Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
PL ơi, mày cười trên sự đau khổ của người khác thế à/:)
 
Ờ, lúc tao ra cảm ơn thằng kia, nó lại vừa vấp vừa nói :" không có gì" chắc sợ tao quá!
thằng khỉ! Mặt đỏ như đít khỉ vào nói với thầy làm lớp mình xào xạc nhìn tao! Ngại quá!
 
Mặt nó mà được như đít khỉ đã tốt, mày thấy đít khỉ bị sủi cảo bao giờ chưa! :mrgreen:
 
Thôi! Nó đã hiệp nghĩa ra tay giúp tao. Dù sao cũng là một hoàng tử bất đắc dĩ. Cảm ơn bạn khỉ!
Lần sau mày làm ơn tìm một người lớn hon tao nhiều nhiều một tí nhé! Nó dám bảo là: " Bố em gọi em Ngô Thu Lý về"
Tao thì đơ mặt ra còn mấy bà lớp mình thì lại hỏi: " Bạn trai đen mà béo thế hả Lý?"
 
Dù saothif lần sau gặp lại bạn ấy tao lo mà trốn cho đỡ xí hổcái bộ mặt trốn học!
 
fingerhead.jpg

That one is cute:).
 
chúng mày vừa về nhà hay sao mà tao post bài 1 lúc rồi mới thấy trả lời
 
tao vừa qua cái topic FIRST KISS , Lý mày định kiss anh nào đấy?
 
Hum này trời buồn cười nhỉ?Mưa chẳng ra mưa.hehe,chưa cập nhật thông tin buổi đi chơi hả Linh?hay là định giấu?Dù sao cũng nên làm một việc chiều nay chưa làm được:Chúc anh Khánh sinh nhật vui vẻ.Hi vọng sinh nhật anh năm sau trời không mưa nữa.:)
 
GIấu gì, tao quên thôi :D
Hôm qua trời mát thế còn gì, chỉ hơi mưa tẹo thôi
 
lại mưa, hic, mình thích mưa, nhưng chả đúng lúc tẹo nào! hic, cầu cho tối mai đừng mưa, hỏng hết chuyện! nếu ngày mai mưa chắc điên mất! dạo này đi chơi toàn gặp mưa,chán!
tự dưng thấy vui quá, he, phởn ghê cơ, thoải mái thật!
 
Another rainy day is coming to an end, and I still hasn't had a chance to see myself. It's all just because I can't help sleeping on and on, or else I'm so unchancy.
After sleeping, getting right down to piles of books was really to my liking. And what is the subject today about? Ohh, duck and fish, storm and rain, that's so great. But my day has not been so nice with sleep and duck :)) since the time you phoned. Why on earth can't you stop picking on me? You feel pleasant? relaxed? Ohh crazy man! You know what is fake? Of course NO, yes, cuz you don't really understand who I am. You think I want to show off? Completely wrong, I just hoped to get more confidence, so I accepted. Nothing else. If not, I would have told everybody and would have been prouder than ever before. :(( Unfortunately, I've felt myself rather ignoble. Everybody would see me and said things like you did, oh man, this actually speaks much volumes about you, I know. Okay, we'll meet in 2 days so I don't want to argue anymore. But I have to tell you this, unless you treasure our friendship, it'll be easily flying without wings. Yes, I don't need you to plead for anything ok, my good friend?
Damn!
 
trùi , vui quá đi mất! cảm giác vẫn như tói hum qua, phê quá! à ko , ko phải phê, mà là thấy dễ chịu quá!thoải mái quá! haha, vui quá đi mất!
mai dừng mưa nhớ.. hic, cầu trời tối mai đùng mưa... mưa thì bùn lắm đây! chắc tức điên lên mất!đừng mưa nhớ...
 
Viết chậm 2 ngày thì có được coi là nhật ký ko nhỉ :-?
Chiều.Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn.Trời lại mưa,chẳng biết có đi chơi được ko.Thôi vào Famous ngồi giết thời gian vậy.Mỗi lần thấy có em nào béo béo đi qua lại giật mình :D
Thế rồi 2 em cũng đến ,Linh tươi cười tặng mình món quà SN, ôi em gái mới dễ thương làm sao,đi chơi với anh là vui lắm rồi, cần gì phải quà cáp chứ, vẽ chuyện quá...
Lên quán Bàn chân , Tú bị muỗi đốt đỏ cả mặt ,thương quá :mrgreen:, Linh thì mới ngồi với nhau cả buổi chiều hôm trước,bây giờ chẳng biết nói chuyện gì cả, ngồi xem em với anh Chi trêu nhau cũng thấy vui ,nhìn Tú ngồi gãi xoành xoạch cũng vui lắm :D ,giá mà có thêm Lý thì chắc sẽ vui hơn...
Trời lại nổi cơn giông, té thôi kẻo mưa, thế là hết 1 buổi chiều...
Cảm ơn mọi người, lâu lắm rồi SN mình mới vui thế này, bên mình vẫn còn có nhiều bạn tốt quá.
Hóa ra mình ko cô đơn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại nghĩ mình cô đơn nhỉ, mà lần sau có gặp em, khuyên anh nên mặc áo giáp nhé, không sẽ bị em đánh cho một trận đấy, ăn nói thế à :mad: :p
Anh "miêu tả" cái Tú gãi xoành xoạch mà cứ như nó bị ghẻ ý nhờ :mrgreen:, kể cũng lạ, bọn muỗi này sao không đốt anh em mình, đốt mỗi Tú mới hay chứ, hehe, lần sau cứ chui vào quán đấy anh nhé.
Haha, anh Chi chỉ vì mải buôn chuyện với em và phóng nhanh mà suýt đâm mấy lần, chẹp, anh với Tú sao chẳng nói chẳng rằng gì thế :nono:
Hơ, em sẽ không quên cái để chân của xe anh Chi đâu /:), làm mình hụt mấy lần, vẹo cả người suýt ngã, hú hồn :>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên