Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sigh ...
feeling blue...
nhiều thứ phải nghĩ quá, lại sắp rối lên rồi...
nói chuyện với ai cũng ko dc, mỗi ng một ý... muốn nghe ý kiến trung lập mà ko tìm đâu ra... Chẳng nhẽ gọi điện cho bố... chắc là chỉ có bố mới giải quyết đc thôi, huhu, mà ko, bố tin tưởng ở mình lắm mà, mình quyết định đc mà...
bạn thân... ko có chỗ cho chuyện của mình...
anh trai... áp đặt...
còn 1 ng để mong gặp nhất, mong chia sẻ nhất...vậy mà lại nói mình phải làm thế này thế kia...
thất vọng vì chẳng biết làm thế nào, ở 1 mình có lẽ tốt hơn...
bản thân mình... chẳng ra gì cả...
...
loa IBM bé quá...
 
sao lại thế ???? mày nói thế tức là thê nàoc kh ?
Tao đã bảo mày ko duoc bi quan cơ mà !
 
Easy is to get a place in someone's address book/ Difficult is to get a place in someone's heart

Easy is to judge the mistakes of others/ Difficult is to recognize our own mistake
Easy to talk without thinking/ Difficult is to refrain the tongue
Easy is to hurt someone who loves us/ Difficult is to heal the wound

Easy is to forgive others/ Difficult is to ask for forgiveness
Easy is to set rules/ Difficult is to follow them
Easy is to dream every night/ Difficult is to fight for a dream
Easy is to show victory/ Difficult is to assume defeat with dignity
Easy is to admire a fullmoon/ Difficult is to see the other side

Easy is to stumble with a stone/ Difficult is to get up

Easy is to enjoy life every day/ Difficult to give its real value
Easy is to pray every night/ Difficult is to find God in small things

Easy is to promise something to someone/ Difficult is to fullfill that promise
Easy is to say we love/ Difficult is to show it every day
Easy is to criticize others/ Difficult is to improve oneself
Easy is to make mistakes/ Difficult is to learn from them
Easy is to weep for a lost love/ Difficult is to take care of it so as not to lose it

Easy is to think about improving/ Difficult is to stop thinking about it and put it into action

Easy is to think bad of others/ Difficult is to give them the benefit of the doubt
Easy is to receive/ Difficult is to give
Easy is to read this/ Difficult to follow
Easy is keep the friendship with words/ Difficult is to keep it with meanings.
poor someone...:D
nan giải thế nhỉ...ở nhà 1 hôm cũng đáng...trong lành lắm...;)...hì hì...bệnh gì rồi cũng phải chữa được chứ...one way,no way or many ways...it's ok...i don't care...nah nah...
 
sao càng nhận ra nhiều thứ lại càng muốn phỉ nhổ chính mình thế nhỉ?

Đáng tiếc, không có quyền làm thế, vì một số người...không được làm thế..bây giờ không thể bỏ cuộc được nữa, chỉ được phép tiếp tục thôi:) điều này cũng là dành cho một số người đấy;)
 
nothing to say...my dear,did I warn u before?now...it becomes true..maybe u don't mind,maybe u don't care...i can't do anything more 4 u.Am I so selfish?yes,maybe in some way...poor my friend....now u must tackle everything by urself,noone can help u,dear...maybe now we r on 2 seperate ways...maybe things've changed..whatever
 
tồi tệ thật, dù sao thì cũng có một điều tốt là cảm giác đã trở lại, sau bao nhiêu ngày trống rỗng thì nó cũng đã trở lại, dù chẳng phải một thứ cảm giác tích cực nào cả

Tồi tệ, tất cả, chính mình và cả những ng xung quanh mình nữa
Lo lắng cho một người dù biết đó là trò lố bịch





Sao cái lúc có cảm giác thế này thì không thể gặp được ấy cơ chứ:(
 
...tình hình này thì cuộc đời mình còn gì là thú vui nữa..thảm wa..ăn ko ăn được,nói ko nói được..thú vui của cuộc đời cũng chỉ có thế mà giờ thì lại khó khăn...
tối nay trời mát dã man..đi ra phố(mới đến đầu ngõ thôi:p)...tự dưng lại ngẩng đầu lên trời...giờ này đang làm gì nhỉ?..tự dưng hỏi..và tự dưng nhớ..hì,bị điên rồi..thèm được chia sẽ cái cảm giác này..có lẽ ko thể nói ra được..nhưng mừh muốn có nguời thấy được..biết đâu đấy..hì hì..trời cứ lạnh lạnh là mình lại hâm hâm..tự dưng muốn nhấc điện thoại lên..gọi đến và hỏi:này,đang làm gì đấy?..rồi lại ngồi quên trời quên đất,quên mất cuối tháng mình sẽ phải trả tiền...quên luôn là có người cũng phải trả(biết đâu người đấy ko phải trả nhỉB-))...
Gió thổi mát thế..chỉ tiếc là ko có sao...nếu có thì quá tuyệt cho 1 cuộc tình rồi còn gì >:)... đúng là chỉ biết nhớ thôi chứ chẳng làm gì hơn được...
Thôi,đi về nhà..:> từ giờ sẽ ko ngược đãi bản thân nữa..
mùi phở thơm wa,quẩy rán cũng ngon,mùi bánh ngọt làm cho người ta thèm wa đi...nhưng mừ...mối thù này chưa trả trong hôm nay được B-)...
i don't know but i believe...do you?
có ai tò mò đọc được thì yên tâm về sự ko đứng đắn nhé...
 
Nghĩ lại mình hôm qua viết nhật ký như một thằng sắp nhẩy sông Hồng tự tử đến nơi ấy.Tưởng mình và nàng lại có chuyện chứ.
Hôm nay mình lại tí tởn như thường.Có thế chứ.Nàng vẫn đáng yêu lắm mà.
Êu.Ai đó có biết không ? Nàng vẫn yêu ta đó !!!
Ha ha ha ha !!!
Ta lại là ta !!!
Ha ha ha ha !!!
 
2h sáng, mờ cả mắt mà vẫn ko thể làm hết đc, ức chế >.<
sắp có 2 ngày nghỉ rồi, tranh thủ vậy, cộng với cuối tuần ko đú nữa :(
thui cố gắng, ngủ it ít cũng ko vấn đề, chẹp chẹp

2 Phong: hết rồi hết rồi, ko có gì cả, :p thỉnh thoảng lên cơn thôi ^.^ mọi thứ cho đến đâu thì đến, có gì để ...mai nghĩ :)) bây h đi ngủ :sleeping:
 
Có một người siêu ngốc. Ngốc ơi, ngốc đáng yêu lắm có biết hông?
 
Mệt mỏi vật :| Chẳng nhẽ bây giờ lại nghỉ ngơi :| Noooooooo :| Rồi bọn mày sẽ biết........" I'm the King "
 
chẳng có gì đặc biêt, ko có gì quan trọng
tâm trạng ổn định
chờ 1 cái gì đó mới mẻ???
giá mà ko phải alone for a while mãi thế này, a while là biết bao giờ
 
Vạn sự khởi đầu nan
Vài nan bắt đầu nản
 
Ông Phong xí xớn vãi :))
Kill the King
The King is dead
We're the kings :)) :)>-
 
hò hò thế là thêm 1 trát đã gọi ^.^ cố gắng nèo ;)

tối nay bùn cười quá :)) bị "dọa ma" :)) nghĩ lại vẫn ko hiểu thấy sợ hay thấy khoái nhiều hơn :D lạ, chẹp ...lạ thật >:) vợ chồng thầy bói, số cả rồi :))
.....
sao thèng cha đó làm phiền mình nhiều thế nhờ, đến giữa Dec thi xong là chuyển nhà, hết cả ỉ ôi nhờ vả, mệt quá đi /:)
ặc, cái mùi sầu riêng kinh quá :((
.....
đi ngủ nèo, mai còn cày :)| sigh !
 
ôi buồn quá...lại kêu ca rồi..nhưng mà biết làm thế nào đây..lại 1 ngày trôi qua..rồi ngày mai lại thế..tẻ nhạt và ảm đạm...chẳng biết mọi thứ rồi sẽ thế nào...cũng chẳng biết là mình muốn gì nữa..có lẽ là có nhỉ...nhưng mà những điều mình mong muốn chẳng bao h là thật được cả....buồn quá..lại nói từ này nữa rồi...trời lại tối rồi...chẳng biết là mình mong chờ gì ở ngày mai...rồi weekend này...feeling so hollow and alone...thôi k được thế nữa...mình cứ ntn rồi cũng chẳng để giải quyết cái gì..lại đi ca cẩm,kể lể,nhưng mà rồi cũng thế thôi...muốn chạy ra ngoài kia để hét...muốn giải tỏa...nhưng mà ngoài kia trời tối và lạnh...chẳng có ai....lại đọc được cái mail của 1 đứa đang chán...càng thấy chán hơn...làm thế nào để vui hơn bây h?học ư?lúc nào buồn là lại k học được...aaaaaa anyone hear me?...1 tháng nữa là về nhà...về rồi lại sang...còn 2 năm nữa...liệu lên uni thì mọi thứ có tốt hơn k nhỉ:)...mà mọi thứ vẫn tốt đấy thôi:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên