôngs cho ngày mai...
 
..ôi thật là...:( em ah..cố gắng lên bé con...sẽ ko sao đâu..chị tin thế..thương wa!!!!
Cứ mỗi lần mình sắp chữa được bệnh là y như rằng...ghét...nhưng mừ...bị nghe hát thế cũng đáng...chỉ có điều "hay wa" mà thôi...
 
trên đường về nhớ đầy
chiều chậm đưa chân ngày
tiếng buồn vang trong mây
tiếng buồn vang trong cây
 
người xa một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi hóa dại khờ

:((
 
nhận ra một điều
cứ nhìn đời với con mắt này thì càng đi nhiều , càng quan sát nhiều , người ta càng thêm chua chát và chán nản :)
không có gì thuộc về con người mà lại xa lại với tôi :)
ai người trước đã qua
ai người sau chưa tới
nghĩ trời đất vô cùng
nỗi buồn cứ man mác , ngậm ngùi lắng lại , la đà , rồi nó sẽ nặng trĩu , đè nặng lên hai đôi vai .
vui lên đi em !
ngôn ngữ xét cho cùng cũng chỉ là một thứ sinh vật :))
một chiếc linh hồn nhỏ
 
yo yo....hôm nay thấy vui được một chút :D Hehe, thanx nhiều :D 9 uh?? Nhục !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...8-| đúng là...cuộc đời chẳng biết thế nào nhỉ...chẳng làm gì được...

Not to be forgotten but still unforgiving
Tried to give warning but everyone ignores me
Told everything loud and clear but nobody’s listening
Nothing to gain
Everything to fear

...sẽ ko ngược đãi bản thân nữa cơ mà...... (- -).. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
When you are weary....feeling small....I'll take your part....When darkness comes P and pain si all arand.........Like a bridge over troubled water......I'll lay me down........:).......
 
Lại lỗi hẹn một lần nữa... :) Biết làm thế nào đây? Chưa bao giờ cảm thấy cái bóng tối đó lại rõ ràng đến thế này. Làm sao thoát ra?
 
Nóng như ngồi trong một cái lò thiêu.
Thế mà mình vẫn cứ phải vào là làm sao?
 
11,13,14,15 nghỉ sao ko nghỉ nốt 12 đi :(( còn vác xác đến làm test chứ, chết mất, còn 1 essay T.T
khổ ghê cơ, suốt ngày thở dài, mệt quá :(
ăn sáng + ăn trưa gộp 1 :| ngồi cày...
chán thế nhờ, chẳng ra làm sao cả :((
huhu
vừa mở cửa nhìn mặt mấy thằng, bị soi mới ức :(( ức chế, ở thế này... :((
..chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ ntn :|
...a long sigh :)|
 
bùng học , tội lỗi quá nhỉ ?
Kệ , đằng nào cũng thế rồi , bùng , bùng bùng !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên