Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
god, no man, not then, i mean, sooner, i want to see it sooner. and i dont know if i'll be able to understand "Dai Ca" u know, it just, 2 weird.
 
huhuhu số mình có cần phải nhục thế ko:(( Đúng lúc mưa bão nhất thì đi ra đường huhuhu:(( tí nữa thì cây đổ vào ng là đi roai`:(( đã thế còn lạnh nữa chứ:cry: nhục quá:cry:
 
Thurday, August 28th , 2003..............


Thật ko hiểu nổi cảm giác của mình bi giờ là gì nữa.... Buồn ko fai mà vui thi lại càng ko ... nhưng mà cũng ko bình thuờng chút nào..... thui thì đành gọi nó là buồn vậy ................

Mà tại sao mình lại phải buồn nhỉ? :confused: có gì đáng buồn đâu. Chẳng lẽ vì có những thứ ko còn tuyệt vời như mình nghĩ nữa........ Cũng ko phải, mình đã chấp nhận rùi mà......:rolleyes: ... ko thể hiểu mình nghĩ gì nữa... hic, mình điên mất :rolleyes:

..... Hôm nay đi học Văn... thầy nói rằng là : " hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam giống như 1 ngôi sao băng chợt loé sáng rồi lại vụt tắt trong mắt những con nguời khốn khổ, dẫu nhanh chóng và ngắn ngủi nhưng cái giây phút loé sáng ấy thực sự rất lung linh và kì diệu" bởi vì nó mang lại hi vọng cho những nguời nghèo khổ ấy, làm cho họ muốn sống và cảm thấy ngay cả khi cuộc đời đã chở nên cơ cực nhất thì vẫn tồn tại 1 thứ gọi là ước mơ. Như vậy có đúng ko nhỉ?

Và có 1 ai đó đã nói rằng : 1 ngôi sao băng thì " luôn sống có ích và vui vẻ như chính những gì nguời ta cảm nhận vê nó "

Và cũng có nguời từng tặng nhau cả 1 vườn sao băng.......


Chẳng lẽ lại thế ?


................................................

Có phải vì thế mà con được tặng 1 món quà như thế ko hả cụ Rao? :confused: :confused:

Cụ Rao ơi, cụ hiểu con muốn nói gì ko cụ? Cụ ơi, tối nay ko hiểu sao con ....lại "có vấn đề" quá cụ ah .... Dù sao thì cũng phải chia sẻ với ngưòi khác rui, nên con viết lên đây cho cụ đọc .. và mọi nguời cùng đọc... càng nhiều nguời bít thì "mọi thứ" sẽ nhanh chóng hơn cụ ah . Con nghĩ thế đấy, con ko muốn cái cảm giác này ....

Nhưng cụ ạ , dù "nó" ko như con vẫn nghĩ thì con vẫn cần 1 ngôi sao băng, vẫn muốn trở thành 1 ngôi sao băng "như chính những gì mọi ngưòi cảm nhận về... Meteor :D "

Cụ hiểu con phải ko cụ ?

Cụ ah, còn 1 câu nữa con muốn nói với cụ là ... là... Con iu cụ lằm. :D :rolleyes:
 
và cũng từ đó cái vườn sao băng đó như của riêng và chỉ dành riêng cho 1 người, đúng ko con? cụ biết mừ con! nhwung mừ chả phải là sau khi gọi điện cho cụ thì con đã ổn hơn 1 chút rùi sao? he, có gì thì cứ gọi điện cho cụ nhớ! cụ ko có khả năng khuyên nhủ gì con nhiều(ko giống con lắm)! thế nhưng cụ ngồi nghe cũng đựoc rùi đúng ko ?
máy hum nay sao mà mình phởn thế ko bít!
theo như con kike nó bảo là vì nó giống như rùi trước cái hum đó! he, mình cũng chả bít, nhwung mà ko hiểu sao cảm giác nó cứ kiểu gì ý, Vân nhỉ, khiếp, sang tháng sau cụ lại phải gọi điện cho con mới đựoc, bức xúc wa', cả 2 mẹ con mình đều bức xúc meteor nhỉ?:D
 
hic hic lạ quá, đúng là nhiều chuyện ko lường trước được:(
Đành vậy chứ sao:(
Lâu lắm ko gặp em trai, em trai sao rồi em trai ơi:(
 
If only I could turn back time...
Return to...
May 2003...
Back there...
___________________

I have been so nasty and disgusting. And bitchy.
And I hate myself.
 
hix, chan' chết
cứu tôi với !
đi đâu mất rồi?? ko phone cho người ta
ghét wa''''''''''
 
hix! mày vẫn buồn vậy sao vân?? mày bảo đã có vườn sao băng của riêng mày rồi cơmà?? tao tin vuòn sao băng ấy người ta chỉ dành riêng cho mày thôi! kể cả nguời kia cũng ko thể có vuờn sao băng ấy đuợc! dù thế nào thì cũng đã có lúc ngôi sao băng của mày loé sáng rồi phải ko? vui len đi cu!!!
 
Đồ ích kỷ
Đồ ngu ngốc
Đồ ti tiện
Đồ khốn nạn
Phải sửa mình
Phải sửa mình
Phải sửa
1.2.3
Sửa mình
.....
:cry:
 
con zz bệnh à? mày xem lại có cần phải điên nặng đến thế 0 mày? dễ sợ quá.
 
Dear Zzangie, you may be ugly, dirty, selfish, jealous, pathetic, frivolous, a bitch, sucky, whatever, but you are not alone, okay at least you think so, so at least you are luckier than me, than many others, cheer up then!
Don't say "I'll change." Start to change right now, if you really want to. See things differently, positively.

Duckay loves you:)
 
Bài này vừa nghe đêm thứ 5 tuần này, hay phết. Read the lyrics Zzangie, it made me change my attitude a little bit:).


"I`ve got the sun in the morning"

Got no diamond, got no pearl
Still I think I`m a lucky girl
I`ve got the sun in the morning
And the moon at night

Got no mansion, got no yatch
Still I`m happy with what I`ve got
I`ve got the sun in the morning
And the moon at night

Sunshine gives me a lovely day
Moonlight gives me the Milky Way

Got no checkbooks, got no banks
Still I`d like to express my thanks
I`ve got the sun in the morning
And the moon at night

And with the sun in the morning
And the moon in the evening
Why I`m alright.​
 
Maybe I have nothing except you
But that 's enough:)
Thanks all,Ted, SI, bro, Duckay, sis and all my friends:)


Thanks God I'm not alone
Thankyou for telling me you love me
Thankyou
:)
 
:madflame: ce sacré 31/08/2003!!!!!!!!!!!
***** !
*** **** !
%$&)*#^%$!!!!!!!!!!
X(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên