Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ức chế khủng khiếp X( Mk, mình mà lại phải thua mấy kẻ như thế uh ?? X( :)) Mày hết thời rồi Đức ạ :)) agrrrrrrrr......my pride is hurt X(
 
Hic...hôm nay đã chuyển sang trường mới rùi...vào lớp webpagedsgn này ngộ nghĩnh thiệt...lần đầu tiên thấy 1 lớp được check mail thoải mái thía này....điên luôn...ông thầy này dễ thía kô bít...mà trường này toàn da đen...hic...choáng qué....Bên kia thì chả gặp 1 mống nèo..Hic...nhớ host mum qué...Chuyển sang bên này ai cũng tốt nhưng mà kô phải dân tri thức...thấy chán...ở với Jowan sướng hơn nhìu...tự do thoải mái...cần giè cũng có....bên này thật là uncomfortable...làm giè cũng bị hỏi tại sao, thế nào...mệt quá đi mất...còn chả có máy mà dùng nữa...Sắp mua laptop nhưng chả hỉu tình hình nối mạng thía nèo...kì này mà tự trả tiền hàng tháng chắc điên luôn...phải nhịn ăn trưa để trả tiền...hic...
 
Hom nay lai vui roi, lai vui roi. Cang thang se lai den thoi, cafe, thuc dem va ko an sang, se lai den thoi, nhung hom nay cu vui da nhi? Vui vi moi chuyen kha suon se, vui vi duoc khen la...ve dep (hic, minh ma ve dep u?), nhung vui nhat la vi co mot cuoc noi chuyen vui nhat tu dau den gio. Cam on nhe... Bay gio thay vui ve nhe nhom hon han, gia ngay nao cung duoc noi chuyen nhu the nhi? Tham qua, se bi troi fat mat thoi... Nho, thuong, vui, mong cho...
 
Mọi người thật sung sướng :| Chúc mừng :|

Giá như có ai đó cũng làm cho mình vui được bây giờ :| ?? Ai ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng tưởng chỉ có mày đau khổ thôi chứ, cũng còn nhiều người khác kém may mắn hơn mày đó.
 
starting to doubt... should i be...??? do i have anything to worry...?? i hope not, but if i do... then... skulls will break...!!!
 
Thế chẳng nhẽ cáu thì không được nói uh ?? Chỗ này là chỗ để giải tỏa ức chế mà :-B ??
 
hm....tự nhiên mấy hôm này thấy ngạc nhiên quá, ko hiểu bà host ăn phải cái gì mà vui vẻ quá mức đến thế, trong khi vẫn viết thữ cho mẹ nói linh tinh, 1 số thứ thêm mắm muốn và 1 số thứ tự chế ra làm đau hết cả đâu.....thấy mệt thế ko bít nữa......
mai đi tập bóng đá, chết đây....ối giờ ơi, 1 con ở nhà đựoc miễn thể dục đến đây chơi bóng đá thì...../:)
tuần sau sẽ mặ đồ ngủ đến trường, điên mất!
HOME COMING !!!!!!!heheh:)) ko đợi đựoc mất!
 
cám ơn mày nhiều lắm, tg ở với mày là tg tao cảm thấy thoải mái nhất!
cám ơn mày vì coi tao là bạn thân....

ko có nó chắc chết mất!
 
Thương nhớ ơi, người đang gặm nhấm ta đó, người có biết chăng ??
Tuy ta căm thù người ,ta vẫn mong được nhìn thấy người ngày ngày, vì người mang trong đó một chút nhỏ nhoi của những bóng hình ta ngày đêm mong chờ, ngày đêm yêu thương.
Mọi người ơi, ta yêu mọi người.Tận đáy lòng.Và mãi mãi thế nhé.
 
Ngày kỷ niệm tình yêu hai ta sao mà buồn thế !!!
Không rượu, không hoa, không cả được nhìn thấy nhau.
Bởi nước mắt thay rượu nồng, đau thương thay hoa thắm, ngóng trông thay bóng hình.
Người ơi, ta nhớ người biết bao !!!
 
có đứa hiểu lầm ý mình ròai....
thêm nhưng ai hiểu lầm nữa thì bỏ qua nhé!!!
:*
 
Ặc, sao mà sến thế anh giai ơi!!! Hình như cái quy luật đã yêu là phải sến là bất diệt thì phải? *sigh*... Dù sao, tội nghiệp, first challenge huh? Try to kick it out anyway, u'll make it somehow, both of u.
 
ặc ặc,bài đang đẹp 2 phỏng đợi ù sáng trưng....thì.........1 bóng vàng to lớn chủ nhệm xuất hiện nơi căngtin tĩnh lặng .............................................................. đi ăn cắp :(
 
Con khỉ Thư này, ngồi buồn một chút mà cũng không được.So với mày, Anh còn phải nhớ thêm 1 người nữa mà, nên nỗi buồn cũng phải lớn hơn chứ.
 
Giá như có ai đó cũng làm cho mình vui được bây giờ ?? Ai ???
you yourself, dear:) and sorry for poking my nose in your biz:)









Không còn gì để nói
Chẳng còn gì để chia
Tình giờ như mây khói
Người giờ như ai kia..
 
Well you don't have to say sorry...Maybe you are right :-<
 
Trần Trung Kiên đã viết:
Con khỉ Thư này, ngồi buồn một chút mà cũng không được.So với mày, Anh còn phải nhớ thêm 1 người nữa mà, nên nỗi buồn cũng phải lớn hơn chứ.

Anh nham roi, sao em lai co it hon, bang anh chu, co khi con nhieu hon. Noi buon thi lam sao biet cua ai lon hon ai?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên